1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Mấy tên này chạy nhanh quá chưa kịp ăn uống thu dọn lều bạt đã phăm phăm lên đường rồi bốt nốt tý ảnh đã chứ....đường còn dài
    [​IMG]
    Quang cảnh lều trại​
    [​IMG]
    Vót đũa ăn sáng luôn mồm lải nhải dăm ba câu..
    " ai nhanh tay vót bằng tay anh....​
    [​IMG]
    Con Chim là khề khà nhất luôn dậy muộn nhất đoàn​
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bữa sáng​
    [​IMG]
    ai nhanh tay gắp bằng tay em​
    [​IMG]
    Chuẩn bị gài mìn​
    * * * * * * * * * *
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 04/04/2007
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tranh thủ tạo dáng​
    [​IMG]
    Chuẩn bị lên đường​
    [​IMG]
    Con nào đây​
  4. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh ọt thấy nhà long nhong này xả rác ghê nhỉ ! Trước khi đi có dọn dẹp gì không đấy,hay là để tơ hơ cốc bát giữa rừng thế?
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã quan tâm ! Bác cứ nhòm kĩ ảnh đi,thế nào cũng thấy bọn iem gom rác đốt trước khi khởi hành.Đốt xong đổ nước dập lửa luôn bác ạ !! Ý thức cứ gọi là ngút trời nhé !!
  6. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  7. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây thấy cảm động quá, nhớ những lúc mọi người giục thằng em đi nghỉ sớm để lấy sức, lại những lúc cổ họng bỏng rát nhưng cứ ngoác mồm ra trả lời những câu hỏi quan tâm của mọi người. Cảm ơn mọi người cảm ơn tất cả.
    @anh LongNhong: chuyến này ...trekking Nha Trang à anh.
    @anh Mốc, Chích Bông cùng những diễn viên phụ khác: có chuyện gì đó em chưa hiểu rõ nhưng nghe cũng ...ly kỳ hấp dẫn chả kém chủ đề chính nhỉ.
    @anh CongNong: em tình cờ xem cái video clip "Đại bàng gọi chim sẻ" của chị HanhCa . Hay phết. Nếu anh chị chưa có đĩa thì hôm nào tiện đường em mang qua cho.
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con dốc dựng đứng
    vừa đi vừa nghe cảnh cháy rừng chết người đuổi phía sau​
    [​IMG]
    Lẩn khuất trong rừng trúc​
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đi gài mìn,chạy sâu vào trong khoảng chục mét,iem thấy một bãi đất còn rộng hơn cái khoảng nhà mình cắm trại.Giá hôm trước đến sớm hơn đc một tẹo thì hay nhỉ.
    Hé hé,nhà mình có ai nhớ tảng đá nhỏ nhòn nhọn cạnh bếp lửa không nhỉ?Sau khi "thưởng thức" một lúc lâu anh Ross đứng dậy,mặt hớn hở bảo iem : Mày có bị trĩ thì ngồi vào,đảm bảo khỏi 100%. (Chẹp,hình như mấy hôm đi anh ý toàn đi "bán táo" hay sao á !! Khổ thân !! )
    E chưa kịp ngự vào thì bác long nhong ở đâu chạy vào ngồi tranh luôn.Lại còn lên mặt dậy dỗ : mày còn trẻ khoẻ,từ từ đã.Nhường anh trước !!
    Ấy thế mà khỏi thật,bác nhỉ !!
  10. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này