1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đến suối rồi​
    [​IMG]
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy tiếng suối từ xa ai nấy đều hăm hở đi...như chạy để đến suối thư giãn....
    Balo vứt lăn lóc,,,dịch vụ gội đầu mọc lên như nấm rừng
    [​IMG]
    Bỏ của chạy lấy người
    [​IMG]
    Phi nhanh ra suối gặp Hạnh " Nỡm " chủ đại lý dầu gội đầu
  3. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đến suối rồi à?
    [​IMG]

    Sau gần nửa ngày đi bộ, chui rúc trong rừng Vầu, đoàn đến được một con suối tuyệt đẹp. Nước trong và mát quá
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhìn cảnh này lại liên tưởng đến lò mổ, như đang làm lông lợn.
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ôi jời ơi ! Con suối này sao mà đẹp xế không biết ! Đi ngược lên trên một đoạn có những chỗ rất lí tưởng để "gửi tình yêu vào đất..." Tiếng nước chảy róc rách ở dưới,tiếng chim hót líu lo ở trên,gió lùa từng cơn nhè nhẹ mát rượi ! Chẹp,cứ gọi là....
    Tức cảnh sinh tình,ăn xin thở ra mấy câu (thông thưòng là hát nhưng với trường hợp này thì không biết phải ví thế nào cho đúng !! ).Anh e trong đoàn ức chế lắm nhưng cố nín nhịn cho xong chuyện.Tuy nhiên,một e chim (o bít giống gì nên tạm gọi là "gí giồng" cho tiện !) nóng tính không nhịn được đã ị một bãi tổ bố trúng đầu ăn xin! Keke,thế là iêm..m..m luôn !!(hắn cũng ấm ức lắm,nhặt đá định ném nhưng sợ chẳng trúng e "gí giồng" kia mà lại trúng đầu mình nên thôi.E "gí giồng" thắng thế,tí tởn chổng ...ít về phía ăn xin rảnh rang líu lo vài tiếng rồi mới bay đi !
    Trở lại với chuyện gội đầu mát xa,làm lông,cạo ghét...Mới đầu mấy anh e chỉ định ngồi lại nghỉ chân cho mát nhưng nước róc rách trong veo cứ mời gọi thiết tha,làm anh Khoai nhịn không nổi ! Bác này vốn râu tóc xồm xoàm che nửa mẹt .Lại thêm tối qua ăn cá hộp rơi vãi lung tung nên mồ hôi lẫn mắm muối thi nhau phát tán mùi xơm đặc trưng ! Ba cái tiện thể,Nỡm tranh thủ kiếm thêm tí chút tiền vé máy bay,mở ngay dịch vụ gội đầu mát gần ! Chị e ngồi chầu rìa,thấy Nỡm "làm việc" rất nhiệt tình,lại thêm tiếng ôi a khoái chí của anh Khoai nên....cũng đòi gội đầu ! Gói Clear chia đôi.Chị nọ,anh kia thi nhau chổng....bàn toạ lên,thò đầu xuống làn nước mát trong mà gãi ! Chẹp,giá mà có chỗ nào hữu tình,kin kín tẹo nữa thì chị e cũng nhảy ùm xuống ì oạp ngay!
    Trời ngả về chiều nhưng nẵng vẫn chói chang lắm!Để nguyên đầu tóc sũng nước,anh chị em chạy ra phơi nắng trên mấy tảng đá gần cạnh.Cái gì phơi đc cũng đem ra hết....Áo hôi,tất thúi,khăn mặt,giầy dép......và cả mẹt nữa.Cứ ẩm,cứ bốc mùi là phơi hết cho lành ! Và.......một tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi người nhảy dựng........................
    (lại chờ ảnh ọt cái đã,kekeke !)
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 20/03/2007
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thằng này được làm lông sạch sẽ, nhăn hết cả răng
    [​IMG]
    Hai bé này xinh quá cơ
    [​IMG]
    Bé này cũng bon chen
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Làm thịt thằng nào?
    [​IMG]
    Chị em trao đổi
    [​IMG]
    Cả đoàn phơi hàng
  8. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị tua nhanh đoạn này đi . . .lướt mau lướt mau . .. . .
    chết em chết em . . . bác long nhong .
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của Hạnh " Nỡm " suối vẫn tiếp tục hát bài.....tèn tén ten
    [​IMG]
    Ngẩn tò te bên suối
    [​IMG]
    Ai nhanh tay... ...múc bằng tay em
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà... mọi người biểu quyết xem có nên đưa ảnh Hạnh nỡm và Hà Khoai đang.... ra không nhỉ (đoạn này là đến đoạn đấy rồi). Chỉ sợ đưa ra MOD khoá topic vì không lành mạnh... Mọi người biểu quyết cho cái nhé.

Chia sẻ trang này