1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng dạ con người !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha_viet, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Úi, chàng mà nói kiểu ấy thì đúng là có vấn đề. Bạn tớ tuy dễ tự ái, bỏ về không thèm quay lại như đằng ấy, nhưng k bao giờ nói với ng iu câu đó cả. Dù tớ chả xinh gì nhưng bạn ấy k yêu cầu tớ thay đổi bất cứ điều gì cả, thậm chí phản ứng nếu tớ có make up ( rất nhẹ như tô son thôi nhá )... Cách ăn mặc cũng thế, không có ý kiến luôn, dù tớ cũng là đứa chẳng chú ý gì về chuyện ăn mặc... Thế nhưng nhìu khi tớ vẫn nghi ngờ lắm lắm, vì mỗi dịp quan trọng bị hắn biến đâu ấy, chẳng ở bên cạnh tớ, như hum qua sinh nhật hắn , tớ có gặp đc đâu, hắn bảo k tổ chức gì cả mà phải đi cùng mẹ có việc ... thế nên tối nay bọn tớ mới gặp nhau...
    Tớ giờ lại thêm cả nghi ngờ nữa
  2. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Hề hề.... phải tay em em cũng bỏ xuống. Em có phong cách Like Is Afternoon mà. Nhưng cũng nhắm nhắm là lúc đó vẫn còn xe buýt hoặc gần nhà hoặc có tiền đi xe ôm. Nếu bác biết tính hắn thì những lúc như thế đừng đổ thêm dầu nữa, đừng nói thêm cái câu "nếu anh đưa e về thì cho em xuống đây luôn" mà chỉ nói "em không về, anh đi đâu thì đi" thôi he he....
  3. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    nếu thế thì có thể là chị hiểu nhầm ý nghĩa rùi ... Đâu phải bắt mình thay đổi là bắt mình thay đổi con người mình đâu ... nếu việc thay đổi là thực sự cần thiết cho bản thân mình hơn thì điều đó thực sự là cần thiết và là người ta đang nghĩ cho mình đấy chứ !!! Vì ở bên nhau cũng lâu rùi, cũng hiểu tính chất của nhau hết rùi ... Nếu như vì mình xấu nó bỏ mình thì bỏ ngay rùi ý , chả cần phải yêu thương thêm gì nữa đâu ...Vấn đề ngoại hình là 1 cách để mai sau ra đời còn làm việc ... Em cũng mún cố gắng thay đổi, cơ bản là em lười, chẳng thích quan tâm đến mấy việc đó ...Sinh ra trên đời là con gái thì cần chú ý đến bản thân mình, em hiểu điều đó, cũng thử cố gắng mấy lần nhg ko làm được ... Tại cái tính chây lười...Điều anh ý mún cũng thực sự là điuề em muốn ...Có thêm sự ép buộc và thúc ép của anh ý thì có gì là ko được đâu ... Thực sự chị đừng nghĩ vấn đề bi quan thế ...Anh ý ko phải muốn em xinh đẹp gì ...mà anh ý chỉ mún em chữa cho hết dị ứng, muốn em quan tâm đến bản thân mình 1 chút ...Ko thể có cái kiểu ăn mặc như con điên từ trong nhà chạy ra ngoài đường, em được cái bê tha !!!!
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn .
    @chủ topic: Chị nghĩ là nếu em muốn gì thì em nên nói điều ấy một cách tự nhiên rõ ràng, nhưng em cũng nên nghĩ đến người yêu em một chút, em nên nói ngọt ngào một chút, đấy là người yêu của em cơ mà, em nói với mọi người có thể nói nhẹ nhàng được thì tại sao với người yêu em lại không làm thế được chứ, em có nghĩ thế không?
    Thí dụ, em muốn người yêu gọi điện thì thay vì nói là "gọi điện cho em, điện thoại khoá" _ câu mà có thể khiến bạn trai em có cảm giác là đang bị ra lệnh (dù chị không nghĩ là em có ý đó, chỉ là em đang hơi giận bạn thôi đúng không?), thì em thử nói là "anh ơi, anh gọi điện cho em được không, em nhớ anh lắm, đt của em bị khoá mất rồi".
    Chị nghĩ đấy cũng chính là cảm xúc của em và con gái nói chung mà, tội gì phải che giấu nó bằng những lời nói cáu gắt, đúng không em? Chị nghĩ là không phải con gái thì nên ngọt ngào, thì phải ngọt ngào, mà đúng hơn là một cách tự nhiên, bản tính của con gái luôn thích được tỏ ra ngọt ngào với người mình yêu rồi.
    Có thể là vì em giận bạn em, nên không muốn ngọt ngào, vì em cho là đấy là hạ mình, là buông súng trước, là chịu thua trước anh ấy đúng không. Nhưng mà em nghĩ mà xem, thua một chút thì sao, đây là thua người yêu mình chứ có phải thua ai đâu, mà thực ra, chị nghĩ là con trai thì luôn bao dung và không chấp nhặt, nên anh ấy cũng chẳng vì em tỏ ra nhún nhường trước mà sau này lại vin vào đấy để nói là "chính em cũng từng nhận em sai rồi nhé" đâu!
    Thứ hai, quan trọng là, nếu em làm thế, thì cái sự thay đổi nhỏ trong cách cư xử ấy có thể sẽ khiến bạn em cũng thay đổi, cũng chịu khó tìm hiểu những mong muốn của em hơn, rồi từ đấy nó có thể bắt đầu cho sự thông cảm gần gũi nhau nhiều hơn của hai em sau này, tóm lại đó là lùi một bước mà chiếm lại cả giang sơn, mà thế thì nó cũng đáng làm đúng không em?
    Chúc em và bạn em sớm làm lành nhé !
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chí lý , chí tình
    Anh đoán rằng gwens83 thường được những người có cơ hội tiếp xúc quí mến
    Tặng vì chất nữ tính ngọt ngào của em
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    bác nhớ vụ 5* đấy nhé
    thế này
    có những người từ bé đã xem qua nhiều các laọi phim kiểu như
    batman, người nhện,siêu nhân.....
    nên luôn muốn dành sự hy sinh chịu đựng về phía mình
    luôn tạo ra 1 vẻ mặt lạnh lùng phớt tỉnh
    trong lòng luôn sung sướng với ý nghĩ - mình đã hy sinh thật nhiều - đã khống chế được cảm xúc đã....mình thật là anh hùng
    hero ? it''s me
    khả năng bác đang gặp người như thế
    còn giải pháp thì bác phải từ từ - bao giờ anh ta yêu bác đến quên cả bản thân mình thì những điều hoang đường đó sẽ tự mất
    cách nhanh hơn là cho ...chơi điện tử
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    từ bé anh toàn xem Kim Bình Mai giờ ngẫm lại thấy đúng quá thảo nào .....

Chia sẻ trang này