1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng người sao hay đổi thay???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Camellia86, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congnuong_bexinh

    congnuong_bexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 1 số người mới thía thui chứ.
    côngnương_bexinh
    wait_4u_4eve
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rùi,chứ như chị em mình đâu thía :D


    chipolata_bf-My new YIM .


  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ối trời ơi, 1lũ trẻ con bâu vào bắt nạt mình này anh Leo công nhận bi h giới trẻ tiến bộ nhiều, hic.. Chị Sợ Mà chúng nó ko cảm nhận hết được cái hay cái đẹp cái cao thượng cái lãng mạn của tình yêu Romeo&Juliet, công nghiệp wá, thỉnh thoảng phải roman tí cho có thi vị chớ anh Leo nhề (hehe...)
    hmmm gd
  4. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe uh uh,em nói chí lý chí lý , thỉnh thoảng phải romance tí xíu , ngồi uống trà đá cạnh Bờ Hồ là lãng mạn lắm đấy :D
    No mAtter hoW fAr 'cauSe I'm iN loVe
  5. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ! Hai ông bà này cũng lãng mạn gớm
    Thế ngồi ở chỗ nào để em ra săn tin :D
    Thế là đã có thành viên mới vào post bài roài
    Còn mấy thành viên mới khác đâu , vào viết bài đi chứ
    Romance , cũng hay đấy chứ nhỉ !
    Gửi thư cho bạn gái xinh mà gửi nhầm cho bạn gái xấu có gọi là ROMANCE ko ??? :D

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  6. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, chị ah, em ko muốn nói sự thật, bởi vì nó bao giờ cũng phũ phàng
    Thật sự ngoài Romeo Juliet đâu có chít đâu hự hự, họ được cứu và sao đó get married, nhưng sao đó Roméo ngoại tình còn Juliet hay đi chơi nên cuối cùng họ ly dị, chị có mún thía hông
    Vivi
    Mãnh lực xoá bỏ niềm thương nhớ
    Đẳng cấp nào đánh đổ được tình yêu
  7. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    chuyện này ngộ qué!! romeo juliet mà thía á???
    nếu vậy thì bài hát the times for... phải sửa lời thui!

    Tội đồ của tử thần!


    Người tù của Zindane(F3C)
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ....roméo và julẹt đâu có kết thúc bi thảm zậy. Để em kể lại cho mờ nghe:
    " Anh là đồ khốn nạn! ". Một tiếng chửi vang lên trong phòng của đôi vợ chồng trẻ trong đêm.....
    Những người hàng xóm xung quanh ko thể nào hiểu nối. Hồi trước họ iu nhau lém cơ mờ.
    Nhưng mờ họ đâu có hỉu được nguồn gốc của câu chuyện. Chẳng qua là do roméo chót mua T100 cho người tình...nhưng mờ anh chỉ tặng cho julẹt cái Tac X thui
    Hớ hớ....nghe như CCC ý nhể.
    Nhưng mờ em thấy ngồi uống trà đá đâu có romance chút nèo, phải ko bác Leo. Thía nè nè...ngồi cạnh hồ ý....thì uống nước hồ là lãng mạn nhứt. Thứ nhất là hông tốn tìn.....thứ 2 là cả 2 cùng được vô bệnh viện. Trời! Quá lãng mạn, 2 người tham đồ free cuối cùng phải vô bv, tha hồ mờ có time chăm sóc nhau
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hị,chú không biết rồi, ra hồ uống trà đá chỉ là cái cớ thôi , dùng free gì đó chứ ko phải nước hồ , còn trà đá thì để gọi là dành cho phút nghỉ ngơi, bây giờ dân tình toàn lãng mạn kỉu đó đấy :))
    You won't remember
    When this is blown over
    And everything's all by the way
    When I get older
    I'll be there
    At your side to remind you
    How I still love you
    I S T I L L L O V E Y O U
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    oái roài, uống trà đá thì sành địu roài. Đầu tiên là uống trà roài...... hờ hờ.. tự hỉu nhá
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này