1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi topic nhé... chen ngang một tẹo. Hôm nay vừa đi Pù Lãng với mọi người về. Có cái ảnh gọi là đánh dấu...
    [​IMG]
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đây có một cái nữa chụp Ăn xin và ChichBong
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà định ở tịt trong bản hay sao chẳng ai chịu lên đường à nhanh nhanh cái tay mà gõ bài đê .
    Cấm tên Long Nhong không được bốt ảnh riêng tư nữa đâu nhá....
    Cung bậc Nậm Hồ - Lán Bò xin được pắt đầu
    [​IMG]
    Phơi nắng trên đất Lán Bò​
    [​IMG]
    Nhớ buổi chiều Tây bắc​
    [​IMG]
    Và .. . . . .những bước chân trên dãy Hoàng Liên​
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Rossineri nói mới nhớ. Hoá ra là đã đến sáng rồi. Sau một đêm đánh vật với mọi thứ.... trời đã sáng. Anh em tạm biệt Nậm Hồ, lại lên đường. Mới sớm ra mà trời đã nắng nóng, báo hiệu một ngày vất vả. Đoạn đường tiếp theo là Bản Lán Bò (khoảng 15 km) không biết đi đường tắt như chúng tôi, một ngày có tới nơi không?
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trời nóng, đường khô, đoàn đến thăm một trường học và tặng quà cho các em. (Ảnh chụp tại trường PTCS Nậm Hồ)
    [​IMG]
    Quang cảnh trong một lớp học
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trời quá nắng. Lúc này là 8 giờ (rời Nậm Hồ được khoảng 30 phút). Trong ảnh: Hà Khoai đang dìu dắt AnKaKa đi tránh nắng
    [​IMG]
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cả bọn rời Nậm Hồ khoảng 8h sáng với bao lưu luyến Đất và Người.Nắng sớm rẻo cao mùa Xuân gắt gỏng,thúc giục theo từng bước những kẻ còn căng diều sau bữa sáng.Định "khôn lỏi" biến trước,Nỡm,Ăn xin và iem phăm phăm tiến về phía trước để rồi : "Nhầm đường rồi !!! Quay lại đê...ê..." Giọng chị Bi cao vút cất lên bỗng...........tắt nửa chừng.......vì mệt.......Lúc đổ dốc sao mà sướng.Chân phi như ngựa,balô nặng ủn phía sau ,chân chạy guồng như lắp thêm mô tơ.Ặc,thế nên lúc quay lại mới nhục ko để đâu cho hết.Bết xê lết mãi cuối cùng ba đứa bò lên đc chỗ cũ với tai,mắt,mũi bốc khói mù mịt..........thật,chả cái dại nào bằng cái khôn nào.......
    Lục tục,hì hục,13 cái balô lại sùng sục bước mau dưới nắng trời như đổ lửa.Vùng này núi đá cằn không thể tả nổi.Chỉ lơ thơ những cây gai sắc nhọn,(có thể cứa đứt phừn phựt bất kì một làn da Trâu Á nào !) và bọn Lau (lại Lau ) khô "khát máu" !!
    Hơi nóng dưới chân bốc lên ngùn ngụt cùng mùi *** trâu *** nhợn xồng xộc vào phổi (bổ gần chết !).
    Anh Ross dẫn đầu,len lỏi tìm đường dễ đi cho mọi người.Đôi lúc nghe lỏm thấy anh ý bàn với Ăn xin là : "cho mịa nó mồi lửa là sạch bách mày nhỉ !! ".
    Đằng sàu,Chị Bi,Bông tấp tểnh cùng nhau.Chị Chim vưỡn líu lo hò hét bậy bạ với anh Cò .Chị Chè lấy khăn mặt trùm đầu chống nằng trông như thiếu nữ đạo hồi dạo chơi sa mạc ! Còn bác Kỳ Đà vừa đi vừa ngửa mặt lên trời nhe răng lè lưỡi cốt là tranh thủ phơi hàng cho hết Mốc !!!
    Còn Ankaka??Bác này chả biết do đang viêm họng hay "lợi dụng thời cơ" mà hắng giọng giục chị Hạnh liên tục làm chị ý cứ cuống chân bước mau sau lưng anh Khoai không dám nghỉ.
    Thương nhất anh Khoai,mồ hôi ra nhiều nên mất sức nhanh chóng.Lưỡi cứ thè lè ra,thở hồng hộc như Trâu húc mả ý !!.
    Chẹp,dần dần chân cẳng cũng đi đc theo quán tính nhưng lại mất hết quy củ hàng lối,chân nam đã chân xiêu.Ở thành phố người ta đi xe đánh võng một .Trên này bọn iem trên này đi bộ đánh võng mười.Cơ mà trông xa tít mù chả thấy có bóng người,chả lo bị công an bắt nhốt nên mấy anh e tha hồ thể hiện trình độ uốn dẻo ưỡn ẹo kinh điển !!
    Rồi........rồi cũng qua,qua từng lưng đèo sườn núi.Rồi....rồi cũng tới,tới....con đường đất liên xã ngoắt ngéo xuống lên màu đỏ tươi rực nắng !!
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em Bi rực rỡ trong nắng mới
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đường đi phía trước cứ hun hút........ dốc đứng
    [​IMG]
    Trước thiên nhiên, con người thật nhỏ bé
    [​IMG]
    Rossineri đi trưóc tìm đường (Nhìn kỹ sẽ thấy Ros... đang leo lên một vách đá)

Chia sẻ trang này