1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Qua rừng rậm đường bằng quanh co,lại quay về với rừng Trúc cheo leo những dốc khúc khuỷu.....Leo lên lúc sáng là cả một sự cố gắng rạc người...phi xuống với nhuệ khí của đoàn quân thất trận......chân chồn,gối mỏi.......chả buồn cố nữa........Kệ,tụt bằng mông...chán thì vít trúc đu.....mỏi tay thì ngồi thừ ra nghỉ rồi lại tụt bằng mông...rồi lại dùng tay.....Có môn thể thao nào Tay Mông kết hợp thì chắc sau này nhà long nhong toàn vđv cừ khôi cả !! Người lao đi,chỉ có phản xa là tay bãm chắc cái gì đó để khỏi "chết" tụt,lao,đu,tụt,lê lết,.......mắt hoa đi vì đói mệt......chẳng còn gì là đẹp đẽ nữa......chỉ có một "nỗi niềm" đeo bám làm ba lô thêm nặng,làm sức tụt nhanh chóng,làm những cái đầu mỗi lúc thêm nóng.......T...Á..C..H......T..Á..C...H...
    khói vẩn trong gió mùi lửa......thơm thơm mùi trúc cháy......vọng xa xa lại tiếng lép bép.........đờ hết cả người.........iem với ăn xin quay ra nhìn nhau............. MUỐN KHÓC QUÁ MÀ KHÔNG KHÓC ĐƯỢC....
    Thở hổn hển...........chân díu lại muốn khuỵ xuống...........cởi ba lô,tìm trong đống đò ăn thấy cái cái xúc xích visan đầy quyến rũ.Ăn cái đã ! Lúc ấy chỉ nghĩ rằng.....iem trông mũm mĩm thế này,ứ muốn làm ma đói.............Hai đứa ngồi chén no bụng....kéo nhau đứng dậy.........thủng thẳng đi vào.....lửa cháy xẹt xẹt theo gió,lan trên từng cây trúc...........nắm chặt tay...........
    Lửa,lửa,lửa..............khói, gió........nóng quá.........mồ hôi vã ra vì sợ hơn là vì nóng..................hít một hơi thật sâu.....kiếm mỗi đứa một gậy..........thả ba lô xuống...........lao vào.......đập,đập và đập..........trút hết vào đó những cay cú cả ngày đường vất vả ăn xôi lạc...........hổn hển phổi đầy khói.........tàn lửa bay tứ tung.........rơi vào cổ,tay,áo..........không thấy bỏng............chỉ biết sống và chết gần nhau lắm...............hò hét um xùm...................mẹ cha đứa nào mồi lửa hun bà............***** đưa nào châm lửa định nướng ông...............mặt mũi tèm lem nưóc mắt..........sợ........ức.............thaót chết..........sướng.............mệt..........ngồi lại cạnh nhau tu nước....muốn khóc,muốn cười,muốn ôm choàng lấy nhau.......chả biết vì sợ,sướng hay bất kì cái gì nữa..............Vì cái gì..................ăn xin nhỉ????
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 10/04/2007
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vừa đi vừa dập lửa​
    [​IMG]
    Hai chị em này khúc khích cười vì thoát chết​
  3. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bốn bức ảnh trên là minh chứng rõ nét nhất của vụ cháy.Lúc sáng đi ngồi nghỉ giữa rừng Trúc xanh rì,cao vút.Sau một buổi ăn xôi lạc,quay lại thì rừng đâu chẳng thấy,chỉ toàn vàng úa những thân gầy héo hon vì lửa.Dưới đất tàn tro đen xì lớp dầy..........Cả vạt núi tàn lụi trong ráng chiều mệt mỏi.Hơi nóng bốc lên hầm hập,chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi sẽ bùng lên cơn giận dữ gầm gào đang âm ỉ trong khí trời khô hanh như thiêu như đốt........
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 10/04/2007
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dập lửa xong,hai đứa ngồi lại,bình tĩnh nhìn quang cảnh xung quanh..............hừm,chả chết đc..... Trong lúc mất bình tĩnh,thần hồn nát thần tính mà hoảng sợ............Hơi nóng ngùn ngụt,những đốm lửa nhỏ vẫn lách tách cháy nốt những chiếc lá tươi cuối cùng..........Trơ trụi một vạt núi lúc sáng còn xanh tươi..............Chỉ cách vài tiếng trước,theo chân nhau lao vào um tùm Trúc xanh nghỉ mát,chim hót líu lo.......giờ một màu xám tro thê lương bao trùm dải đất...............
