1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tối trước ngồi nán lại sau mọi người một chút để hong giầy tất đâm ngủ muộn.May mà có ăn xin ngồi tán chuyện cùng nên không sợ mấy dù đâu đó thỉnh thoảng có tiếng "nức nở" của iem hoẵng lạc mẹ lúc chiều.E "thề" là iem với ăn xin có nghe đc tiếng Nỡm "khụt khà khụt khịt" nhé !! Anh Khoai sau màn trình diễn Rock lúc tối tịt xừ nó giọng nên chỉ gầm gừ tí tẹo thôi.Tiếng anh Ross o..o..o như máy bơm sặc nước này.Bác long nhong cứ cãi chứ bác ý cũng ngáy ầm ầm như máy kéo nặng mô tơ á ! E với anh ăn xin ngồi cười đau cả bụng,keke !!
    Vào lều,đặt lưng xuống là iem ngủ say như cún con no sữa,chả biết mô tê gì tới lúc trời tờ mờ.Quen thời gian biểu ở nhà nên cứ thế dậy thôi.Đêm ngủ mệt không cảm thấy gì chứ sáng ra người mỏi nhừ như bị tẩm quất dở.Mấy cái gốc trúc cứ đâm ngang xiên dọc khắp người.Túi ngủ dầy mấy cũng chả chịu nổi.Lồm cồm bò dậy ra khỏi lều thì tỉnh hẳn.Sớm tinh mơ,rừng trúc ướt sương đêm rung rinh trong gió nhẹ.Hơi lạnh nhưng trong lành vô cùng.Giá mà có tí nhạc du dương nữa thì là bố của tuyệt,kekeke!
    "Tiếng suối trong như tiếng hát xa....." nhưng vội jì đánh răng rửa mặt,ngồi nhen bếp lửa..........lép bép vui tai tiếng trúc nổ như bánh pháo tép đốt tối qua.Tiếng anh Ross vọng ra hỏi han,anh Khoai e hèm tìm kính rồi ngáp mấy cái chào buổi sáng.....Xuýt xoa xuýt xoa,giọng anh Ross nghèn nghẹt có dấu hiệu cảm lạnh.Cái tội tối qua muộn rồi còn tắm suối buổi đêm........Anh Khoai như lệ thường vác cuộn giấy đi "gài mìn"......E vác dao chạy quanh ôm về ít củi........Ankaka,ăn xin,anh Mốc.....mọi người gọi nhau dậy.Kẻ đánh răng,người rủa mặt.....sáng sớm trêu nhau í ới đến là vui............Cơm nóng,canh ngọt,đũa trúc tươi.......có lẽ chả còn gì để thấy ngon hơn một bữa cơm gia đình xum họp nữa !!!
    @ chị chích bông: ơ thế chị tên là Ngọc ạ,jờ iem mấy biết nhá !! Ở SG có phải iem quen mỗi chị đâu...........hơ hơ..........nhận vơ....ớ ờ ơ............
  2. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn vừa tán chuyện cũng đã 9h kém.Gấp bạt thu lều,gom rác dập lửa,hành lí sẵn sàng vừa kịp 9 rưỡi lên đường.
    Hớn hở tươi vui nào ai biết một ngày tồi tệ đang chờ phía trước : Vượt dốc cao,chạy rừng cháy,vách núi chặn ngang.Lạc đường quay lại hết một ngày kiệt sức !!
    (ảnh ảnh nào..........)
    Sáng : Vươn vai súc miệng những con dốc dài cao thượt......cong mông,khom gối bò lê cùng gậy giữa chừng xanh !!
    @ e chả việc jì fải pm nhá,phơi trên topic cho chuyện nó đỡ mốc bác ạ !!
    @ Nỡm đâu rùi ???
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 04/04/2007
  4. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép cả nhà Long Nhong cho em một bài ạ.
    @ Những người liên quan ....
