1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một góc nhà dân​
    [​IMG]
    Một bản nhỏ trên đường xuống suối Nậm Chày​
  2. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chết cười
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Mải miết đi mãi cuối cùng âm hưởng của suối đã cuộn chảy trong người ai nấy đều cố đi nhanh hơn để xuống suối nghỉ
    [​IMG]
    Cầu treo qua suối,ngọn núi mờ xa phía trên là con đường vào bản Nậm Chày​
    [​IMG]
    Hạnh "Nỡm" cùng Ăn xin lần lượt qua cầu​
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Sự sống" ngày đêm vẫn cuộn chảy phía dưới​
    [​IMG]
    Những cái nhìn xa lạ​
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhớ cái ngày này mình chính thức thành thương binh.
    Đoạn này fải gửi lời cám ơn thắm thiết đến bác Mốc, em Bông, em Chim đã chia sẻ cùng chị đoạn đường khó khăn này.
  6. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,mãi sau nghe "nói xấu" iem mới bít.Chị Bi hỏi mãi,xin đc ít keo dán quả giầy rách nên hơi quá tay.Nhỏ thế nào mà keo thấm qua cả giầy dính vào ngón chưn út,keke !! Thành thương binh bất đắc dĩ nhãn hiệu 502 trong vòng vài giây.May mà nhanh trí rút kịp chân ra chứ ko thì chân với giầy "ôm" nhau không biết đến bao giờ nhỉ !!
    Trong lúc ấy thì iem,anh Khoai cắm mặt xuống đường vượt dốc.Không dám ngẩng mặt lên đâu vì dốc vừa cao vừa dài,nhìn lại nản chí chả muốn lết nữa.Lâu lâu sau vợ chồng bác long nhong đuổi tới nơi,nhường chị Chè "phắn" trước.Ba anh em ngồi lại chia nhau "xơi" một cái bánh trưng.Chẹp,ngon ơi là ngon! Nếp nương trộn với lá gì gì đó làm vỏ bánh có màu xanh đen hơi xấu nhưng thơm.Nhân béo ngậy ngậy,bùi bùi vị đỗ đen vùng cao.Nạp xong lại phăng phăng bước như thường.Trời quá chiều cũng dịu dàng hơn với gió vi vu quẩn theo hương cỏ cây hoa lá.Thỉnh thoảng gặp bà con đi chơi xuân mặt hồng phơi phới thấy lòng cũng rộn ràng theo nhịp bước.Đến ngã rẽ thì ba anh e quyết định ngồi chờ nhóm sau tới bằng được.
    (bác long nhong cho iem xin cái ảnh"trong đôi mắt Su Khoai là tất cả với ạ! )
    Chờ lâu quá,hết chuyện để buôn,hết người để nói xấu.E chán quá đòi lượn trước.Một mình thong dong đường đất tràn nắng vàng óng như mật.Trong gió nhẹ vẳng nghe tiếng suối xa,chân cẳng cuống cuồng chạy như ma đuổi lao theo......
    Phù..ù...thấy trên cầu lóc nhóc bao nhiêu người nhớn trẻ bé xì xà xì xồ ngoại ngữ iem hoảng quá phanh gấp,đứng ngây người ra.Chẳng là thấy một lũ người lạ ở đâu tới thì thụp dưới suối nên sinh hiếu kì,bà con ra cầu đứng chỉ trỏ loạn cào cào.Thấy iem huỳnh huỵch tiến lại các em nhỏ chạy tán loạn kêu í ới.Đang sợ sợ thì nghe thấy tiếng Ăn xin gọi từ dưới suối như vớ đc cứu nhân.Ba chân bốn cẳng em chạy lại chỗ đồng đội ngay cho lành.Trên tảng đá cao nhất,Nỡm đang nằm ngửa tơ hơ phơi nắng,chị Chè chổng phao câu rửa mặt,anh Ross loanh quanh tác nghiệp,cảnh vật vô cùng nên thơ.Lạy đủ các loại thánh thần,em chưa bao giờ thấy một con thác,dòng suối nào đẹp hơn thế.Nước trong vắt mát từng cái lông.....chân.Đá nhỏ đá to đứng dọc nằm ngang khấp khểnh.Trên cao con thác ào ạt đổ tung bọt trắng xoá phủ mờ nắng mật ong ........
  8. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ờ hờ hờ !
    Lúc e Su đến thì hay rồi.Đang đói rã họng thì e ý mang túi bánh chưng tới.Ngon thật ! Túi cơm nguội lúc sáng có tí ruốc vào đâm ngon dễ sợ.Đứa bốc đứa xúc cứ gọi là phông mang trợn má nuốt vội !
    Đc chén no say đâm quý em Su ghê ! Cứ thấy iem là anh đc no bụng là sao nhỉ !!
    Ô la la !!
  9. MrKien_Trung

    MrKien_Trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chết nữa nhé.
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chị Sâu với anh Kiên cho iem chết với !
    Cái chỗ này là cả lũ bọn iem đều sắp chết vì đói đấy ạ !
    Dù khát khô cả cổ,đói mềm người nhưng tu nước xong nhìn thấy gói lương khô mà nghẹn ngào lắc đầu,o ngắc đc !!
    Chị Bi đành lục tung ba lô tìm kẹo súc cù là nhân lạc chia cho cả nhà.Gớm,thí mãi em mới ăn....hai cái nhá .Lại còn thêm một cái pho mát con bò để tăng đạm nữa,keke !! Cứ gọi là.....
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 28/03/2007

Chia sẻ trang này