1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng người khó đoán !??

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bitin, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bitin

    bitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lòng người khó đoán !??

    Trong một lớp đại học nọ, tất cả sinh viên đang tích cực ôn thi học kỳ và đây là học kỳ rất quan trọng. Kết quả của mỗi môn sẽ quyết định đường vào từng chuyên ngành là những môn đó cho mỗi sinh viên. Chuyện cũng chẳng có gì ầm ĩ, nếu như...

    Có một nhóm bạn (tạm đặt là A, đa số sẽ theo ngành X) được một anh sinh viên khoá trên gửi một loạt câu hỏi đề cương ôn tập môn X nhờ nhóm A photo cho cả lớp ôn thi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nhóm bạn này không phổ biến cho lớp và chỉ âm thầm chuyền tay cho nhau trong nội bộ nhóm. Mọi việc tưởng đã êm xuôi, nhưng trong một buổi học tình cờ nhóm bạn B trông thấy các bạn trong nhóm A trao đề cương qua lại với một vẻ bí mật lắm. Cũng trong buổi học ấy, anh sinh viên khoá trên nọ đã đến hỏi nhóm bạn B rằng cả lớp đã có đề cương chưa.
    Đến đây mọi chuyện bắt đầu vỡ lỡ. Nhóm B đã đích thân đi mượn thì họ bảo là không hề có, là đề cũ của những năm trước. Nhóm B đành phải nhờ anh sinh viên nọ đến mượn lại bộ đề gốc đã đưa cho nhóm A thì sau một lúc giả vờ không nhớ, họ đã hẹn anh SV này 2 hôm sau sẽ trả và photo cho cả lớp. Trong khi chờ đến ngày nhận đề cương. Nhóm B có cử một bạn sang nhà một bạn nam trong nhóm A cốt để mượn trước. Và anh chàng này sau một hồi đắn đo, dặn dò rằng đừng cho ai khác nữa mới cho cô bạn trên mượn. Vì đề hơi mờ nên cô bạn đề nghị sẽ về tô đậm lại để photo hoặc chép lại, sau đó sẽ trả thì anh bạn kia bảo rằng cho cô ấy luôn. Nhóm B cuối cùng cũng đã có được đề cương.

    Thế nhưng (lại thế nhưng), đúng hẹn hai hôm sau, chẳng những cả lớp không có được đề cương mà anh sinh viên kia cũng không nhận lại được bộ đề gốc. Anh SV đành đem bản chép tay đưa cho nhóm B để chép lại (vì bản đánh máy đã đưa cho nhóm A). Và nhóm B vô cùng bất ngờ khi đem bản mượn được của nhóm A và của anh SV so sánh với nhau thì thấy khác nhau một trời một vực, và lại thêm một bất ngờ nữa, bản mượn được của nhóm A là đề cương cũ mà hầu hết mọi người đều đã biết. Nhóm bạn B thật sự thất vọng! Đành phải chép lại và photo ra cho lớp, tuy có hơi trễ. Đáng buồn là nhóm bạn A lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những kịch sĩ tài tình chăng???
    Chắc các anh các chị trong 7x đã nắm được phần nào vấn đề trong câu chuyện trên rồi nhỉ. Bitin kể câu chuyện này không phải tự mình nghĩ ra mà đó chính là chuyện vừa xảy ra trong lớp học của Bitin đấy, chuyện chỉ vậy nhưng nó làm Bitin băn khoăn mấy ngày nay.
    Đối với những người đã ra trường, bước vào đời, va chạm với cuộc sống, công việc nhiều chắc đã không ít thì nhiều cũng gặp trường hợp này nhỉ. Thất vọng thật đấy vì những người bạn cùng lớp ấy họ học cũng rất khá, lại có cả lớp trưởng của cả lớp. Đối với nhóm bạn Bitin và cũng như Bitin cảm thấy thật sốc khi nhận ra những người trước giờ tưởng là bạn, vẫn nói nói cười cười với nhau, cùng học tập, nghiên cứu nhưng lại đối xử với nhau như thế sao?
    Lần đầu tiên trong đời gặp phải việc thế này khi còn đang ngồi trên giảng đường, cũng buồn lắm nhưng nghĩ lại, nó sẽ cho mình cách nhìn mới hơn về những người xung quanh chăng? Có lẽ mình sẽ phải thận trọng hơn trong các mối quan hê chăng?
    Một người đã khuyên Bitin thế này: " Em đừng tin ai cả, ngay cả bản thân em".

    Bitin xin hỏi các anh chị, những người đi trước, có nhiều kinh nghiệm sống vài băn khoăn :

    1. Phải chăng vì quyền lợi mà họ xem nhẹ nhân cách của mình và lòng tin của mọi người đối với họ, ngay cả với bạn họ?

    2. Không phải là một cá nhân mà đến cả nhóm gần 10 người cùng nhau đóng kịch như thế, họ cảm thấy gì khi đối diện trước bạn bè mình ?

