1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lại trở về khu rừng lúc trước. Mọi người quá mệt, nằm ngồi ngả ngốn
    [​IMG]
    Chich Bong hoa mắt nhìn KyDaMoc tưởng hòn đá, đạp bừa lên
    [​IMG]
    Phút giây yên bình
    [​IMG]
    Chia nhau hớp nước
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đến khu rừng cháy
  3. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    này!
    Có khi nào chính nhà long nhong đốt lửa vào đít mình rồi kể công dập cháy rừng không nhỉ ?
    Nghe kể thì cháy rừng có vẻ to,có mỗi iem susu với chú ăn xin dập thì xuể thế quái nào đc? Có tí "chém gió" nào trong đấy không thế iem susu ơiiiii ??? Mà hai cái đứa này lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau thế nhỉ ??? E hèm.........
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ko có off gì cả...bùn quá
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mấy chị em ngồi thì thào với nhau thì anh Mốc cùng ăn xin chia nhau đi khảo sát địa hình xung quanh,cố kiếm chỗ "ngon" hạ trại.......Thời gian như giãn ra.....bóng tối trùm phủ sương lên cả lũ,rùng mình sợ một đốm nhỏ sáng tối bất thường,ồ lên mừng hụt (tưởng nhóm sau tới) một ánh xanh le lói đằng xa......."trong kia có chỗ rộng hơn,đủ để cắm trại,alị nghe thấy tiếng suối.Cứ đi vào rồi tìm suối sau..."...Uể oải lê từng bước nặgn nề.....con đương nở dần dưới ánh trăng bạc đầu Giêng.......bước thấp bước cao,ánh đen pin le lói trong bóng tối mịt mù sương khói.....Rừng trúc rì rào cùng gió........Ai đó nắm tay iem kéo từng bước.....ấm.........chân không còn cảm giác.....đi như bay trong ánh bạc mờ ảo......Lại chui vào rừng trúc........đen đặc.....vấp......bám sát nhau......
    Hạ balô xuống,mấy chị e chạy quanh tìm chỗ đốt lửa.....Chỉ có trúc và trúc......lửa đượm hồng kêu lách tách......mỗi người một tay chuẩn bị cơm nước.........tiếng suối xa vọng lại.....đi tìm nước....Anh Mốc,Nỡm,ăn xin,Su iem nồi niêu lạch cạch,rau rợ lằng nhằng men theo đường tìm suối......xa....xa.....cứ đi....tiếng suối gần hơn.....lên xuống......ào ạt nước chảy lạnh cóng tay....Rửa rau...rửa mặt......ùm ùm khuấy nước cho đã một ngày khô hạn......Nỡm nhìn thấy lá dong dưới suối kêu lên : đứa nào ăn bánh Chưng vứt lá xuốn suối,kì dzậy ta!! Chết cười mất thôi....Bao nhiêu mệt nhọc cả ngày như tan theo tiếng cười,như hoà chung với dòng suối kia chảy miết đi mãi............
    Thổi cơm,nấu canh,đun nước.......tất bật qua lại kiếm củi,chặt cành......căng bạt.........Chờ nhóm sau tới.....mê mệt......lăn ra ngủ.....Có đấy,một vài câu nói buột ra lúc căng thẳng,có đấy sự kiềm chế cái tôi để giữ hoà khí......có nhiều lắm những cung bậc tình cảm mà khi đói lả,khi mệt mỏi cùng lúc ào đến,ngự trị trong mỗi người..........Không khí chùng xuống.....im lặng.......ra vào một vài câu vô thưởng vô phạt..........
    Bữa cơm ấy nuốt không trôi......nén lại trong lòng quá nhiều......cố ăn cho no bụng.......quây quần điếu thuốc bên bếp lửa.......quần áo đẫm mồ hôi bốc hơi nghi ngút trên "dàn phơi" tự chế.........Nhìn nhau.........im lặng..........nhoẻn miệng cười chia sẻ.............hết rồi....qua rồi.....chỉ còn ngày mai với chặng đường mới chưa biết thế nào.........Ngày hôm nay.....những ưu phiền ném vào lửa đốt hết để bùng lên khoảnh khắc của tình thân.....sự gắn bó lúc sống chết......sự sẻ chia khi khó khăn.........nâng đỡ nhau phút nào đó khuỵ xuống trên đường mệt lả.......Nhường lều cho mấy chị em,các anh dải bạt phơi mình trong sương lạnh......đường dốc ướt phải chặt cành lót dưới,đóng cọc giữ người khỏi trôi.....Anh Khoai đung đưa mình trên võng.......gió càng lúc càng ào ạt len lỏi từng ngóc ngách....
    Ngày kinh hoàng vẫn chưa hết..........vẫn còn một đêm dài của những mộng mị,đớn đau...........cười ra nước mắt
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 10/04/2007
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 10/04/2007
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế mới là em Chim chứ. Ừa off đi, thèm nhỉ.
  8. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    ỪA, Ọp thì Ọp. Ai đứng ra tổ chức đê. Kêu gọi mãi chán roài... Tre già măng mọc đê. Tre ngâm lâu ngày thối hết roài...
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  10. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em SuSu dạo này yêu đời thế, cứ , rồi lại liên tục làm mọi người cũng thấy vui lây.
    Anh Khoai cũng có nhiều bức ảnh độc mà không thấy Up lên nhỉ, giấu hàng kỹ quá.
    @anh Mã Viện: ở quê em họ ngâm tre xuống nước cho dai thêm anh ạ.
    Cuối cùng là ...Off đi mọi người ơi.

Chia sẻ trang này