1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những con mắt ngơ ngác dỗi theo từng bước chân của chúng tôi
    [​IMG]
    Tốp 1 đến trước - đang nghe giáo dục công dân ở Tú Thượng
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tốp 1 thì nghe giáo dục công dân tốp 2 thì cong mông đi thẳng kéo theo cả đoàn lốc nhốc phía sau.Trước khi tiến lên con dốc vào rừng một người dân bản bưng khay nước nóng như thời tiết ở đây bắt phải 100% mới được đi.
    Cảm động quá thế này thì làm sao mà từ chối được
    [​IMG]
    Lông nhông qua bản​
    [​IMG]
    Tranh thủ ăn vạ ​
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường​
    [​IMG]
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tranh thủ ăn vạ ​
    Nhân cái sự ăn vạ này mà nhớ ra rằng dưới mấy cái bàn toạ xinh xắn (không) nhỏ nhắn kia toàn là phân trâu ..ứt nhợn cả đấy!!
    Ở thành phố thì ghệ mông xuống đâu là thổi,lau ở đấy.Còn lên đến chốn này,lúc mệt rồi thì thấy....ứt cũng ngồi cho nó giãn cái chân.
    Chẹp,cả đoạn đường dài lổn nhổn những đá dăm đá tảng,những "mìn" nọ "bom" kia nhưng các nam thanh nữ tú nhà lông nhông đều không ngại ngần mà dện cái mông,ngả cái lưng ra lăn kềnh thư giãn.Vâng,các cụ có câu "sống đâu quen đấy" là vậy!
    Nói thẳng ra,ở tp ta nhìn họ vừa bẩn vừa hôi lại lôi thôi....ôi..i..i đủ cả.
    Nhưng rồi bước chân đến những nơi này mà cười mặt,bắt tay với nhau xem.Chỉ có mối thâm tình anh em đông bào thôi.Lúc ấy nhìn ai cũng thấy người nhà hết !!
    Mấy anh e đùa nhau rằng : cứ chỗ nào bà con sống xa hẳn cái bọn Kinh (tởm) chúng ta thì chỗ ấy vẫn giữ đc vẹn nguyên nét hồn hậu của núi rừng ban tặng!
    Thế thôi,chả phải tự nhiên hầu hết các bác trong box này đàn đàn lũ lũ kéo nhau "phựơt" núi cao đèo sâu,góp báo tặng sách..
    Ấy là cái tình người ở những nơi này nó quý quá.Tìm mỏi mắt chốn đô thành thấy đc mấy phân đây?
  4. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyến đi của Long nhong, với phong cách riêng không thể lẫn với các nhóm khác.
    Ảnh với mắt nhìn tình cảm lắm, Rossoneri à.Khó mà tưởng tượng các chuyến của Longnhong mà thiếu ảnh của Ross.
    Thế nào cũng có lần xin bám càng nhóm Longnhong để có thêm những góc nhìn và cảm xúc khác về Tây bắc. Cô susungot may mắn quá, đi được chuyến này.
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Một chút ngẫu hứng của ChichBong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi này thành công mỹ mãn...anh Rùa chuyển sang làm nghề mai mối đi là vừa
  7. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng 8 tháng 3 Chị em hừng hực đi ra đi vào Anh em trong bếp phều phào Bây giờ em muốn anh vào hay ra Chị em tủm tỉm xuýt xoa Em thì chẳng thích anh ra tí nào Anh em khí thế dâng trào Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô Mây vờn, chớp giật, hô hô Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ Bỗng nhiên trời đất tối mừ Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà Chị em tức tối kêu la Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng...
  8. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đúng đấy susu ạ. Nhớ năm ngoái, sau chuyến đi, chị mặc váy mèo đi off với nhóm Long Nhong ở HN. Ở Sapa thì chị mặc đẹp thế, từ tây đến ta ai cũng phải ngoái nhìn (), đến người Mông cũng tủm tỉm và rất thân thiện khâu cho chị cái dây cuốn xà cạp, đi mấy bước xà cạp lại tuột ra, họ lại khúc khích cuốn lại cho. Thế đấy, vậy mà ở HN chị mặc váy mèo đi xe máy, ai cũng ngoái nhìn nhưng là cái nhìn khiếp đảm. Từ đấy chị thề, váy mèo chỉ treo trong tủ thui.
    @ Long Nhong: Nhóm mình đi qua Nậm Xé, vào bản người Mông xanh gốc, em tiếc hùi hụi. Niềm mơ ước từ năm ngoái của em đấy. Nhóm mình vào đó có gặp cậu gì người Mông xanh mà gặp ở Nậm Xây rồi theo mình tới tận đường cái không. Hehe, cái cậu này đến là buồn cười, lại còn dai như đỉa ấy, cứ lẽo đẽo theo đoàn phải tới 5 - 6 cây số chỉ có mỗi một việc là mời đoàn vào bản cậu chơi. Đến nỗi chị em sợ vì cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện như ma, một lúc thì biến mất, một lúc đã thấy lù lù đằng sau. Mấy anh phải lừa mãi cậu ta mới một mình về bản. Cả đoàn thở phào. hehe. Em vẫn còn hình dung ra khuôn mặt cậu ấy, vì ấn tượng quá.
    @ Ăn xin: Quê cậu có làng Thổ Hà hay nhỉ, có mấy bạn đang làm triển lãm ở đó, thú vị thật đấy.
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào Mo Cau...
    Thông báo cho Em một tin mừng. Chuyến vừa rồi ở Nậm Xé, vừa chân ướt, chân ráo xuống ô tô, đang chuẩn bị ngồi nghỉ thì gặp ngay anh bạn Mèo Xanh mà năm trước mời đoàn mình về nhà. Dạo này cậu ta rất oách, mới tậu xe máy, lượn lờ khắp đường. Cậu ý nhận ra KyDaMoc đầu tiên, nói chuyện với đoàn dăm ba câu rồi dửng dưng phóng đi. Có lẽ cậu ý ghét đoàn mình rồi . Cũng may, nếu mà qúy quá như năm ngoái thì cũng chết dở
  10. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ôi em Thu viết đoạn này hay quá xá ! Cảm động ghê gớm ! Nó làm anh nhớ lại mấy hôm ở Tả Kố Khừ uống rượu mừng nhà mới tẹt với đồng bào ở đó. Quân với dân như 1 mà! Rồi thì Hà Nội Hà Nam Hà Tây Hà Đông Hà Giang Hà..Nhì là cũng Zô hết ^_^

Chia sẻ trang này