1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    đề nghị susu đính chính lại 3 dòng cuối.....vì Ănxin về Hà Nội đang mở cửa hàng bán tất diệt chuột rồi..nhà bác nào nhiều chuột thì liên lạc với em nhé mua 2 tặng 1 khuyến mại 1 khẩu trang..
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đám lính đói vơ vét sạch cả nồi cơm đến mẩu cháy cũng không còn.
    [​IMG]
    Gói gém đồ đạc chuẩn bị lên đường
    [​IMG]
    An xin đang đun nước pha Cà fê để hối lộ cấp trên
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Sao ít ảnh phong cảnh thía? Hổng bít đoạn đường típ thế nào?
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ảnh phong cảnh rất nhiều khoảng 800 cái... nhưng nói thật, phong cảnh, con người Tây Bắc chỗ nào cũng như chỗ nào. Chủ đề này... viết nhật ký là chính, hồi tưởng lại những cảm giác trong rừng, những cảm giác bên nhau. Phong cảnh chỉ thỉnh thoảng thôi
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầu tiên qua đi trong yên bình và dường như ai nấy cũng đều ngon giấc. Buổi sáng ngày thứ 2, mọi người nhỏm dậy theo thứ tự, Su su và Anxin dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả đòan (đòan mình phải cảm ơn 2 thành viên cực kỳ xốc vác và đảm đang này). Cơm sáng xong thì ông mặt trời cũng đã lên tới gần ngọn tre, cũng có vài người dân bản đi qua để lên thăm nương rẫy. Nhìn bước chân họ nhẹ nhàng thanh thoát mà ước ao giá như mình cũng đi được vậy. Nhổ trại rồi lên đường, vai hôm nay nặng hơn, chỉ biết con đường sắp tới sẽ dẫn đến Dền Thàng, chỉ biết cứ men theo con đường mòn bước tới phía trước, chỉ biết cứ qua nhiều thửa ruộng, qua nhiều con suối là Nậm Hồ sẽ ở trước mặt và cả đòan ai cũng cố sức bước nhanh.
  6. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bác rossineri ơi, cho mình xin bản full của 2 bức ảnh này được không. Mục đích: vì nó rất đẹp. Nếu được bác gửi vào đây hộ mình: nhatchithien2003@yahoo.com
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Quang cảnh bản Tu Thượng
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    có chuyện đôi tất mà cứ phải gào tướng lên. Lần sau thất lạc cái gì cứ "câm nín" mà giải quyết với anh An xin nhé, không cần đưa ra toàn đoàn đâu
    "Hic, poor em" dịch sang tiếng LongNhong là "Em sướng thế". Cảm ơn chị đã khen.
    Anh ăn xin chụp nhiều ảnh lắm, cũng xoay cũng ngắm như mọi người mà chẳng thấy đâu nhỉ. Poor anh.
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 15/03/2007
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không chui vào nhà bởi vì chán...deck muốn bốt ảnh trong này toàn thấy dưa lê dưa cà linh ta linh tinh.
    Bốt ảnh lần này nữa nếu cứ linh tinh thì Ross tôi xin ngừng bốt ảnh nhé,xin phép trước cả đoàn.
    [​IMG]
    Dời khỏi trại 1 bên bờ ruộng tiếp tục thênh thang trên con đường nhằm thẳng hướng Nậm Hồ tiến.....
    [​IMG]
    Nỡm nhà mình đang cong mông bụp ảnh
    [​IMG]
    Mốc Kỳ Đà nhà ta không hiểu nhìn thấy ai mà .. zui như thế này
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đợi một lúc tốp 2 cũng xuất hiện chen lẫn đám cỏ gianh lúp xúp dần dần mấy dáng người cũng đã hiện ra.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này