    Nhìn nhau cười hết cỡ,có phải yêu nhau từ những phút giây này !!!!
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiếp tục hạ sơn​
    [​IMG]
    Và điểm mẹt một tý​
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mờ mắt ở văn phòng, đọc đến cái đoạn này, nhớ cái cảm giác chạy lao từ trên xuống, vừa sợ vừa sảng khoái.
    Thoát được vụ cháy, có thể sẽ tìm ra đúng đường ....... mới vui vẻ làm sao
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đây là quang cảnh sau khi lạc đường. Đoàn người đang trở về khu rừng bị cháy
    [​IMG]
    Hà Khoai và SuSu
    [​IMG]
    Nhóm họp
    [​IMG]
    Ăn Xin
    [​IMG]
    Trong rừng già
    [​IMG]
    Chim
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tôi - bà chủ quán bia Susu xin kính chào quý khách ! Chào mừng quý khách đi lạc trở về !
    ăn xin với Nỡm "tiếp đất" trước ngồi đợi mọi người với chai nước đã vơi cạn....Vỏ lương khô rải đầy xung quanh......iem chân chồn run rẩy lững thững từng bước....đằng sau chị Chim vừa đi vừa dùng chân "đạp" ba lô lăn lông lốc......"trên bảo dưới không nghe",hai chân cứ theo đà dốc chạy như điên,chỉ sợ trẹo một cái thì toi......ăn xin với Nỡm ở dưới quát um lên : đi từ từ thôi,điên à !!.....lưng,trán mướt mồ hôi......áo ướt đầm.........ngồi dựa vào mô đất thở.........gió lùa lạnh người...........sương bắt đầu xuống........mọi người tập hợp..........nhìn lại con đường phía trước...........choáng kinh người...........tức điên...............
    Có hai phương án : đi tiếp theo con đường rẽ ngã ba hay hạ trại ở đây ?Ai cũng rã rời hết rồi! Ankaka trông như vừa ra viện sau cơn bạo bệnh,anh ross phờ phạc,giọng nghẹt mũi sụt sịt hắt hơi.anh Khoai kiệt sức thở hắt ra... tinh thần sa sút trầm trọng cùng sức khoẻ.....[:(uSau một hồi tranh luận khá gay gắt....lại lên đường.........Ankaka,Anh Ross,Khoai nán lại dưỡng sức...........im lặng........bước lệt phệt..........thở.........cắn chặt môi.....bụng sôi từng chập.........đôi lúc mắt hoa lên vì cố sức......Đằng trước ăn xin vẫn mải miết đi.....đằng sau từng người,từng người nối bước trong mệt mỏi........thỉnh thoảng động viên lẫn nhau.........thỉnh thoảng một tiếng cười nhẹ tự khích lệ.......thỉnh thoảng một tiếng thở dài khe khẽ cố nén trong rã rời.........Lại rừng trúc,lại những dốc..........may thay không cao quằn quại như lúc sáng nhưng với những cái bụng lép kẹp hiện tại thì có khác gì nhau về độ tra tấn........Đánh dấu đường cho bọn đi sau.........kéo tay nhau nhấc chân qua từng hốc đất........trời tối nhanh....trong rừng âm u gió luồn qua từng thân trúc............rít lên........kẽo kẹt.............rùng mình sương rơi......ào xuống từng cơn hơi lạnh..........mờ mịt ánh trăng đầu tháng trên cao........đom đóm chập chờn thep từng cơn gió.............Lạnh,đói mệt......oải............nhìn nhau chán nản..........hết dốc rồi.....một bãi đất bằng nhỏ xíu.......cắm trại không?Không có nước........ngã ba đường............túm tụm lại ngồi nghỉ........Lấy áo khoác ra mặc thêm......hắt xì......ho húng hắng..........co ro xoa tay rồi níu lấy vai nhau tựa lưng mệt mỏi...........
    "trong trăm nghìn nỗi đói
    Tôi nếm trải đủ rồi
    Tôi chỉ kinh khiếp nhất
    Là nỗi đói tình người !!"
    Không,vẫn chan chứa tình thân!Lúc này đây,xích lại gần nhau hơn bao giờ hết để chia sẻ với nhau những thăng trầm của cảm xúc....hay...........một chút thôi....hơi ấm lan toả từ đôi bàn tay nhỏ....!!!

Chia sẻ trang này