    3. Liệu sự cạnh tranh như thế có công bằng? Chỉ mới là môi trường học tập mà đã như thế, sau này ra đời sẽ ra sao?

    4. Liệu lời khuyên trên có đúng không hay chỉ là biện pháp ở một vài tình huống?
    .............................

    Bitin mong nhận được những ý kiến của mọi người về vấn đề trên.

    Được bitin sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 29/12/2003
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện thường gặp trong trường đại học thôi em, nhất là ở những lớp học có tính cạnh tranh càng cao thì điều đó lại càng bộc lộ rõ, khi mà chủ nghĩa cá nhân được đưa lên đến đỉnh điểm. Tớ cũng đã gặp phải nhiều trường hợp còn hơn thế nhiều Đôi khi tớ không hiểu tại sao người ta lại quá coi trọng điểm số và thứ hạng đến thế không biết, mặc dù họ biết rằng nó chẳng nói lên được thực lực của họ là bao nhiêu! Nếu như ai cũng có thể nghĩ rằng cùng giúp nhau đi lên chính là động lực cạnh tranh tốt nhất thì có phải hay biết bao nhiêu. Tiếc là trong 100 người không biết có được bao nhiêu người có thể suy nghĩ vậy? Chung qui vẫn là vấn đề tư tưởng mà thôi!!
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét về quyền lợi thì trong trường hợp chia sẻ thông tin họ cũng chẳng mất mát gì. Thế thì tại sao họ lại làm như vậy?
    Cả 10 người cùng "diễn" chắc phải có lý do gì đó đặc biệt. Anh tin là nếu có người xấu thì ít ra cũng còn 1 hay 2 người "còn chơi được". Hay là còn có những người "biết nghĩ" mặc dù họ có ở trong 1 nhóm hay không.
    Còn nói về cạnh tranh??? Anh nghĩ chuyện đó là bình thường thôi nếu như các em đã ra đời. Còn nếu như đang còn đi học thì chuyện này hơi quá. Các em sẽ làm gì nếu như không có đề cương? Thầy cô các em đâu?
    Cuối cùng anh muốn hỏi em một vài điều: Thông tin mà em biết em nghe từ đâu. Liệu em có ở trong nhóm B (biết trực tiếp) hay em nghe ai đó trong nhóm B kể lại? Liệu ở đây có sự hiểu lầm hay là có cái gì đó khác?
    Lời khuyên: Em tìm cách nào đó lôi chuyện này ra trước cuộc họp của lớp để xem thực hư thế nào. Nhớ lôi theo anh SV(không -stars) đi cùng.
    Thế đấy!   ecromic has come
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    TỚ cũng gặp chuyện này hoài à.. Nhưng đó là từ hồi đại cương. Kinh nghiêm của tớ là quên nó đi, chả cần phải để ý. mối quan hệ trên ĐH khác hẳn với mối quan hệ hồi phổ thông. Cứ lo suy nghĩ như thế thì chỉ làm mình mệt thôi. Với lại, đến nay khi vào chuyên ngành thì chuyện này ko còn (ko bít là có còn ko). Lớp tớ năm nay lập ra 1 nhóm học thuật hẳn hòi, san sẻ cho nhau.


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chuyện giấu bí kíp này là chuyện thường như cơm bửa . Thực ra trường Đại học thì khá là lớn nên trong lớp đa số là chơi theo nhóm chỉ thân trong nhóm mà thôi còn ngoài nhóm thì dù cùng lớp cũng chả thân thiết gì , không thân thiết mà bảo chia sẻ bí kíp thì đừng hòng , khó khăn lắm mới có được bí kíp mà tự nhiên cho người ta không công à , nhất là kỳ thi vào chuyên ngành cực kỳ khó khăn và đầy cạnh tranh nửa .
    Lời khuyên là thế này , quan hệ rộng ra 1 tý thì mọi chuyện sẻ ổn đến kỳ thi thế nào cũng có cái để mà học , bản thân Antey chả bao giờ đi đến lớp nhưng đến kỳ thi là có sách để học và có tập để tra hà , tuy nhiên cũng có lần tổ trác mượn nhầm tập của 1 cô nàng cục gạch chép bài linh tinh làm học chả được gì , thôi kệ chịu rớt 1 môn để thiên hạ khỏi dị nghị .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 ông thầy từng đi du học ở Đức, theo ổng thì sách bên Đức hong có cuốn nào đáng gọi là bí kíp hết, bởi vì bất cứ SV nào cần sách đều có ngay, nếu là sách trong thư viện trường thì có ngay trong 15ph, sách trong thư viện thành phố thì có trong ngày, còn thư viện quốc gia thì chỉ ngày hôm sau. Tức là sách không phải là bí kíp không phải vì nó không kíp mà là vì nó không bí, ví như vàng mà ai cũng quẳng ra đường như khoai làng thì còn ai coi vàng là quý nữa.(ui, so sánh hơi lệch 1 chút rồi)
    Tóm lại là nếu chừng nào mà sách ở nước mình vẫn còn được xem là bí kíp thì chừng đó tình trạng này vẫn còn...
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm

Chia sẻ trang này