1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chân của nó để làm gì?
    @Susu: em ui kể tiếp đi
    @Rosi: ông post ảnh tiếp đi
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm đầy sự cố, đoàn tiếp tục lên đường. Hôm nay là ngày thứ sáu của chuyến đi. Trời quang mây trắng, tiết thời thật mát mẻ, rừng thật đẹp. Hết rừng trúc lại đến rừng già. Suối chảy róc rách, chim hót véo von....
    Ảnh ọt tiếp nào
    [​IMG]
  3. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chuỗi ảnh cung bậc Nậm Chày > Mường Bo​
    [​IMG]
    Hành quân qua suối​
    [​IMG]
    Phía trong khu rừng​
    [​IMG]
    Thằng này đang bị mất sổ gạo mẹt đần thối​
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đi sâu vào rừng già càng lúc càng thú vị!Cây to,cao vút che khuất bóng Mặt Trời.Qua tầng tầng lớp lớp những tán cây,ánh nắng lung linh chiếu lên từng khuân mặt phờ phạc vì đói (ảnh Ăn xin ở trên là một minh chứng hùng hồn nhất ).Đi dọc suối rồi lại quanh co trong rừng...rồi khom người lách qua bụi...rồi tưởng như hết lối bởi rậm rịt những dây leo bịt kín lối mòn......Những chỗ thưa bóng cây cao độ ẩm bốc lên từ đất mang theo "mùi" đặc trưng rừng nhiệt đới không mấy dễ chịu......."Ai đó" đói quá bóc mì tôm ra nhai sống...."ai đó" thèm quá cũng làm theo........."ai đó" năn nỉ xin xỏ tí tẹo vụn còn lại của gói mì hảo hảo ....."ai đó" và "ai đó" vẫn cười đùa hí hởn,ảnh ọt vu vơ........cảnh sắc hữu tình,người với người cũng hữu tình.....cuộc đời vẫn đẹp sao.......
    Cây luồng nhỏ vắt qua con suối.....chùm lan tím thẫm chót vót trên cao....chim chóc giấu mình cất cao tiếng hát ngày mới........bụng cồn cào sôi ùng ục không cho chân bước mau....tốp trước tốp sau cách nhau khá xa......bắt đầu thấy nhớ và thèm những thứ đời thường giản dị nơi phố xá......khi ấy một điều ước chỉ đơn giản là cốc hoa quả dầm,cốc sữa chua nếp cẩm,một con gà béo hay lon bia lạnh uống kèm chú mực nướng nức mùi thơm..........Lan man những câu chuyện xoay quanh ăn uống......đường xa từ lúc nào như ngắn lại cùng list dài những hàng những quán.......ực..ự.c..dường như....dường như phảng phất đâu đây mùi vị quen từng món từng món.....nước miếng tứa ra không kịp nuốt.......
    Chốt hậu có anh Khoai,ankaka,trưởng đoàn......vừa đi vừa phì phò thở như Trâu ốm....Khúc giữa chỉ mình anh Ross với e máy ảnh yêu quý ngồi hong nắng.....Tiền đội có ăn xin làm đại ca vừa đi vừa nghỉ chuyện trò tíu tít.....chị e vốn quen "nhịn miệng giữ eo" nên có phần lạc quan hơn với cái bụng lép kẹp....Ngồi cheo leo ôm thân cây đổ trên dốc cao nhìn xuống chờ phía sau....tiếng hát vẫn vang rừng....."làn gió đưa hương thơm về trong ngôi nhà tôi mới cất xong chiều qua........cao....cao mãi...ôi xinh đẹp Tổ Quốc của ta......"........."rừng cây xanh lá muôn đoá hoa Mai chào đón Xuân về.......".......đi đi tiếp.....đến khi.......thấy..................thấp thoáng........tiếng ai đó rú lên......tiếng bước chân huỳnh huỵch..........cố chạy...........sững người........rồi......iem cũng nhẩy cẫng lên rú cùng đồng đội......
    (mì cải,mì cải nào......ải mì cải nấu ruốc nào......mì cải nóng hổi vừa thổi vừa tranh nhau đê...ê...ê !! )
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt tiếp đây​
    [​IMG]
    Những con đường mòn nhỏ xíu rất dễ nhầm nhẫn​
    [​IMG]
    Su su mò mẫm tìm đồ rơi vãi của người đi trước​
    [​IMG]
    Mảnh rừng​
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chim đu gốc cây​
    [​IMG]
    Sắc đỏ của hoa rừng xen lẫn những tán lá xanh​
    [​IMG]
    Cái con này ảnh nào cũng ló mặt vào​
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Thảm thực vật rừng​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Màu hoa đỏ​
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    He he.... phù phù.... lại đi, lại gặp suối, lại nghỉ.... Mọi người thông cảm nhé. Mệt quá, cứ chỗ nào nghỉ ngơi anh mới chụp ảnh được..... già rồi mà
    [​IMG]
    Tung tẩy
    [​IMG]
    Thư giãn

Chia sẻ trang này