1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã tăm giặt, phơi phóng hàng họ, đoàn người rời con suối quyến rũ lên đường, lòng vòng tiến tới Nậm Hồ. Đến Nậm Hồ là khoảng 5h chiều, cảnh sắc hoàng hôn ở đây thật đẹp.... mời chị em viết tiếp...................
    [​IMG]
    Ngôi nhà đầu bản
    [​IMG]
    Dưới hiên nhà
    [​IMG]
    Dòng nước mát trong
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đến Nậm Hồ, chị em nhà ta, ôi thôi, cởi văng hết cả, vắt vẻo lung tung.... Không biết đống đồ trên là của ai, nên mở một cuộc thi tìm ra chủ nhân của chúng.
    [​IMG]
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @ E phản đối bác longnhong đốt cháy giai đoạn nhá ! Chưa chi đã vào nhà người ta là sao?Còn chán bác ơi !
    Lưu luyến chia tay con suối đầy tiếng cười vui,cả đoàn vác balô lên vai,đi tiếp khoảng gần 2h nữa là đến bản Nậm Hồ - một bản nhỏ toàn người Dao đỏ sinh sống.Đứng trên triền dốc nhìn xuống dưới,những mái nhà sàn san sát kề nhau trông như tranh vẽ.Chúng tôi dừng chân ở sân của một nhà đầu bản.Cô con dâu mới cưới đang ngồi trước cửa thêu thùa,trông thấy người lạ thi nhau tỉa ảnh ngượng ngiụ giấu mặt.Ông bố chồng trong nhà xông ra....................mời cả lũ vào uống nước !! Cái món nước lá sao mà ngon thế! Do chúng tôi mệt,khát hay do hương vị của rừng quá tuyệt vời?? Tôi uống hết chén này đến chén khác.Mới đầu còn ngượng,uống cướp của anxin,chứ về sau tay cầm phích,tay cầm chén uống bằng sạch thì thôi!! Tranh thủ câu chuyện,anh Ross và bác trưởng đoàn hỏi thăm đường xá thật kĩ...rồi xin.....ngủ nhờ.........Chẳng hiểu ông chủ nhà nghĩ gì về một lũ người Kinh lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ lạ mắt đang cười nói um sùm trước sân nhà mình,nhưng ông cũng gật đầu rụp một cái rồi cười toe !! Chị e không bỏ qua cơ hội khoác lên mình nét đặc trưng của một cô gái Dao chụp ảnh toán loạn.Ănxn,Nỡm,bác Kyda sao nỡ từ chối lời mời rượu nhậu thịt hoẵng mà ngồi lại trong sân.Còn lại Ankaka,Khoai,chị Chè ngồi nghỉ ngơi chờ Anh Ross và bác long nhong xuống nhà trưởng bản trình báo giấy tờ........Có lẽ công tác dân vận ở những vùng này khá tốt nên sau khi thông qua chính quyền sở tại,chúng tôi mới nhận đc sự vồn vã hiếu khách của người dân nơi đây.....
    Thèm bữa thịt gà thịt nhợn,thịt nhợn,mấy anh chị e chia nhau chạy quanh bản hỏi mua nhưng không.....thèm bán.May quá,có anh thanh niên nãy giờ nhiệt tình buôn chuyện nhận giúp,dẫn đi mua.............
    Trời đã tắt nắng,ảnh ọt chụp mỏi tay rồi,thịt hoẵng nhai mỏi răng rồi,chuyện trò chán rồi....Anh e chúng tôi khuân đồ vào nhà,chuẩn bị bữa tối hoành tráng với hai con kê béo ú trong tay bác trưởng đoàn ........
    (các bác cho e mấy cái ảnh minh hoạ với ạ !)
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 22/03/2007
  4. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Keke ! Công nhận rượu của người Dao ở Nậm Hồ mê tơi thật.E uống có vài chén đã phê phê rồi! Cơ mà cái anh hàng xóm đó nhiệt tình quá cơ.Cứ đòi mời cả đoàn sang nhà uống rượu,chẳng là anh ấy đi săn đc 1 con hoẵng những 15kg cơ mà.Hươu,nai thì e đc chén rùi chứ cái giống này thì chưa,lại ngửi thấy mùi rượu thơm lừng nữa nên đành "nhắm mắt đưa chân" vậy ! Thật,đời e đã trải qua 26 năm rồi mà chưa bao giờ nhá cái món thịt nào dai như thế.Công nhận bà con mình răng khoẻ thật.Chẹp,ba anh e cho miếng thịt vào mồm ngồi nhai cả buổi không xong .Ngồi chén chú chén anh gần 1 tiếng,Nỡm cứ gọi là dân vận miễn chê,keke !Lúc chạy về đã thấy các bác đang bê đồ rồi.Thấy hai con gà đang gân cổ mắng bác trưởng đoàn mà mừng húm.Lại thêm túm rau cải ngúng nguẩy đung đưa nữa chứ.Chẹp,nnìn quanh thấy đứa nào cũng nuốt nước bọt ừng ực chứ chả riêng gì mình (nhất là chị em !!)
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cô gái Dao đỏ.
