1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Cũng như các bác vượt Tây Côn Lĩnh thôi các bác thì kéo...xe đoàn em thì kéo chân và mấy cái " balo " to tổ choảng ở đằng sau cũng lên lên xuống xuống cả.....trông mấy bác kéo xe nhìn cũng chết mệt nhỉ.
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Nhanh chân lên nào...! vượt nhanh qua rừng trúc,chuẩn bị tới suối rồi ...ảnh... ảnh... ảnh
    [​IMG]
    Ha Khoai dẫn đầu đội hình 1
    [​IMG]
    Chích Bông lúi húi chui từ bụi cây ra..... ?
    [​IMG]
    Xếp hàng...1...2....3
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước rừng Vầu o mấy dễ chịu !Có đoạn cây cối xanh rượi phủ kín lối mòn khỏi cái nắng gay gắt ban trưa ,cũng có đoạn trơ trọi mấy cây tầng thấp,sim mua,gai góc.Nóng quá,mấy anh e vừa đi vừa rống : "đường vui nay bước thênh thang.Tâm hồn lộng gió e ơi.....Gió ơi gió ơi,gió ơi !!".Anh Ross bảo : chắc sắp tới bản rồi,mọi người cứ thong thả nhé !
    Có động lực như thêm mô tơ gắn vào chân.Lốc nhốc mấy anh e đi đầu hăng hái chạy như điên.....Thở ra đằng tai nhưng hễ phó nháy Ross hô : "tạo bọt" là thi nhau ngoạc mồm ra cười như Nghé !
    Thế rồi,thế rồi,thế rồi.................."kia...a..a con suối nước trong dịu dàng.......E thấy ngứa.....xuống ngay gội đầu.........."..........
    (chờ ảnh cái đã rồi bình loạn tiếp,keke ! )
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Oài, đang định nịnh nọt xin xỏ cho đi cũng với long nhong gzoup 1 chuyến, nhưng nghe thấy vắt nhiều nhung nhúc chắc chả dám đi nữa.
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Bọn mày đi nhanh quá. Anh, thằng Rossineri và KyDaMoc vẫn còn ở lại rừng Vầu để thu gom rác bọn mày để lại...... chờ.... anh với.................
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi bác ! Bác cứ tự giới thiệu : ai em mót.
    Lại dính dáng đến thế lực đen thì bọn nó o dám hun chân đâu ạ !
  7. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    đoạn này anh nhớ nhầm, thay anh Rossineri = Ankaka nhé.
    thỉnh thoảng bon chen tý.
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phía trước Rossineri ngã phệt xuống đất (Thằng này rất hay ngã kiểu này. Sau này sẽ có câu chuyện về chiếc xương cụt của Rossineri ) Phí sau Biencandy ngồi giương mắt ếch
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này bắt đầu phải chui rúc. Đi đường ghét nhất gặp những đoạn như thế này, đứng không được, nằm không được, toàn phải khom khom mà đi. Ba lô thì nặng trĩu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    AnKaKa lúc này vẫn còn tương đối... sau này...............
    Được LongNhongNgoaiDuong sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 20/03/2007
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Quanh quẩn rừng Trúc đợi tên Long Nhong đi bón phân vừa đi...vừa dặn..! chậm như con rùa....
    [​IMG]
    Đi nhanh kẻo..
    [​IMG]
    Cái này thì gần như đủ cả,thiếu mỗi 3 tên Long Nhong,Ky Da.,Ankaka đang bận chăm sóc cây rừng không xếp hàng điểm danh được

Chia sẻ trang này