1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một nhúm người giữa không gian rộng lớn
  2. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
  3. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là quang cảnh ngày thứ 2. Đoạn này cách trại 1 khoảng 2km. Cái nắng đầu ngày mới oi ả làm sao...
    [​IMG]
    Những giây phút nghỉ ngơi, cũng là những giây phút ngồi bên nhau ôn lại chặng đường đã qua.
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đoạn này, hai đứa này sau khi vọt lên trước. Gặp một cánh đồng hoa *** lợn, trong lúc ngồi chờ anh em.... đem chuyện trăng, gió, sao ra nói.... hình như là đang làm thơ nữa....
  5. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đoàn này đi 13 người. Nghe nói chụp rất nhiều ảnh phong cảnh nhưng đoàn đông quá, đứng che hết cả cảnh mất rồi.
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tiếp dòng nhật ký nào​
    [​IMG]
    Nằm bò ra đường...ăn vạ​
    [​IMG]
    Cả đoàn đang xúm lại đuổi con vắt khỏi bụng Ky Đà Mốc​
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đuổi được " nàng Vắt " lướt đi chỗ khác rồi,,,bữa trưa lại được tiếp tục​
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hạnh " Nỡm " đang tán tỉnh các em​
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 19/03/2007
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đến rừng trúc là chuẩn bị tới đến Dền Thàng, cái bản mà hồi đầu khi mới nghe đến tên, tớ đã nghĩ rằng nó ở nơi rất xa và heo hút, nhớ đến Dền Thàng là tớ lại nhớ lúc cả đòan lang thang qua các thửa ruộng khô cong queo giữa cái nắng chiều gay gắt, Dền Thàng là cái bản làm tớ ức chế nhất, vì đến chú trưởng bản đi năn nỉ hộ mà không nhà nào chịu bán lợn cho ăn, nhưng lại cực kỳ nhiệt tình mời anh em qua nhậu con hoẵng mới săn được ở bên kia núi (tức thế, k thèm mời chị em 1 tiếng), rồi nhờ bữa rượu đó mà lại mua được 2 con gà để làm bữa thịt tươi cho cả đoàn.
    Đêm bên ánh bếp lửa, cái xà nhà thành chỗ vịn tay để có hội tẩm quất tập thể, có ai đời, cả đòan quay ra đấm lưng cho nhau, cứ người ngồi sau đấm lưng bóp vai cho người ngồi trước, nằm xẹp xuống đất, chân dẫm lên lưng, nghe lưng kêu răng rắc đến vui tai ........
    Ui, đêm nằm ôm cột đá, chen chúc, nhưng vui và những câu chuyện tưởng chừng không thể dứt.
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 19/03/2007
  10. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Iem cứ hay đùa. 2/13 là một cặp. 2/13 suýt fall in love. 2/13 ở nhà với nhau. Số còn lại là dân du mục, đàm tàn quân tơi tả tụ lại. Và kết quả là tèn tén ten. Mát quá. Giời mùa đông mát thật. Tay anh cò đại ca càng mát hơn.

Chia sẻ trang này