    Sau những phút ngượng nghịu với người lạ và máy ảnh.E gái này rất cởi mở với chúng tôi qua câu chuyện "chị e chúng mình" ! Hỏi ra mới biết,e 17 tuổi,mới về làm dâu đc mấy tháng.Nhà e ở bản nào đó xa lắm,đi bộ phải mất cả ngày,còn đi xe máy thì cả buổi sáng cơ ! Gần nửa năm về làm dâu e chưa đc về thăm nhà.Chồng e mới 15 tuổi,lúc chúng tôi đến thì đi chợ chưa về.Đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau nhưng :"vui lắm,vợ chồng trẻ mà ! "."Ngày trước ở nhà cũng có một đám cùng bản hỏi cưới nhưng thách lễ không đủ nên phải lấy chồng xa".Nhìn tấm thêu e đang làm rất đẹp tôi ngỏ ý muốn mua nhưng e lắc đầu bảo:"mới về làm vợ,chưa có gì.Làm lâu lắm,mấy tháng rồi đấy mà chưa xong.Không bán,không cho ai đc! ".Nói đến đây e cười tươi cúi mặt.Trộm nhìn thấy mắt e long lanh đầy hạnh phúc,các chị đâm....thèm....hehe ! Tôi là người ít tuổi nhất đoàn cũng hơn e tới 5,6 tuổi.Vậy mà lông bông mải chơi ham vui nên ế chỏng ra.Định bụng mấy nữa về cũng kiếm kim chỉ,vác ghế ra ban công thêu thùa như e nó cho ra dáng con gái xem có lừa đc anh nào ko!!
    Tối muộn,chồng e cưỡi Win từ chợ về.Chân xăng đan nhựa,vai túi thổ cẩm,đầu đội mũ cối...hoành tráng đi qua chúng tôi.Mấy chị e líu ríu chào : "anh ạ!!" rõ ngoan (tưởng ai??),mắt dõi theo tò mò...
    Đến lúc e nó bỏ mũ cối ra thì tí xỉu......Trông thằng cu em mình bằng tuổi nó ở nhà còn già gấp mấy lần !! Ặc ặc........
    E vợ thấy e chồng về hỏi han líu lo(bằng tiếng Dao),e chồng thấy khách đâm ngượng nên chạy tuốt vào buồng,đến tận bữa cơm mới thấy ló mặt ra.
    Xoay quanh đôi vợ chồng trẻ ấy,chị em kêu xí hổ vì ế hết rồi !! Còn anh e thì đố nhau:bao lâu nữa hai đứa này mới có em bé,keke !!
    quả thực,mỗi khi nhớ về những người mình đã gặp,tôi nhớ nhất e này.Không quên được dáng e cặm cụi dưới hiên nhà tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ.Nắng chiều làm rực thêm chiếc khăn đỏ e đội và khi cười...........thấy lấp lánh.......hai cái răng vàng sáng choang......duyên đến lạ.....
    (các đại ca cho xin mấy kiểu chị e tạo bọt với ạ!! Chém gió có dẫn chứng mới sướng !! )
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 22/03/2007
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 22/03/2007
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái ảnh ngẫu hứng, chụp tại Nậm Hồ
    [​IMG]
    Đối nghịch
    [​IMG]
    Một góc bếp người Dao
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phên nứa
    [​IMG]
    Chích Bông tác nghiệp
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi,mấy chị e chạy quanh bản thăm thú,ngắm cảnh và chụp ảnh ! Ở đây nhà nào cũng giống nhau,từ trái nhà,chuồng trâu,khoảnh vườn đến ...góc bếp!! Những ống tre dẫn nước từ suối ngày đêm róc rách chảy vào máng xi măng nhỏ ...rồi lại tràn trề chảy xuống....đất phía dưới sàn bếp ! Khoảng không này rất đặc biệt.Một nửa đc che bởi mái nhà,nửa kia lộ thiên đc rào kín bằng những tấm phên cao quá đầu người .Bắc ngang bắc chéo hai bên là những cây sào nhỏ để phơi quần áo.Cũng có nhà vắt cả lên rào dậu mà hong,chẳng cần dây,sào gì hết cho vướng !!
    Những tia nắng chiều rọi xuyên qua phên nứa làm bể nước nhỏ đầy tràn thêm phần lung linh,như mời gọi chị e "cởi tất" ra mà kì cọ cho sướng nhưng...........đố dám.....
    Bếp lửa đc đắp trong nhà,ngay cạnh chạn bát.Những ôm củi to từ rừng mang về đc đặt ngay gần trong tầm tay với.... Mái nhà thấp,cửa luôn đóng nên lúc đun nấu,mấy anh e chúng tôi sụt sịt,hắt hơi ầm ĩ.Khói quẩn khắp nhà ....thật lâu...thật lâu mới thoát ra ngoài đc.Có lẽ vì thế mà chẳng nhà nào có muỗi cả.(Ngày đun ba bận khói um tùm thì ruồi muỗi nào chịu thấu !!)
    Những miếng thịt nhợn nhỏ dài treo lủng lẳng trên gác bếp lâu ngày đượm màu bồ hóng làm những cái bụng háu đói của chúng tôi sôi ùng ục thèm thuồng...........
    Những cô gái thuộc về thế giới văn minh đồ đạc như chúng tôi hết ôi lại a trước những gia cụ đơn sơ của đồng bào.Vào nhà cửa trước cửa sau đều như nhau cả.Một dọc nhà trên nền đất cứng lồi lõm là gùi,sàng,cối,dao,nồi xoong.......chỏng chơ từng góc...........Những bàn ghế,những giường tủ tuềnh toàng thô mộc làm gian nhà thêm đơn sơ,cũ kĩ như chính nếp nghĩ và cuộc sống của đồng bào nơi này vậy.............
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 22/03/2007

Chia sẻ trang này