1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng dạ con người !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha_viet, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    anh giai nhà em y chang cái anh trong chuyện của drhuytuan kia kìa, khổ nỗi chỉ có hành động 1 mà ko có hành động 2, nói chung mí lão đàn ông là vô tâm số 1, thà hok yêu còn hơn, yêu vào lắm lúc tức ói máu
  2. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hix, mấy cái vụ thế này em có kinh nghiệm tang thương rùi hixhix cũng vì cái tội nhảy xuống xe , cãi nhau, tức quá mún nhảy xuống xe, hắn ta bảo ko cần nhảy rùi để em xuống, ấm ức đi bộ về nhà, cứ đinh ninh hắn ta chỉ doạ thôi rồi quay lại đón mình ... Đến lúc đi bộ tầm 2 km đi được về đến nhà rồi, thấy đang đứng ngoài ngõ nhà mình, đứng đó ...Lúc đó chán nản lắm rùi, ức lắm rùi, yêu đương gì nỡ để mình đi bộ như thế ... Chả thèm nói gì đi vào nhà ... Lúc vào nhà thấy hắn ta đứng trước cửa rùi về lun, chả nói gì ...Sau đó cũng chẳng thèm gọi thèm nói gì lun ... Bực mình ... Nhiều lúc thấy mình cần được yêu chiều mà chẳng bao giờ được ... Nhiều lúc cũng chán nản lắm !!!
    Còn có 1 lần, 2 đứa hẹn nhau, cơ mà hắn đi đón bạn hắn, hắn hẹn em 7h, 7h em gọi điện hắn mới bảo "anh đi loanh quanh 1 tí rùi về " em cãi "anh về muộn thì làm ơn gọi điện báo cho em 1 câu " thế là hắn ta cãi, hắn ta quát ầm ĩ lên , rằng em quá đáng thế nọ thế kia , em ức quá, 2 đứa cãi nhau ... Ko thèm cãi nữa rùi hắn ta còn nhắn cái tin "tôi về nhà ngủ đây " mà em biết thừa đang sang nhà em, em cũng tức lôi xe ra đi ăn 1 mình ... Đang đi ngoài đường hắn ta nhắn tin bảo "anh đang ở cửa " em lại bảo "em ra ngoài rùi " hắn ta bảo "thế tôi đi về " trong khi hoá ra lúc đó lại đang ra chỗ em , lúc ra đến chỗ em thì em lại đã ra chỗ khác vì hắn ta bảo về ...Hắn ta gọi điện hỏi "em đang ở đâu ?" Em cũng hỏi "anh đang ở đâu" Hắn ta bảo em ở yên đấy, em bảo hắn ta ở yên đấy ...Cuối cùng thì cả 2 đứa chẳng ai chịu ai, hix cuối cùng thì 5 lần mèo đuổi chuột, ức gần chết, em bảo đợi thì hắn ta bảo ko đến, em đi thì hắn ta đã đến đó rùi ...Cái kiểu nói ngược hại nhau đến thế đấy ...Được cái em cũng là thể loại ngang bướng, ko chịu hắn ta tí nào
  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0

    Nhưng vấn đề là bây giờ nên làm thế nào bây giờ ???2 đứa lại vừa cãi nhau tiếp xong ...Đơn giản vì ko hiểu nhau ... Lắm lúc thấy ấm áp vì những điều ko lời, nhg lắm lúc thấy mệt mỏi vì mình chẳng được quan tâm, và vì mình chả là cái gì cả
  4. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhìu lúc thích nhau, rồi muốn đi chơi với nhau...cũng cần cái duyên các bác ah...
    Ngày xưa ý..em với 1 bạn cũng có ý với nhau...cơ mà cả mấy lần đi chơi với nhau đều ko đẹp đẽ như mong đợi.. Lần 1 thì mưa tầm tã, lần 2 thì nắng khủng khiếp!! Lần thứ 3, thì sau khi chơi bowling, đi ăn uống...em buồn đi WC khủng khiếp ( xin lỗi hơi thô) ...nhưng mà mới quen người ta, sao thú nhận nổi...
    .......sau này thì giải tán !!! thế đấy!!
  5. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    cái anh ng iu của nha_viet còn nói một đằng làm một nẻo, nhưng mà vẫn k bỏ rơi ng iu mình, đằng này, anh bạn mình, bảo về là về thẳng luôn, thế mới ức cơ. được như ông kia mình đã thấy may mắn
    Nhưng được cái là cứ sau lần tức mà bỏ về ấy thì hôm sau hắn đã coi như k có chuyện gì rồi... mình thì cũng k phải đứa giận dỗi gì nên mọi chuyện lại đâu vào đấy
  6. hondon

    hondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn đều háo thắng những chuyện cỏn con ko đâu. Bạn là nữ thì lấy âm nhu làm trọng (nhu thắng cương đấy), nhường nhịn cho hắn sướng đi; rồi dần dần cũng góp ý để bớt cãi nhau đi. Hắn chỉ "to mồm" thôi, còn hành động cùng cái tâm vẫn tốt với bạn đấy chứ. Và quan trọng là bạn thấy ấm áp khi ở bên hắn là tốt rồi.
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống thường như dzậy,gặp trúng anh cưng chiều nhưng ko nói năng gì thì lại cần những lời nói ngọt,những đối xử ngọt của mấy anh.
    Vậy chứ gặp anh ngọt quá nhiều bạn lại quá hài lòng,đâm ra lại chán,chưa kể nhìu pa nói cho cố nghe đã lắm nhưng chẳng làm được như anh của chủ topic kể.
    Tùy thuộc vào bạn thôi,chịu được tính thì tiếp,còn không thì chia tay là tất yếu dù biết anh ấy rất yêu bạn.
  8. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên là đã vote cho những người đã tham gia topic này Thanks!!!!Cảm ơn mọi người nhìu nhìu nhá
  9. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 tính cách đều giống nhau : háo thắng , trẻ con .
    Cứ yêu đi em , vài tuổi nữa là đâu vào đấy thôi .
  10. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em cũng tự dặn mình, anh ta tốt là được rùi ... Nhg thực sự trong thâm tâm em có điều gì đó ko được thì phải ...Em cứ nghĩ là anh ta ở bên em vì cái nghĩa, vì ko muốn bỏ rơi em thôi ...Chứ thực sự anh ta chán lắm rùi ....
    Đêm qua 2 đứa cãi nhau... Buổi sáng cãi nhau xong, em chẳng thèm liên lạc gì, cũng chẳng liên lạc được vì đt khoá 1 chiều, thế mà hắn ta bơ thẳng cẳng, chẳng thèm gọi thèm nhắn ...Tối đến em nhắn "gọi điện cho em, đt khoá " thì hắn ta gọi ... Lại cãi nhau ...Em hỏi "Thế em ko gọi anh thì anh cũng chẳng thèm gọi em àh?" Hắn ta trả lời "ừh " Điên hết cả người lên được chứ ... Hắn ta còn nói "sao phải gọi " Thế là uất, ăn vạ Hơi tí em ăn vạ, hắn ta ghét cực lun ý ... Những lúc đó thể nào cũng nghe "em dập máy khóc cho hết đi rùi anh gọi lại " Cãi nhau ỏm tỏi ...Anh ta nói "làm thế nào em mới buông tha cho anh đấy, anh muốn được sống yên " Rồi nào là "nếu mà anh yêu em thì anh đã chẳng nói với em những lời như thế này, em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa " Chả nói được gì, chỉ biết khóc và nói "sao anh quá đáng thế " Mãi hắn ta mới nói "bây giờ anh có yêu cầu thế này nhé " ... Hix hắn ta nói rằng "bây giờ em phải chú ý chữa mặt cho cẩn thận, hết thì nói chuyện (chả là em bị dị ứng mỹ phẩm nhg mà chả thèm chữa gì cả, ai đưa thuốc gì, uống thuốc gì, được 2,3 ngày là em thấy chán, khổ thế đấy, hắn ta nói mãi ko nghe) em ừh ...hắn ta ra tiếp điều kiện "em phải giảm cân, ko được có kiểu tư tưởng, 1 cái quần cái áo chắp vào che thân ra đường nữa (em có tư tưởng hơi chuối củ, ko quan tâm đến ngoịa hình " Và chốt lại cuối cùng là "nếu em cố gắng thay đổi, anh cảm nhận được sự thay đổi thì anh sẽ nói thật lòng mình "
    Em cha hiểu hắn ta là người ra sao rứa????
    Em còn hỏi hắn ta "chả nhẽ anh quan trọng ngoại hình àh? Hắn ta bảo "nếu quan trọng ngoại hình thì ngày trước, lần đầu tiên gặp em anh đã chẳng bảo yêu em và chẳng duy trì mối quan hệ đó đến bây giờ . Anh ko muốn bất cứ ai chê em xấu nữa " Hix ...Em đành làm theo...Vì biết rằng anh ta cũng chỉ mún tốt cho mình

Chia sẻ trang này