1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vác nặng thì khỏi nói rồi nhưng chả lúc nào thấy e Chích Bông không cười tít mắt.Lại thêm e Chim líu lo nhắng nhít suốt ngày.Vai buông ba lô xuống đất,chân như muốn bay lên cùng gió ý.Đoàn mình chả lúc nào ngớt tiếng cười nói đùa vui cả !! Anh e tuy có è cổ ra thật nhưng cũng nhờ chị em mà thấy vững bước hơn !
  2. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ăn Xin dạo này ăn nói giống SuSu nhẩy
  3. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm đầu này trời nóng ghê, trời nắng chang chang, mồ hôi vã như tắm, nhưng cứ ngồi xuống nghỉ một lúc là người lại khô rang... nắng gì mà nắng thế.
    Lại nhớ lúc trước khi khởi hành, mấy anh em ọp ẹp đã kiêng không nói đến chuyện áp cao, áp thấp, gió mùa đông bắc rồi, thế mà ông trời không thương, chuyển hết nắng SG lên Hoàng Liên Sơn hết cả... híc híc

    @ canha Longnhong : Nhớ rừng, nhớ cả nhà wá... em đang lên kế hoạch đào ngũ ra Băc với anh em mấy ngày cho đỡ vã, cả nhà chờ em nhé...
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Mất bao nhiêu mồ hôi và ... ... nước uống cuối cùng khu rừng tre yên ắng cũng đã bao trùm theo từng bước chân đi
    [​IMG]
    ... ... Kỷ vật của Nỡm đánh dấu nơi đây
    [​IMG]
    Xếp hàng điểm danh
    [​IMG]
    Dưới lớp rừng tre
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 18/03/2007
  5. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    càng xem thấy càng nhớ . . kỉ niệm rõ từng chi tiết . . chỗ này người ta đóng phim " Thập Diện Mai Phục " . . cũng là chỗ bác kidamoc bị phục kích . .chỗ cả đoàn ăn mừng 1 bánh pháo đây . . . ..Nhớ. . . .
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ tạo bọt​
    [​IMG]
    Su Su , witch141v , An xin đang tha thẩn bên vạt nắng
    [​IMG]
    Đằng sau cô " giải phóng quân " cùng " Nỡm " cũng hiên ngang không kém...1...2...3...piem​
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 17/03/2007
  8. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Rossineri yêu qúy ơi. Cái avata của chú xấu quá thay cái khác đi. Cái cũ còn hay hơn. Thay lại đi nhé. Cái này phản cảm lắm...
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Giống chữ thập ngoặc của phát xít quá cơ ! Rưng mà cái anh "bán lều" cũng chả đẹp hơn đâu bác Viện nhớ !
    Bác cứ giơ e ra phát ngôn liều là e thịt bác đấy !
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 17/03/2007
  10. dhlv

    dhlv Guest

    Cám ơn nhóm long nhong về những bức hình của các bạn !
    Về cái avatar chỉ cần quay ngược lại là thành biểu tượng của Phật giáo, một môn võ của Nhật cũng lấy cái biểu tượng phật giáo này . Ví dụ : http://www.conduongtayphuong.com/
    Một dân tộc nếu ko có bản lĩnh và trí tuệ thì trước sau cũng bị đồng hoá .Còn một cá nhân nếu ko có cái bản lĩnh riêng thì bị hoà tan vào số đông một các mờ nhạt.
    Cố lên Rossineri !

Chia sẻ trang này