1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng dũng cảm và khát vọng!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi banhbaochiennong, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Lòng dũng cảm và khát vọng!

    Em muốn sống tự lập,cần có lòng dũng cảm.Em thất bại, có khát vọng vượt lên càng cần lòng dũng cảm.Suy cho cùng,chính nhờ ngược gió mà những cánh diều đã bay lên.Tại sao khát vọng lại cần lòng dũng cảm?



    UNTI-LOVE
  2. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    bởi vì có lòng dũng cảm thì mới thực hiện được khát vọng của mình.Có những khát vọng mà con người ta có thể ko đạt tới được nhưng chính vì có lòng dũng cảm theo đuổi khạt vọng đó đã khiến cho con người hoàn thiện bản thân mình hơn,sống tốt hơn,và loài người đã từng có những khát vọng lớn lao như :được bay lượn như chim trên bầu trời.Và chính nhờ họ theo đuổi cái khạt vọng đó qua hàng thế kỉ mà bây giờ chúng ta cũng có thể rời khỏi lực hút của trái đất đẻ bay lên các hành tinh khác.Nhà bác học GALILEO GALILE đã dám đứng lên chống lại cả giáo hội chống lại cả ARISTOS vĩ đại để chứng minh rằng "DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY".Làm được điều đó thì cần phải có lòng dũng cảm,và lòng dũng cảm phải đi đôi với sự hiểu biết,tất nhiên là thế.
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  3. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình có chút gì đồng cảm với nhau đấy nhỉ.
    Đại bàng được coi là biểu tượng cho lòng dũng cảm và khát vọng lớn lao vì chính bão táp đã nâng nó lên cao hơn .Trong khi những loài khác đi tìm nơi ẩn nấp thì đại bàng hiên ngang bay vượt lên trên ko trung ,trên tầm cơn bão .Có phải chăng điều quan trọng ko phải là khát vọng cần đến lòng dũng cảm hay lòng dũng cảm cần khát vọng mà cái chính là chúng ta có biết sống dũng cảm và ngập đầy khát vọng hay ko .

    UNTI-LOVE

  4. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi,em nói chỉ được cái hợp với í của anh thôi
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  5. phuongpn

    phuongpn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bà con ơi họ tán tỉnh nhau trong này này, đi chỗ khác đi.

    PhuongPN
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    này này, cấm hai thành viên BB và HR tán tỉnh nhau trong này nhé, tán nhau thì gửi PM cho nhau, không thì ra YM mà nói chuyện, he he

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  7. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói vớ vẩn gì thế?? Ai tán tỉnh ai??? Chỉ được cái bịa chuyện đặt điều thôi...Đấy là cùng chung quan điểm chứ tán tỉnh cái rì ???

    UNTI-LOVE

  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    lòng dũng cảm chưa phải là tất cả. Trong khi con đại bàng bay trên không trung thì sự tồn tại của nó có được bảo toàn?
    dĩ nhiên , bạn có khát vọng , bạn có sự dũng cảm , rất tuyệt vời ,nhưng nên thưc tế 1 chút
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời ai cũng có 1 mơ ước,1 khát vọng.Nhưng có thực hiện được mơ ước va khát vọng đó hay ko thì lại phụ thuộc vào người đó có lòng dũng cảm,dám nghĩ dám làm hay ko mà thôi
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU

Chia sẻ trang này