1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm bận rộn công việc. Gác lại mọi thứ bộn bề.... nhóm lại rong ruổi lên đường. Bao lo toan, mệt mỏi, bon chen... để lại hết phía sau. Cứ mỗi lần đi về, ta cảm thấy mọi thứ sao lại đáng yêu đến thế...........
    Ảnh ọt tiếp nào.
    [​IMG]
    Những phút giây nghỉ ngơi thế này sao mà ấm áp.
    [​IMG]
    Hạnh nỡm đi vệ sinh
  2. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    vỏôn chặa qua ngày thỏằâ nhỏƠt, 'ặỏằng còn dài lỏm bĂc ỏĂ
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 19/03/2007
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @công nông : Mỗi bước đi là một cảm xúc bác ạ ! Chỉ những người trong cuộc mới hiểu hết đc thôi.Còn ảnh ọt rồi lý trình chỉ là để "xâu" hàng thôi,hí hí !
    Cảm xúc khó nói bằng nhời lắm bác ạ ! Nhiều khi ngồi ọp,chỉ cần nhắc lại một con suối,mọt cánh rừng là mấy anh em lại ngồi iêm mơ màng,mắt rưng rưng nhìn nhau trừng trừng !
    @ duality : đứa nào đấy ???
    ơ,nhầm ! Ai đấy ạ.Các bác cứ dùng nick ảo ném đá,chịu chết !
  4. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời em Susu mới đổi Avatar ah` !
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    trong suốt hành trình,những khoảnh khắc "thăng hoa cùng cảm xúc" như thế này nhiều không kể xiết.Từ đây,những "vĩ nhân" như Nỡm đc "sinh ra" trong những câu chuyện phiếm vui nổ trời,cười đau bụng.Từ đây mà những con đường,dòng suối,rừng cây thêm ăn sâu vào nỗi nhớ mỗi thành viên trong đoàn.Để gắn bó với nhau hơn một tập thể 13 người chưa quen,không thân,biết sơ sơ,chơi tí tẹo.....!!!
    ".....Còn chút gì ta nhớ mãi trong nhau...... !!! "
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kem đánh răng cũng chia nhau !!!

    Từ HN đi,đứa nào cũng bàn chải,kem đánh răng,khăn khố đủ cả.Nhưng sau khi đống ba lô đc hạ thổ từ trên nóc xe xuống Nậm Xé thì rơi vãi đâu hết cả.Hậu quả là về sau không chỉ ngủ cùng ăn chung mà 4,5 đứa còn "tranh nhau chí choé" bên suối để đùn đẩy nhau đánh răng,rửa mặt trước vào mỗi sáng !!
    Rồi thì Tất,áo quần đưa nhau mặc cho đỡ.....hôi.Rồi thì miếng cháy,gắp rau tươi quý hiếm nhường nhau cho thêm ấm bụng.Chẹp,e cứ nhớ mấy cọng rau cải em cất ở trong chỗ...ấy ấy lúc đem cho em Chích Bông ăn cùng.E ý ăn nhai ngon lành rồi....nuốt ực......
    Nhớ túi cơm sáng thừa e Su tiếc vét hết mang theo để đến trưa thi nhau xúc với ruốc ăn ào ào !
    Cao sang hơn là món thịt Hoẵng dai hơn giẻ rách.Miếng thịt hun khói mua ở Nậm Cang vác lên tận Phan nấu Mì.
    Giờ sợ nhất là lương khô,ợ ợ ! Thêm cái món xúc cù là nữa.Eo,hãi lắm rồi.Nhưng mà thèm đc nghe tiếng rừng trúc xào xạc gió,tiếng mưa xối xả lên bạt phủ lều, tiếng pháo tép giòn giã và......tiếng hú dài gọi nhau rảo bước !
    Huhu,nhớ quá cơ !
    Chẹp,sao dạo này mình lại thơ văn giống e Su nhỉ ? Nhiễm trùng mất rồi,huhu ! Kíu.......iú.....ú
  7. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ khu rừng này,đoàn long nhong chính thức đc "thưởng thức" đặc sản của núi rừng Hoàng Liên !