    Con đường tình yêu của Hà Nội vào đêm bây giờ như sau : Bắt đầu từ quán nước gạo phố Phùng Hưng - Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Cửa Bắc - Nguyễn Trường Tộ - (Rẽ vào một lát để mua "cái - mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì" - Lên xe, đạp " phạnh " > xe nổ phành phạnh > rẽ ra Hàng Bún - Quán Thánh - Nguyễn Biểu - Hoàng Diệu - Trần Phú - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng ( Đoạn này em cứ nghĩ là .....) nhưng xe lại bon bon đến Khâm Thiên - Lê Duẩn quặt vào Đại Cổ Việt rồi phi thẳng vào Tạ Quang Bửu - đến ngõ 15 thì em nhìn thấy xưởng bia đêm nên em khát quá vào làm mấy cốc nên ... tình hình đến đây là ...
    @ All : Em cũng định qua PM nhưng mà .... thôi.
    @ Susu : Cho nó khỏi .... nhẩy ...
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E xin bác công nông ạ ! Tuy dạo này iem vẫn tích cực cá sữa bồi bổ nhưng ai kiu không tăng đc là mấy.Ngồi ngâm cứu bài bác cả buổi iem phát hiện ra là.............iem chả hỉu cái chi (trừ cái chuyện mốc meo,hé hé ) !!!
    Bác nào có ảnh mấy con dốc cao chót vót thì pót lên đi.Cứ nhớ lại là chân iem nhão ra như cám.
    Vừa nhồi bữa cơm sáng căng nứt diều xong,còn đang mơ màng hưởng thụ gió rừng trúc vi vu,tiếng chim líu lo buổi sáng thì đập ngay vào mẹt vách đất cao ngất trời sau mấy phút hành quân.Khốn nạn một cái là nó cứ loanh quanh hết núi này sang núi khác mấp mô không dứt.Đến chỗ nghỉ chân cũng không có.Thỉnh thoảng vớ đc cái hõm sâu thì đứng tựa lại thở hồng hộc như Trâu.Khoẻ như ăn xin,dai sức như anh Ross cũng xịt khói ra đằng tai.(còn một số chỗ cũng xịt đc nhưng sợ ng đi sau bị ngộ độc keke)
    Tình hình Ankaka "vô cùng nguy kịch".Sốt đùng đùng nên hụt sức rất nhanh.Chị Bi chân vẫn chưa lành.....nắng bắt đầu gắt,gió lành hiếm hoi.Nỡm thèm bia mắt mơ màng nói : Giờ mà có một iem xinh tươi cỡ Julia với một lon halida thôi,anh sẽ nói : "Julia e hỡi,CÚT ra ngoài,kệ anh với lon bia.....!! "
    .
    Lâu lơ lâu lắc mới thấy xa xa một cái chòi nát.Giữa lưng trời cũng có chỗ trú râm.Cơ mà đến đc đấy thì cũng khướt ra.Đường dốc nhìn thì ngay đấy nhưng đi mới thấy ....nhục.Bao nhiêu dự án,đề tài kinh doanh đc đem ra bàn luận.Nào là Nỡm sẽ dựng bar trên này,lên xuống có trực thăng.Nào là chị Chim gọi cốc sinh tố chanh,chị Bi bẩu : tao sữa chua nếp cẩm.....
    E lên trước đc làm chủ quán,thấy cái chòi sắp sập toàn rạ với rơm khô.Lốc nhốc chen chân anh e ngồi thở,gió mát quá ngồi chả muốn đứng lên.......
    Phía trước có hai con đường........đi thẳng tiếp lên dốc cao hay vòng trái qua nương ?? Và từ đây...........chính thức bắt đầu con đường đau khổ !!!
