1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long nhong Cát Bà một ngày với con 67 từ Hà nội

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Tien2010, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Bác này chuyến sau đi xuyên Việt hay xuyên gì đó một mình đề nghị ko mặc áo trắng !
    Thứ nhất : bụi bặm nên áo trắng thì cũng thành cháo lòng thôi (một mình thì cần gì lấy le với ai)
    Thứ hai Trông phong cách cũng có khí thế mặc kiểu áo kiểu công nhân hay Natô gì đó trông đi vào chốn nhạy cảm thì cũng ko khác "ô tô" hay SỰ đâu. Cho nó phù hợp và đồng bộ mà !
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thưa chú là hôm đó anh đang đi làm, áo trắng đóng thùng sơ mi đàng hoàng, chỉ ngẫu hứng đi chơi thôi. Chú săm soi mấy thứ đó làm gì.
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Bác liều lĩnh chạy xe mới đi đường xa thì cũng mạo hiểm nhỉ ?!
    Cũng may là mới phải đẩy có hơn 2km
    Sang tuần em cũng định xuống Cát Bà. Rồi xuôi theo bờ biển xuống Tiền Hải quê em !
  4. chiecghegay

    chiecghegay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Chỉ mất vé phà thôi ở Cát Bà từ lâu rồi không thu vé du lịch. Đi cho biết mà.
    Có ai ngẫu hứng đi Hà giang thứ 2 này với mình không nhỉ
    [/quote]
    Có cho con gái đi cùng ko? Nếu ok thì cho mình đăng ký một suất. Mình cũng hay ngẫu hứng đi chơi trong ngày.
  5. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang đi trong ngày à ?!
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Trả lời tiếp:
    Dân phượt thì liều là bản chất nhưng cung đường này không khó không đáng gọi là liều tẹo nào
    Đường từ Hà nội - Hải phòng - Đình vũ toàn xe tải nếu hỏng xe bắt xe tải lúc nào cũng chở về Hn được (kể cả 2h đêm).
    Đường chạy trên đảo Cát Hải - Cát bà cứ cách khoảng 5-6 km là cùng thì có nhà dân, nếu chẳng may hôm ấy mà xe không sửa được thì dắt xe bộ vào nhà dân xin nghỉ đến sáng sau về là cùng. Mà lúc leo núi anh mới thể hiện được anh, có yêu có quý con xe của mình tới mức nào.
    Điều quan trọng khi anh đi đường là phải biết chủ động với mọi tình huống, và dự trữ một ít tiền trong người.
    Tiền nhiều thì mình không có, nhưng đủ tiền cho đi phượt thoải mái, chỉ thiếu thời gian thôi.
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Giờ tàu bến Đình vũ, post lên cho mọi người biết mà đi đỡ phải chờ. [​IMG]
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Thì thế em mới bảo !
    Trông bác cũng phủi và bộ đội lắm, nếu bác có điều kiện thì dẫn dắt cho các em (nói chung) đi cùng. Vì hình như gần đây một số cao thủ huặc về hưu huặc rút vào hang (trang web khác) thì phải .
    Cố lên bác !
  9. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    bán kính 300 km đổ lại thì vespa em chạy tốt, ko xót xe lắm.
    hôm nào ngẫu hứng lý ngựa ô bác ới e 1 tiếng nhá, 67 và vespa đi cạnh nhau thì còn gì bằng. he he
  10. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bái phục anh thật đó,mà anh đi một mình như vậy mà ko thấy buồn sao?thêm một điều phải kính nể nữa là vài trăm cây số bằng chiếc xe 67.........................

Chia sẻ trang này