1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế ra thằng Khoai nó dám quát iem Su à ! Mỗi lần iem hát mọi người bủn rủn cả chân tay rồi thì sao mà đủ sức quát iem chứ nhỉ !!!
    Con suối đẹp tuyệt vời.Vách đá dốc từ trên cao đổ nước xuống như dòng bạc giữa màu xanh rừng núi.Cứ tưởng tượng là vào mùa mưa xem nhỉ.Lòng suối rộng mười mấy m,thế núi hai bên cao dựng đứng ôm lấy....hic,cuốn phăng phăng.........
    Sương chiều lạnh giá phủ ướt đầu những đứa mặc áo cộc cánh,iem Su định thi gan nằm mút hết cái kẹo nhưng cũng ko chịu nổi,đứng dậy chạy quanh cho nóng người....Thằng Ross vác dao đi thám thính đã về,thông báo đằng trước có một rừng trúc đẹp tuyệt vời để cắm trại.Nhân thể nó cũng tìm đc luôn đường đi sáng mai......Thế là lại men theo suối lên trên một tí nữa,lội nước giá,băng qua bên bờ kia......
    HẠ TRẠI NÀO..O...!!
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ !
    Sương xuống lạnh quá,ng lại đẫm mồ hôi nên iem tiếc cái áo chả dám mặc.Nhìn quanh thấy mọi người ai cũng nhếch nhác cả.Trông cứ như cái kẹo e mút dở ý.Vừa bẩn vừa hôi,há mồm ra thở trông cứ như chạy nạn ở đâu về.
    Líu ríu theo chỉ dẫn của anh Ross,cả đoàn lê lết bê bết quá suối nghỉ ngơi.Bụng bảo dạ bước cho khéo không có nước vào hết trong giầy nhưng "trên bảo dưới không nghe",đầu muốn tránh mà chân cứ sục vào nước lạnh.Huhu,ướt ráo cả tất cả giầy.Tháo ra òng ọc nước........
    Rừng thì toàn trúc là trúc.Chỗ có cây thì cấm có lối vào.Mấy anh chị iem chia nhau đi kiếm củi đốt cấp tốc một đống lửa bên suối rồi tính sau.Trời tối nhanh,sương xuống buốt nhe răng,đốt đc đống lửa đứa nào đứa nấy thi nhau hơ với chả hít.....
    Sâu vào khoảng hai chục mét nữa có một bãi đất tương đối bằng phẳng(giá mà trời còn sáng thì cũng phát hiện ra chỗ bên trong rộng hơn) cho 4 cái lều an toạ.Mấy anh ra khoẻ mạnh lùa chị e khuân đồ cào trong.Ngoài này cạnh suối người tranh thủ vo gạo,rửa rau,đun nước..........Trong kia chặt trúc dựng bạt,nhóm bếp hong đồ,quây quần bên bếp lửa bập bùng,bữa tối hơi muộn nhưng có thịt (hộp) ngon,rau ngọt............
    Văng vẳng tiếng nức nở của một iem hoẵng nhỏ lạc mẹ nỉ non....Nhìn lên cao ánh hồng chập chờn đám cháy rừng.....(có ảnh..),đom đóm lập lèo như ma chơi,suối chảy róc rách không ngừng nghỉ..........gió thổi qua rừng trúc vi vu xào xạc.......Màn đêm buông thẫm quanh lều.......Ánh lửa hồng soi mắt......cả lũ hát hò í ới...................rồi hứng chí gào lên cười sằng sặc với nhau.......
  3. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Bọn này dài dòng văn tự quá.
    Đây là đống lửa đêm. Tối như tiền đồ của chị Dậu, chả chụp được gì
    [​IMG]
  4. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên Cổ Nhuế jì mà ăn nói "bốc mùi" quá làm sao mà tiến bộ được !
  5. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mau mau nấu cơm lên bem chứ ở đó mà diễn tả . nghe cũng hay lắm . tiếp đi su su anh anh đang ao uớc bây giờ mà được cùng cả nhà ngủ bên suối thật là tuyệt cú mèo .
    Được ninhgiahanh sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 03/04/2007
  6. chichbongxauxi

    chichbongxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất ánh cười buồn và đôi mắt sắc ngọt của cô giáo vùng cao.
    Trong lúc em Su vất vả "dân vận" được nhúm rau xanh thì mấy anh em quây quần dưới mái gianh đơn sơ uống chén nước trò chuyện với cô. Cô giáo xinh dã man, tay Ăn Xin lúc đấy mắt đảo như rang lạc, bác Nỡm thì hinh hích cười tít, lại còn gạ gẫm xin ở lại cùng cô giáo nữa chứ (điêu thế ko biết).
    Trời ngả muộn, bóng núi bắt đầu âm thầm đắp sương phủ xuống núi đồi. Nghe các bác giai bẩu từ đoạn này sẽ chỉ "còn ta với rừng già" lòng iem cũng bồi hồi (sờ sợ là chính). He he, em vẫn còn ấn tượng cái con gì "khụt, khụt" lúc tờ mờ sáng đấy. Lúc đấy lông tóc cứ gọi là dựng đứng, mồ hôi vón cả lại. Hức, thế mà bác nào còn trêu là bác Nỡm bác ý gáy sáng.
    Đêm đầu tiên ngủ rừng trúc thật hấp dẫn. Nhớ quá đi mất thôi!
    @Su: ơ chị có quen anh nào tên là Dương đâu hả em, chắc em nhầm ai í.(nhở anh Mốc nhở, hehe)
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 3 : Hạ trại trong rừng trúc với tiếng gió xôn xao,tiếng cháy rừng lách tách từ dãy núi bên kia vọng lại quầng lửa hắt vang cả góc rừng.....!
    [​IMG]
    * * * * * * * * * *​
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 04/04/2007
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trong khu rừng trúc​
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trôi qua thật nhanh sáng sớm dậy đã thấy Su su một mình dậy đốt lửa chuẩn bị bếp núc.
    [​IMG]
    Bập bùng ánh lửa​
    [​IMG]
    Một lúc sau thì đông đủ hơn​
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trưởng khoa " Răng Hàm Mặt "​
    [​IMG]
    Cả đoàn bu quanh bếp lửa​

Chia sẻ trang này