1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ĐẾN CHỖ NÀY NÈ
    Nắng xuống thật mau, trời sẽ tối một cách nhanh chóng, cả đòan vẫn lang thang trên những thửa ruộng khô cong của người dân tộc. Một số ý kiến là sẽ nghỉ ở đây cho thoáng mát, một số vẫn muốn đi tiếp để kiếm chỗ đẹp hơn, mí cả cũng sợ dân bản họ mò ra rủ uống rượu tới say cả chấy thì ngày hôm sau bố trí nghỉ luôn
    Cuối cùng thì Rose và bác Cò bỏ ba lô đi trước tiền trạm, thăm dò chỗ cắm trại, như bao lần vẫn thế (các bác nhờ ). Cả đoàn còn lại tranh thủ lúc này tạo bọt tiếp và buôn dưa lê chờ tin mới.
    Thời gian độ chín 1 ấm trà, chim cú báo về là có 1 mảnh ruộng nằm khá khuất, đường ra suối cũng không xa, và nếu trọ ở đây, thì anh em đêm còn đi tuần cảnh giới được ( ối giời ơi, vì an ninh tổ quốc, mục đích cao cả thế ). Vậy là cả đoàn lại lục tục lên đường.
    Qua 1 đoạn suối khá đẹp, đi lên thêm 1 chút nữa, lấy cái điểm tọa độ của bò làm chuẩn, rẽ sang tay phải là đến nơi tập kết của đêm nay.
    Anh em lăng xăng căng lều bạt, kiếm đá bắc bếp, chị em cũng phụ cùng ăn xin đi phá rừng lấy củi đốt
    Bếp đỏ lửa, nồi cơm sôi bì bùng, anh em quây quần chờ cơm chín.
    [/black]
    Tả đến đoạn này bụng em sôi ùng ục vì đói, em xin fép đi kiếm cái gì chén, no bụng rùi có gì vào buôn bán tiếp
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hì........... thể theo yêu cầu của mọi người, nhất là phía chị em (vì sợ quá). Tôi xin dừng chuyên mục ảnh chân dung.... lại tiếp tục hành trình..........................
    À... mà đến chỗ nào rồi ý nhỉ?
  3. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    OK.... NinhGiaHanh nói tôi mới nhớ....
    [​IMG]
    Màn đêm đã bắt đầu bông xuống.... hạ trại.
    [​IMG]
    Hội ý trên thửa rộng bậc thang
    [​IMG]
    Cơm dẻo, canh ngọt
    [​IMG]
    Su Su bị..... chuẩn bị bắn pháo hoa
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... đọc lại bài này của Hanh Ca mới biết Công Nông là "cái gì"... là cái ai cũng biết là cái gì đó.... cái Hạnh Ca hay ngồi đi làm ý.....
    Nhân đây anh xin tặng cái "Công Nông" của Hạnh Ca tấm ảnh nhé. Tấm ảnh này chụp Hạnh Ca lúc còn tươi trẻ
    [​IMG]
  5. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Phê quá..... thièm quá.... Chân dung tiếp đê
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của Ma Vien xin post tiếp một số chân dung nữa.
    [​IMG]
    Lão trưởng đoàn
    [​IMG]
    Bếp trưởng
    [​IMG]
    Bếp phó
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chỗ ngủ lo xong, anh em người ngồi quây bên bếp lửa, người lo trải bao dứa lo chỗ ngồi ăn. Bữa cơm đầu tiên trong rừng đơn giản với canh chua nấu sẵn, cho thật nhiều nước, giúp mọi người bù lại lượng nước đã mất đi, 1,2 lọ cá hộp, thịt hộp, những thứ đó, nếu ở thành phố chẳng bao giờ rờ tới, ăn làm chi cho thiếu dinh dưỡng. Còn ở đây, nhiều lúc anh em nhường nhau ăn miếng cháy cho chắc dạ, gắp cho nhau con cá, nhường miếng thịt lại cho chị em, tất cả đầm ấm xum vầy như anh em trong một gia đình vậy.
    Bữa cơm đạm bạc cũng xong, kẻ lo dọn bát đem đi đốt, người lo đun nồi nước để pha cafe uống cho ấm người, đêm trong rừng lành lạnh, và những câu chuyện dường sôi nổi hơn quanh bếp lửa hồng.
  8. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ảnh típ nữa đi ạ. Đang đà xem thì bị chặt chém, cắt ngang.
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E muốn xem ảnh Chim !
    Chim cơ,Chim cơ.....ớ ờ ơ....!!!
  10. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Cò, Chích Bông, anh Rosi về những bức ảnh rất chân thực trong chuyến đi vừa rồi. Quả là những ngày đáng nhớ.
    Có một điều em vẫn băn khoăn về "hủ tục" trong ngày đầu tiên hạ trại. Anh Cò đốt lửa ngay trên bãi ứt trâu, không hiểu có phải lý do này ko mà thức ăn ngon thế.
    Còn những bức ảnh nào mà thuộc phong cách "hậu những ngày tươi đẹp" thì anh gửi riêng cho em nhé.
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 14/03/2007

Chia sẻ trang này