1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    khiếp,trông cái anh Dở kia giống ăn xin ghê cơ,hé hé !!
    Nghĩ lại thương mấy anh đêm đó co ro ngoài trời quá.Có bao nhiêu áo ấm bỏ hết ra mặc.Chị em cũng thế nhưng còn đc nằm lều.Cũng may là rừng trúc che gần kín nên đỡ sương bao nhiêu.Không thì đến sáng lại chả nhe hết răng ra,cứng đờ như.......ứ hự hự
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Màu của rừng​
    [​IMG]
    Cà lơ thất thểu trở lại ví trí ban đầu...quán Su Su​
    [​IMG]
    Hội ý ​
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoàng hôn bên cánh võng​
    [​IMG]
    Su Su đang làm công tác em nuôi​
    [​IMG]
    Còn đây là ai nhỉ...? Hình như ở đây không có lễ hội hoá trang​
  4. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người đổi món chút nhé. Món này do chị HanhCa thực hiện và ankaka phục vụ. Một Video Clip về buổi sáng hôm sau. Trong Video Clip này, em Susu vẫn nhí nhảnh lắm chứng tỏ ca đại phẫu đêm qua do thầy cúng Hà Khoai và ekip bậu sậu thực hiện đã thành công tốt đẹp: http://www.youtube.com/watch?v=o0iCavwGMNU
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 12/04/2007
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ankaka ơi, gửi lại link đi em, chị k xem được cái đoạn video đó
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hé hé,e xem ngon mừ chị Bi!!
    Nỡm ơi nhẩy tăng gô đê...ê....ê......Hai đứa tay cầm dao,tay cầm đũa cả nấu cơm khoác vai nhau nhẩy loạn xà ngầu !!
  7. lieuphieu

    lieuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Long nhong group cho tớ hỏi với.
    1. Con ve là con gì mà cắn kinh thế. Có phải con ve kêu e e e e e hè về không?
    2. Nhóm các bạn có tiếp nhận thêm thành viên cho các chuyến phượt lần sau không?
    Được lieuphieu sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 12/04/2007
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ gọi là con Ve thôi chứ nói thực là ứ bít tên của nó.Giá nó o cắn tớ thì tớ cũng hỏi đấy.Cơ mà nó nghiến răng nghiến lợi xiên tớ nên tớ fải iết nó để gỡ nó ra.Nó to bằng đầu ngón tay út bạn ạ (tiếc là anh ross quên khoản ảnh tư liệu nhỉ !).Bộ răng cửa (tạm gọi thế) của nó có 3 nhánh chĩa 3 hướng.Cái giữa dài nhất đâm thẳng.Hai cái nhanh 2 bên quặp sang hai bên để móc vào thịt o gỡ ra đc.Không bít có nọc độc ko nhưng rất nhức và sưng tấy một cục bạn ạ !! Trưa ngày hoom đó anh Mốc cũng bị nó cắn,lúc jật đc nó ra thì Rún bị bấm một lỗ to tướng ,hé hé.Cái đáng sợ là khi nó mới "xiên" mình thì o thể bít đc vì o có cảm giác gì cả.Anh Mốc cũng vô tình mà fát hiện ra thôi.Còn tớ,"vác" theo nó từ rừng ra lúc quá trưa một tẹo.Đến tận 2h sáng mới phát hiện ra là bị cắn đấy.Hình như chỉ khi mình biết,động vào nó nó mới tiết nọc thì phải !!! Bi giờ cái chỗ tớ bị cắn ý,răng nó vưỡn ở trong đó,vưỡn sưng một cục tướng.May mà o đau.Thỉnh thoảng nhớ quá "rờ rẫm" vào đấy thì thấy nhói thôi !! hé hé......
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 12/04/2007
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    he.........he........... bác sĩ mổ kíp hôm đó là tớ vào confirm là cái con ve nó kinh khủng lắm. Nó bé xíu, cái lớp vỏ thì lại cứng, mà nó bám chặt dã man luôn, tớ mắm môi mắm lới kéo nó ra mà k kéo nổi. Đến lúc giật được nó ra, thì 3 cái vòi nó ký gửi lại chỗ em Su. Lấy kim khời nó ra, thì nó cứ chui tít vào, về sau fải lấy dao lam để rạch, nhưng toàn người non tay, mí cả sợ đổ máu, nên cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay cho cái vòi nó ở lại, k lấy ra được.
    May sao em su sức đề kháng tốt, nên đến trưa hôm sau tạm thời sức khoẻ đã hồi phục
  10. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này