1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật[​IMG]
  2. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ . . . .
    [​IMG]
  3. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ
    [​IMG]
    Được hakhoai sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 11/03/2007
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội mưa ảm đạm đầu cầu Sài Gòn đã chuyển ra Bắc chút không khí ấm áp của phương Nam,đặc biệt là bên " ngôi nhà bác Trịnh " xem mấy tấm hình đấy đối với rossi nhiều cảm giác gợi nhớ về thời gian lắm..!
    Nửa đêm lọ mọ ngồi một mình,nhớ đoàn,nhớ lúc lang thang vất vưởng cùng chiếc balo trên vai dò dẫm bên mấy xó rừng.!
    Ruồi vàng vo ve đánh võng đốt tịt cả chân em Chim
    Con Rệp quái ác hành hạ Su Su với Kỳ Đà,nhớ Hạnh Ca khư khư sợ bẩn cái quần trắng.Nhớ Ankaka với dáng đứng siêu vẹo khật khưỡng như lật đật trên từng bước đi.
    Ôi ! nhớ một cơ số thứ....!
    Bốt đại mấy tấm ảnh để tý nữa Su Su nó còn vào xào nấu.
    [​IMG]
    Rossi đang mải miết bên mấy cánh hoa đào
    [​IMG]
    Ở góc khác mấy đứa đang bu lại bên cục GPS
    [​IMG]
    Những giọt nắng cuối chiều đã dần tắt cả đoàn đều hì hục cắm trại với đêm đầu tiên ở trong rừng
  5. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi... cái này hay quá
  6. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cái này nữa, cũng quá hay..........
  7. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  8. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhân được uỷ thác của pác Kydamoc, hakhoai thay mặt Longnhong phía Bắc, cùng với N.G.Hanh đại diện phân đàn phía Nam, đã tới sân bay TSN để đón chuyến hàng đặc biệt. Nay xin báo cáo như sau :
    - Thứ nhất : hàng đã về tới nơi an toàn.
    - Thứ hai : vì là hàng quí nên 2 a e phải chuyển ngay về nhà, cho nó chắc ăn, đề phòng bị cướp giật.
    - Thứ ba : để đảm bảo khâu vận chuyển không làm ảnh hưởng tới chất lượng hàng hoá, 2 anh em đã mở hàng ra kiểm tra.
    - Thứ tư : Test
    - Thứ năm : 2 anh em đóng dấu đảm bảo chất lượng và dán tem bảo hành
    - Thứ sáu : Sau khi niêm phong, hàng đã chuyển về Từ Dũ an toàn.
    Báo cáo hết.
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lần lượt qua cầu​
    "...Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...
    ........Khó đi cũng cố mà đi........
    Không đi đường ấy biết đi đường nào???
    Xuân qua....rụng cánh hoa đào!!!
    Hồng phai sắc nắng gió ào thoảng bay......"
    Trong ánh nắng muộn cuối ngày anh e chúng tôi ngồi bên nhau "nhâm nhi" từng nét tươi mởn của "nàng Xuân" vùng núi !Định bụng hạ trại luôn để tối còn mở hội thi Thơ cho nhã nhưng ngại cái bụng bà con quá tốt mà mang rượu ra "giao lưu" thì toi cả lũ nên cố bước thêm vài....trăm mét mới dừng...
    Tìm mãi bên suối mới thấy một bãi đất bằng vốn là một khoảnh nương cũ.Cái bóng đáng ngờ,thẫn thờ vẫn bám theo chúg tôi như mật vụ và......
    ................................Chị Trà sáng tạo ra trò "Ú Oà" rất nhộn!
    Anh người Mông vốn dĩ ngượng nên cứ thập thò dưới ruộng nhìn lên....thấy ai nhìn lại ngồi im.Chị e khoái chí bàn xem trêu gì?.Bắn Bùm,Trận Giả thích chi?Thôi,Oà một cái cho anh ý....đi....ra quần...
    Đùa vui thế thôi chứ tại người ta tốt quá,sợ anh e lạc nên cứ nằng nặc theo đi dẫn đường.Nói mãi không nghe,bảo sao cũng không chịu về,anh e đành kệ...không về thì thôi !
    Đất hoang 4 trại giữa trời,13 đứa Dở xoong nồi thổi cơm.Canh chua thịt hộp nức mùi thơm.Bập bùng bếp lửa bát cơm đơm đầy.....Cà phê ,ngũ cốc truyền tay.Rừng khuya sương lạnh đom đóm bay lập loè......Trăng non đầu tháng mây che,sáng sao mờ ảo đêm về............ĐI NGỦ THÔI..
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 12/03/2007
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đã là hàng qúy hiếm thì tôi xin khuyến cáo.... anh em không nên vận chuyển nhiều nhỡ hỏng hóc, mất mát. Muốn xem hiện vật thì nên đến tận nơi. Đóng dấu, dán tem ít thôi kẻo không còn nhận ra sản phẩm.

Chia sẻ trang này