Lòng người đổi thay ! Buồn khi người khác thay đổi , và buồn hơn khi vì những sự đổi thay của họ mà họ từ bụng ta suy ra bụng người , suy nghĩ rằng ta cũng khốn khiếp như họ . Ta đối xử với họ chân tình và quan tâm bao nhiêu thì họ lại nghi ngờ ta thêm bấy nhiêu , họ nghĩ rằng ta đang lợi dụng họ đang bám vào họ để đòi nợ những gì mà ta làm cho họ trước đây . Nhưng mà nhầm rồi , ta chẳng cần chó gì những cái họ nghĩ là ta muốn ấy . Với ta những cái mà họ gán cho ta chỉ là con số 0 mà thôi và với ta bây giờ họ cũng chỉ là con số 0 ( mà có khi chẳng bằng con số không vì với ta họ chẳng lọt vào mắt ) . Nhưng xét cho cùng thì con người ai chẳng đổi thay , hoàn cảnh nào mà chẳng biến đổi theo thời gian , vì vậy ta chẳng dám trách ai chỉ biết trách mình một câu mà đời vẫn nói "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu" , lòng nhân đạo nhiều lúc đồng nghĩa với tự sát ( lúc ta là người chủ động thì ta lại nhân đạo cho rằng mình đừng nhẫn tâm , nhưng khi ta là người bị động thì ta bị chà đạp không thương tiếc )................