    Chả hiểu tai bay vạ gió thế nào mà một chị vắt lại bám dính lấy anh Kỳ Đà.Rồi một anh vắt dại dột khác lại nhẩy theo tán tỉnh chị Chè....Cả đoàn hoang mang sờ xoạng loạn cả lên.Tự rưng đứa nào cũng thấy nhột nhạt,ngứa ngáy.Sợ quá,chả kịp giứ ý tứ gì,khùa hết mọi ngóc ngách kiểm tra khẩn trương.Sợ rơi vào ổ phục kích của hiệp hội Vắt Rừng,định nhổ rễ chạy ngay nhưng vai mỏi,bụng đói,chân run hết rồi.Chạy nữa có mà toi nên....kệ...ngồi ăn tiếp.....
    Theo thống kê tổng kết đc thì những ngày về sau iem đc 2 iem khác mến mộ hỏi thăm.Anh Kỳ Đà đc một e Ve hôn đến chết cũng không nhả.Ruồi vàng thi nhau tặng em Chim những nốt đỏ đáng nhớ(tại iem ý mặc quần ngố khoa chân to cơ !).Đã thế chúng còn thi nhau lao vào 26 con ngươi của cả đoàn....đẻ trứng ( Tởm !!! ) Lợi hại nhất là e Su,có sức quyến rũ mãnh liệt với côn trùng nên......hé hé....
    Vắt không tha,ruồi vàng thi nhau cắn,Kiến càng đốt sưng chân và......một anh Ve to bằng ngón út hỏi thăm chỗ hiểm....hé hé !
    Theo iem điều tra đc thì bạn Linh Bi,chị Hạnh và Chích Bông đã làm bác sĩ bất đắc dĩ để mổ xẻ khẩn cấp cứu người,kekeke !
    Chả hiểu thằng Ve nó yêu iem ý thế nào mà bị thuốc lá đốt đít vẫn không nhả . Mấy anh e ngủ lều bên cạnh nghe thấy Chích Bông an ủi Susu là : " Cố lên em ơi,một tí nữa thôi.Cố chịu đau đi,sắp ra rồi !! Cố lên..n..n " Cứ tưởng iem Su đau cái khác cơ ! Nào Kim,nào Nhíp,Nào dao mổ loạn hết cả lên !
    Những tai nạn này không hề làm thành viên nào trong đoàn chùn bước cả.Mọi người ví đó là đặc sản của rừng tiếp đãi cả lũ ấy mà.Chắc chắn sẽ là những "ấn tượng khó phai" với những vị khách đến từ thành phố vốn quen với văn minh đồ đạc !
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E hèm,chỗ nào hiểm quá là cấm công bố nhá !! Có gì cho nội bộ kiểm tra sau,kekeke !
    Cứ nhắc đến Ve với Bọ làm iem nổi da gà này.Đang bú sữa thì chết nghẹn giữa..............dạ dày !!
    Tiếp ảnh đi các bác ôiiiiiii
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 19/03/2007
  9. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đoàn mình tí nhá, đang vui vẻ nhưng em xin một phút dành cho con chuồn chuồn:
    "Em đã buồn, em có giấu gì đâu
    Em đã tin, đã yêu, đã vội vàng hy vọng
    Ôi xót xa, chuồn chuồn cánh mỏng
    Một lần ngu ngơ bay thấp trong đời "
    Em bỗng dưng nhận được một tin nhắn này, thấy đồng cảm ghê gớm.
  10. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @Susu : Cảm xúc mà viết ra được, người khác đọc và chia sẻ được với người viết, được sống trong cảm giác đó thì mình nghĩ sẽ là một thành công nữa của chuyến đi.
    Xem ảnh đẹp thật nhưng nếu không có những bài viết của nhóm thì .....
    @Chi Mo_cau : Đừng buồn.
    Đừng buồn khi chiếc lá
    Còn xanh đã lìa cành
    Biết đâu khi lá rụng
    Là một sự tái sinh
    Đừng buồn khi bao ngày
    Màn đêm đen buông xuống
    Biết đâu khi nắng tắt
    Là bắt đầu bình minh
    Đừng buồn khi một người
    Bỏ ta đi xa mãi
    Biết đâu rồi xa cách
    Sẽ nối liền yêu thương.

Chia sẻ trang này