1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    sh...........vào đây chị cho xem,bí mật nhé
  2. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cảm ơn anh Cò ạ.
    Những bức ảnh của các anh chị em đã chụp cho thấy những khoảnh khắc khó quên, những phút giây tươi đẹp và riêng em thì trong đó có cả một vài sự thật hơi phũ phàng đấy ạ.
    Em vẫn kính cẩn nghiêng mình chờ xem ảnh của đoàn Long Nhong.
    @Susungọt : Cám ơn bài viết rất hay. Chỉ có một điều cần đính chính là anh người iu, cao to, đẹp rai mà Susungọt viết trong bài hôm nọ. Mình biết anh ý đấy, anh ý hiền và ngoan không thể tả đc, không tét mông ai tóe lửa bao giờ.
  3. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thui, chuyển đê, chủ đề công nông đến đây là hết. Anh cò chuyển sang Ankaka rùi đó, susu viết gì đó zui zui về chàng công tử này đi. Nghe nói chàng đã gánh hết bao nhiêu rủi ro cho cả đoàn. Hic, poor em.
    Chân dung xấu đẹp quan trọng gì, những giây phút để đời đó., trong cuộc đời mấy khi có lại được (hic, em đang tâm trạng).
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Những bức ảnh về hậu những ngày tươi đẹp thì nhiều vô kể. Chỉ sợ post lên đây thì không còn cái răng nào mà ăn cháo nữa...
    Lại nói chuyện về đốt lửa... Sau khi tìm được chỗ cắm trại, việc đầu tiên là phải nhóm lửa. Việc tìm được chỗ nhóm lửa là một điều rất khó. Là sao cho thông thoáng, kín gió, đủ rộng để tất cả mọi người có thể quây quần được.... tìm một hồi mới có... nhưng ôi thôi, có một bãi *** trâu to đùng.... nhưng không sao. Đốt lửa trên *** trâu cũng hay, nó mới có hương vị của đồng quê, cơm nước ám mùi này nó mới nhớ lâu... mà công nhận, bữa cơm này ngon thật....
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi nhóm một đang tìm chỗ cắm trại thì nhóm hai vẫn đang mải miết trên đường
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vỗ về, ản ủi nhau trong lúc nghỉ ngơi
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    SuSu trong bụi cỏ (Vừa bắn pháo hoa xong)
    [​IMG]
    Bếp trưởng, bếp phó..........
    [​IMG]
    Giũ thêm một ít Lipit vào nồi cho ngon........
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cô Giải Phóng Quân - ChichBong
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ảnh em bông đẹp quá
  10. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói em Bi cũng có nhiều quả ảnh rất đẹp, post lên đi... hi hi hi.........

Chia sẻ trang này