1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô " phù thuỷ nhỏ "​
    [​IMG]
  2. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vào mục này có tất cả những gì mình muốn nhé.
    Đầu tiên là chuyện chưởng bộ Kim Dung.
    Sau đó văn hóa ẩm thực vùng cao.
    Sau đó đặc biệt được xem một bức ảnh rất nghệ thuật, nhưng cảm nhận của riêng em là đầy vẻ mờ ám, đen tối nên em cũng không dám nhìn lâu.
    @Susu : Tiếp đi nhé, hay lém.
    Được congnongV12 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 23/03/2007
  3. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể tiếp chuyện tắm táp ạ, hị hị
    Số là, sau khi 4 nằng tiên nhà Long long đem 4 toà thiên nhiên ra thi thố ở thác nước ở sau nhà (cái này em có làm report và có bảng xếp hạng chi tiết, tạm thời xin chưa công bố ạ), thì mấy anh em mừng hú vì đến lượt tẩy trần, nhưng than ôi... bánh xà phòng đã bị Hạnh ca chiếm đoạt phũ phàng...
    Một h sau, khi bóng đêm dường như đã bao trùm bản vắng thì... bánh xà phòng mới tới tay mấy anh em. Kiên quyết không đem tấm thân "khím lìm lịm" chui vào túi ngủ, Rossi, N.G.Hạnh, và em liều mình như chẳng có chạy phăng phăng ra suối , miệng ngậm đèn pin, tay cầm bánh xà phòng, với đôi chân trần. Tới bờ suối, với sức mạnh và tinh thần quyết tâm cao độ, 3 anh em cởi phăng quần áo và.... khẽ thò chân xuống suối... á á... lạnh quá... một số thứ trong đó có lòng quyết tâm của 3 người chợt "chùn" lại... N.G.Hanh bỗng hô lên, đã xuống suối là phài nhúng nước, như tiếng súng đâu tiên vang lên trên chiến trường, anh em nhào lên vã nước vào người...
    5'' trôi qua mà dường như hàng thế kỷ, những chú chim thành phố đã rũ sạch bụi trần, nay đã chui vào những chiếc tổ thơm tho và ấm áp (100% cotton) thật khoan khoái. Còn lại bên bờ suối chỉ là đám bọt xà phòng và tiếng róc rách của suối nguồn...
    Bóng tối đã bao trùm khắp nơi...
    (còn tiếp)
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đòan mình cứ hở ra là tắm rửa với gội đầu, hix.........hix........... cung đường năm nay đặc biệt support cho thói quen và sở thích của cả đòan, thích thế
    Khoai viết nhắng phết, viết tiếp đi Khoai ơi
  5. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sau màn tắm táp là đến màn ăn uống ạ...
    sau màn ăn uống là đến màn ngủ nghỉ ạ...
    sau màn... à chưa, trong màn ngủ nghỉ.... thì có nhiều chuyện lạ... sau đây em xin kể tiếp :
    số là em uống rượu nó chưa tới bến thì chỉ ngủ được có một lúc là tỉnh như sáo, đâm ra trong màn đêm yên tĩnh bất kì một tiếng động khẽ khàng nào cũng được ra đa của em thu hết. Em tạm phân làm 2 loại như sau :
    a. Loại khó chịu : tiếng ngày, tiếng chép miệng, tiếng gãi, tiếng lầu bầu
    b. Loại dễ chịu : tiếng thở gấp, tiếng "ứ ừ" (chả biết gọi là gì nữa), tiếng vuốt ve, tiếng xoa (... không biết là xoa cái gì, nhưng nghe đã lắm).
    Tác giả là ai??? các bạn chịu khó theo dõi chương trình Ai là ai của VTV3 để biết thêm chi tiết...
    (còn tiếp)
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai " Chị " em​
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 23/03/2007
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bàn tay lao động​
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phía ngoài thì....con Chim tạo dáng​
    [​IMG]
    Trong nhà thì Hạnh Ca . . . . phơi điện thoại​
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dẫn nước về Bản​
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 23/03/2007
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Này nhé,trong khi Nỡm,Khoai và Ross đang thì thụp dưới suối thì trên nhà nổ ra một cuộc tranh hùng xưng bá sôi nổi giữa các tay dao thớt !!
    Mở màn là bác long nhong với bí kíp gia truyền: "lưỡi dao tát chết gà" vô cùng điêu luyện !!