  6. chichbongxauxi

    chichbongxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    dốc lên khúc khuỷu
    Xốc balô lên vai, thắt chặt dây giày, khởi động lại tinh thần cho một ngày mới. Ngày kinh hoàng. Rừng cuốn chúng tôi vào mê trận, cho chúng tôi biết thế nào là ?ongọt ngào và man trá?. Lớp lá trúc mềm mại êm ái ngày hôm qua còn ru giấc ngủ ngon, hôm nay đã khôn khéo dắt ngã chúng tôi. Dốc trơn trượt, thở phì phò. Càng lên càng cao, càng đi càng mệt. Những lúc ấy chỉ nương nhờ vào những thanh âm dịu mát của rừng giang tay vỗ về mà tiếp tục cất bước. Nhưng...
    Lộp?bộp, lốp bốp. ĐỘP. Nghe như tiếng gió ngàn ngã khuỵu trên những ngọn cây. Cảm giác lúc ấy vẫn còn thơ thới lắm. Chỉ đến khi gió táp hơi khét nồng vào mặt, tiếng cây khô khốc rơi vụn. Sau lưng như có tiếng gầm gừ đuối theo. Trúc nổ, rừng nổ, nỗi sợ hãi vỡ tung. Chạy..c..h..ạ..yyyy... chạy thật ... m a... u... Nặng quá rồi, không chạy được nữa, balô nghiến xiết hai vai, chân đạp dốc đã rã rời...
    (đoạn sau mời mọi người kể tiếp, giờ em đi ăn cơm)
    @công nông: ôi khổ thân bác, thế hóa ra hôm ấy bác bị khói hun suốt chặng cho đến tận ngõ 15 cơ ạ? Thôi dưng mà bác ko được nếm cảnh rừng cháy thì âu đấy cũng là ví dụ rất trực quan sinh động đấy bác ạ. Hehehe, đoạn hay nhất ở cuối ngõ 15 mà bác lại dừng uống bia hơi đầu ngõ là thế nào?
  7. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chích bông nhẩy nhanh thế,mọi người còn đang ngồi nghỉ ở quán Susu cơ mà........Phải vựot một con dốc nữa mới vào đến rừng trúc......
    Hic,đang ở ngoài trời nắg,đi qua đoạn nương cháy (lửa bập bùng nhìn thấy tối qua chính là nó) nóng phừng phừng......mò vào đến rừng trúc xanh rì thấy khoan khoái dễ sợ.E Su hú lên như điên rồi chạy phăm phăm lao vào.....lăn ra cười sung sướng......Đẹp,đẹp mê li thần tiên những trúc là trúc.Lá rơi lâu thành đệm dưới chân......Nhưng đi sâu vào một đoạn nữa thôi.....lại là dốc....dốc cao vời vợi.........Là trúc mục không còn thấy êm nữa.Đi không cẩn thận,tớn mắt lên là trượt như chơi.....em đây bị một phát rách toạc khuỷu tay.....may mà bám đc vào một cây trúc chứ không thì người với ba lô trượt dài....Người trước người sau nghe tiếng nhau nhưng phải chờ khá lâu mới nhìn thấy mặt.........
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Như mọi lần, Anh đây, luôn là người đi cuối cùng một là để dọn vệ sinh. Hai là xem mọi người có quên thứ gì không. Và cũng như mọi lần chả kiếm được cái gì của mọi người để lại ngoài mìn và đồ đạc gài mìn .
    [​IMG]
    Bữa cơm sáng thật yên bình
    [​IMG]
    Đun nước pha cà phê
    [​IMG]
    SuSu và Biencandy (cô này lâu lắm rồi không gặp)
    [​IMG]
    Thảo luận trước khi lên đường
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một chút cảm giác hưởng thụ của Ăn XIn
    [​IMG]
    Gói ghém hành lý
    [​IMG]
    Con dốc đầu tiên
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO
    Dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới. Anh đi Nha Trang (6 ngày). Có đứa nào muốn đi thì thông báo và đăng ký cho anh để anh mua vé... nhanh lên nhá...

Chia sẻ trang này