1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nậm Xé - Tu Thượng
    Ngày đầu tiên với nắng gió đại ngàn !
    Sau bữa cơm trưa căng diều cùng 15'' nhắm mắt xuôi tay. 13 đứa dở hơi vác balô lên đường.Nhìn phía trước ngút ngàn mây núi thấy đâu màu xanh lá ??!!
    Giời ạ,cái chốn này sao mà khắc nghiệt vậy?Giữa mùa Xuân mà nắng cháy đỉnh đầu.Đất khô cằn bạc màu,trụi trơ vàng úa!!
    Nhưng qua bản một đoạn ngắn thôi,gặp ngay con suối chảy mát trong dưới chân cầu dây văng nhỏ nhỏ ! Theo lệnh của phó nháy Ross,mấy anh chị e thi nhau tạo bọt tứ tung làm mấy anh chị bản xứ đang tắm tiên dưới suối nhớn nhác hết cả!
    Chợt nhớ ra,không thấy Ankaka,Hạnh Ca và bác Kydamoc đâu,mấy anh e chắc mẩm "bọn này oánh lẻ" !
    Chờ một lúc,lúc nữa vẫn ko thấy,anh Ross hớt hải chạy ngược lại tìm kẻo "bọn chúng bí quá làm liều thì chết ! " (trích lời của trưởng đoàn)
    Nỡm,Chị Bi,Chị Chích Bông và tôi lượng sức mình yếu nên thong dong đi trước.Đường đất khô tung bụi mịt mù theo tiếng bánh xe Win thỉnh thoảng chạy qua.Nắng,nắng gì mà nắng thế!Gió,gió gì mà ít thế ! Cả một con đường dài quanh co theo sườn núi không một bóng cây xanh cao che mát.Đi miết,miết một mảng vòng quanh mới có chỗ khuất nắng nghỉ ngơi.Tệt mông xuống đường,lưng dựa balô lăn ra thở phì phò như trâu cày xong buổi.Hai chai 1,5l cứ vơi dần theo từng bước chân của những người rong ruổi bụi đường xa !
    May thay,lên cao hơn - mé đường gần đỉnh,chị mùa Xuân tặng cho cả lũ hơi thở mát rượi của đại ngàn làm chùn chân những con lạc đà đang độ mệt mỏi.Lại lăn ra,dựa vào balô,vào nhau mà nhắm mắt hít hà gió mát.Len lỏi vào từng cái ống quần thụng,từng cánh áo ướt đẫm mồ hôi.Chị gió ơi,chị gió ơi,chúng mình ngồi lại chút nữa thôi,chút nữa thôi !
    Nhưng vẫn phải đi và bước,cả một chặng dài phía trước còn xa,xa......
    Đoạn dài chỉ có ta và ta,thấm thía lắm cái trống trải ,hoang vu nơi núi xa bản thẳm !
  2. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    @susungot : lạc đâu mất thằng Hakhoai rồi á, híc híc
  3. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Lạc là lạc thế nào!
    Chủ Nhật đi Bình Quới nhớ thắp hộ e nén hương kính bác Trịnh nhé ! Ôm hôn thắm thiết Nỡm hộ cái,kekeke !
    Lại tiếp tục với ngày đầu nắng gió nhé !
    Lâu thật lâu mới gặp một vài người bản xứ xúng xính áo quần chơi Tết du Xuân.Tay bắt mặt mừng hỏi han như bạn cố tri lâu ngày ứ gặp ! Những nụ cười tươi mang hơi rượu sắn nồng,những ánh mắt ngời ngời háo hức lạ lẫm.Họ níu lại thật lâu những bước chân mỏi chỉ để đặt dấu hỏi vào chuyến đi của một lũ người thành phố hâm đơ !
    Chỉ thế thôi nhưng sao nỡ dứt khỏi tấm chân tình ấy mà "cút thẳng" ngay được.Ngoảnh lại phía sau thấy bé tí tẹo dáng đồng đội đang còng lưng bò trên đường từng bước. Và thi vị bao nhiêu khi từ đằng trước ta thấy dáng của anxin trong phút nào "xả nước" cứu cỏ khô.( Ấy vậy mà lúc chị e reo lên hú doạ hắn lại còn giơ một tay vẫy vẫy trêu ngươi mới tởm chứ ! .)
    Ì ạch,lạch bạch,cũng đến bản rồi Tu Thượng ơi ! Nức mũi mọi người mùi say cả bản.Chén tôi chén bạn cụng nhau chan chát trong mỗi mái nhà cả bọn bước qua !
    Người xa đến ai ai cũng chạy ra,xem mặt xong rồi thì tay bắt chặt nằng nặc mời vào chơi.Sợ lắm,say cả chấy của tao mất thôi! Hỏi xong đường rồi mấy anh e nhanh chân biến vội !
  5. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    O là lá... Sao Bác Hạnh bảo là đi bệnh viện Từ Dũ. Thai nhi thế nào rồi ạ? Tòi ra được mỗi cái ảnh rồi chạy mất. Chúc hai Bác đi Bình Quới Hạnh Phúc. hí hí...........
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Su Su viết hay quá thế này không Bốt ảnh không được..!
    [​IMG]
    Su Su đang bức xúc vì cái nghèo nơi đây​
    [​IMG]
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 08/03/2007
  7. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Chúc mưng anh em đã về, những người chân cứng đá mềm
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ,xem lại ảnh e...............
    E nhớ sao cái dáng mũm mĩm dễ thương của Nỡm lúc xí xọn đòi chơi ném Còn với mấy e bé gái.
    Hí hí,chả biết Nỡm nghĩ gì khi tí nữa tương ngay cái vật bằng vải nặng hự ấy vào mặt con người ta.Chả biết Nỡm nghĩ gì khi Nỡm ném mà người ta.....nhất định không bắt nổi và....
    cả bọn vừa cười vừa sợ hết hồn với Nỡm thôi....
    Còn ai nữa nhỉ?Chị Chích Bông thì phải.Bị người ta đuổi theo tính cái tội chụp ảnh lung tung,kekekeke! Thế mà hồn nhiên hí hởn đi ra không ngoảnh lại.May mà có anxin nhanh mắt chạy ra lôi về chứ không thì....hí hí (người ra đi quần để lại ngay...)
    Đợi một lúc lâu sau tốp 2 mới đến.Nào là nói chuyện với bác Chủ tịch,anh Đoàn Thanh Niên,chị Hội Phụ Nữ,bao nhiêu là chuyện mà....lại toàn chuyện bịa mới đau...bụng e chứ !
    Kekeke,bà con cứ gọi là nhiệt tình mời rượu mà anh e thì cứ gọi là mỏi mồm xin kiếu.Chả phải không quý tấm chân tình ấy đâu mà vì cả đoàn mà say đơ ra đấy thì ai đi tiếp cho.Thôi thì uống tạm chén nước cho ấm lòng rồi vác tiếp balô lên dốc.
    Tưởng rằng đã quên,ngỡ rằng đã qua nhưng.......
    Đi một đoạn thấy lấp ló sau đoàn một bóng đáng ngờ rất chi là thẫn thờ bám sát.....
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo bọn này là đi từ từ thôi mà. Còn một nhóm nữa vấn chưa đi đến nơi, còn bao nhiêu là ảnh......... Chờ nhóm sau lên đã...........
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Người ta ngồi chờ bác đến buồn ngủ ra rồi mà bác còn long nhong đằng sau à?Nhanh nhanh cái chân lên cho bọn iem nhờ!
    Bác cứ như là vừa đi vừa....rặn hay sao ý,kekekekeke!

Chia sẻ trang này