    Trình độ võ công đã đạt mức thượng thừa,bác ra chiêu nhanh như điện xẹt ! Trong khi Ăn xin vật lộn chống đỡ với đôi chân và cặp cánh to khoẻ của e Kê béo thì bác nhẹ nhàng túm mào e này vặt một nhúm lông ở cổ.E Kê vốn sinh trưởng tại miền núi nên chân cẳng to khoẻ,mình mẩy vâm như....Gà....Thấy địch một khẻ túm chân cánh,một kẻ vặt đầu vặt cổ mình biết là nguy biến liền giở chiêu cuối cùng ra chống đỡ.
    Vận hết nội lực bấy lâu khổ luyện,e gân cổ gào tướng lên : "Quác,quác,quác ! ăn tao mày ác ! Quá ác quá....á....c..."
    Không để e Kê mắng mỏ hết câu,bác long nhong giơ mũi dao gí sát vào cổ e rồi.........XOẸT..........iêm phăng phắc.......e Kê yên nghỉ trong chậu chờ nước sôi.
    E còn lại thấy đồng đội ra đi quá nhanh run lên khiếp sợ.Sau vài giây suy nghĩ,e thốt lên : "Than ôi,từ ngày đạp vỏ trứng bước ra ta tung hoành ngang dọc khắp dốc cao vườn rộng.Nào ngờ nay chết trong một cái chậu dưới tay thằng Kinh như ngươi ư !!! Sát nhân,xin hãy vặt sạch lông cho ta !! "
    Xúc động trước khí tiết của e Kê,bác Kỳ Đà ở đâu chạy tới vỗ cánh : "Yên tâm,ta sẽ cho ngươi thoả lòng ước nguyện" rồi nhắm mắt quay đi,hất hàm ra hiệu cho bác long nhong xuống tay "đồ sát" !!
    Chị e trong này theo dõi o sót một tình tiết nào.Thấy hai e Kê bị hạ gục nhanh,tiêu diệt gon trong tay bộ ba sát thủ kia mà thầm thán phục.Bụng bảo dạ,mình phải nhanh tay đun sôi nước mới đc,ko thể bị thua kém !!
    Chị Chim với tuyệt kĩ Khinh Công hiếm có lao ra hiên nhà(cáh bếp 5m) trong chớp mắt và quay lại với gần chục thanh củi trên tay. vừa qua cửa,chị "rít" lên : Chị Bi,đỡ lấy ! Rồi tung ôm củi lên không,thẳng hướng chị Bi lao tới !
    Chị Bi vốn là cao nhân ẩn mình thông thạo tiếng Trung,nói tiếng Anh như người Ấn nên có chiêu thức nào mà không tinh thông ! vừa nghe con em "rít" một tiếng đã tung người lên không "vồ" lấy mấy thanh củi.Chỉ một cái nhún mình,tay vươn ra chị đã tóm gọn,không sót một thanh nào.Bộ ba sát thủ : ăn xin,long nhong,kỳ đà thấy thế không giấu nổi kinh ngạc đồng thanh ồ lên một tiếng.
    Nhác thấy đối thủ đang chăm chú nhìn mình há cả mồm,chị Bi xoay người,kín đáo nháy mắt với chị Chích Bông đang ngồi cạnh bếp.Hiểu ý ngay lập tức,chị Chích bông nhẹ nhàng rút từng thanh củi trong tay chị Bi cho vào bếp.Nói là "nhẹ nhàng" bởi không một tiếng động phát ra.Đến khi thấy lửa bùng lên thì bộ ba sát thủ kia mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.Chị Chích Bông ra tay quá nhanh !! Khẽ đưa tay ôm ngực,bác Kỳ đà rùng mình thoáng nghĩ : "Liệu có ngày nào mình chết dưới tay "cô ta" không ?? "
    Lửa bùng lên,khói um tùm,trong chớp mắt mà nồi nước đã sôi.Xung quanh o có gì lót tay,làm thế nào để chuyển nước ra thịt gà đây??Bộ ba sát thủ mừng thầm nghĩ mình đã thắng cuộc.Nhưng..............
    Ngoảnh đầu một cái đã thấy ở đâu lòi ra em Su hai tay hai tờ giấy xông đến.E này tuy ít tuổi nhất nhưng lại "mũm mĩm" hơn mấy bà chị nên thường chốt hạ công đoạn cuối cùng cho chắc chắn !! Thoắt một cái e đã bê nồi nước dội vào hai con gà trong sự ngỡ ngàng của bộ ba sát thủ.Biết mình đã bị "bộ tứ siêu đẳng" hạ gục,"bộ ba sát thủ" đành ấm ức ngồi......vặt lông gà....!!
    (còn nữa)
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 23/03/2007

Chia sẻ trang này