1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    cả nhà về nhà hết rùi pót ảnh Hoàng liên tiêp đê..đợt 30-4 vừa qua đoàn mình chắc bác Mốc vui và hạnh phúc nhat.xin chúc mừng bác.....iem và Su bị ngã xe tí nữa thì hy sinh tại KM230+32...chẳng đi đâu đc. ....chúc cả nhà vui vẻ...
  2. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  4. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
  5. trai_san

    trai_san Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Úi hai bạn này lần sau ở chỗ nào nhà bê tông ý đừng ở nhà tranh để bạn ghostgirl này khoét vách nhìn thấy hết. Nếu không tắt đèn thì hay phải biết, mà có tắt đèn nghe tiếng động cũng đủ phê ghostgirl nhỉ
  6. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  7. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Diệu Linh này không biết là ai mà viết cứ như là đi cùng đoàn mình thế nhỉ
    Đọc bài viết này lại nhớ những ngày lăn lóc ở rừng.
    @ ghostgirl: thích cái tư thế chụp ảnh.
    Up tiếp cái ảnh tặng Chích Bông và chị Linh:
    [​IMG]
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Oặc Oặc hết giờ xì bam rồi nhé .... ! hàng về rồi đây mời em Su và em Bi cho xin 3 đồng nhật ký của cái tên topíc nhé
    [​IMG]
    Bắt gặp một ngôi nhà nhỏ mái lợp gỗ Pơmu của đôi vợ chồng già người H"Mông nằm giữa rừng xanh bao la...
    [​IMG]
    Chị em nhà này đảm đang khiếp,hì hục rửa bát sau khi đạo diễn một bữa trưa với 100% mỳ tôm mà cả đoàn không thể quên được bát mỳ cứu đói này sau một chặng đường dài mà không ăn sáng
    [​IMG]
    Vừa rửa bát vừa làm điệu nhất là cái con insensible_doll
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thì cô đó đúng ở đòan mình mà lị
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bài này em Su post rồi, tui copy lại, chèn ảnh, trông cho Pờ rồ
    Tiếp cái đoạn rừng già hun hút,núi mênh mang....cả lũ sáng nhịn đói cuốc bộ qua suối hơi sâu,dốc hơi cao...xì hết cả hơi ra đằng lỗ mũi......Tiếp cái đoạn bọn đi trước tự nhiên rú ầm lên sung sướng,hú hét um xùm....tiếp cái đoạn.....
    Nghe tiếng chị Chích Bông cười như ma làm iem đâm sướng lây cuống quýt chạy lên......Bùm.....
    Căn nhà nhỏ vách gỗ hiện ra như trong truyện cổ tích....Trước sân mấy cây Đào thân to như thân chuối trổ bông toe toét......hồng rực trong nắng quá trưa.....Nhìn xuống dưới khe nước róc rách chảy vào máng gỗ tràn trề,trong veo mời gọi.......Tán cây rừng um tùm xung quanh hắt bóng râm mát rượi lên con đường mòn nhỏ vòng qua nhà.....Khoản sân rộng hai mé xanh rì rau cỏ mơn mởn tươi.....Giữa lưng núi toàn dốc nhìn thấy cảnh này chẳng phải phép màu sao.....Có chăng mụ phù thuỷ không xuất hiện,chỉ có hai cụ già đang lúi húi dập bếp chuẩn bị rời đi........
    Tụi iem ko biết tiếng Mông,hai cụ không hiểu tiếng Kinh.Vận dụng hết cỡ tay chân...sau 5'''' cả bọn nhốn nháo chuẩn bị nấu nướng.......Nhân chờ nhóm sau đang bê bết lê tới,mấy anh chị iem hì hụi tạo bọt,tỉa ảnh cùng hai cụ................
    [​IMG]
    22 năm quẩn quanh bên Mẹ,iem chưa từng thấy bàn chân nào đặc biệt như của hai cụ......Cụ bà gầy khẳng khiu,cụ ông xương dô trước chìa sau...nhưng đôi bàn chân nứt nẻ sần sùi thật....vĩ đại....Những bàn chân quen với núi cao suối sâu,quen với nương rẫy rừng già,đất đá.....và chưa từng biết đến cái gì có tên là...Dép.....Đồ đạc chẳng có gì ngoài hai cái gùi nặng chịch toàn gạo,ngô,sắn.....Bên trong căn nhà trống hoác một chiếc "giường" bằng các loại gỗ ghép lại,bếp bênh trên mấy gồ đất........bên bếp lửa còn ánh đỏ than củi chỏng chơ một iem xoong méo mó đen xì muội than......Vội vàng cời lửa đun nứơc,rửa rau bóc mì,bụng đứa nào đứa nấy biểu tình hàng loạt sôi ùng ục......Gia vị mì này,ruốc này......nước sôi thơm lừng,quyến rũ......ngóng nhóm sau dài cổ...càng ngóng càng ko thấy đâu....chị Bi đi ra đi vào,hết chắp tay đằng sau lại xoa bụng đằng trước Nỡm thì chóp chép miệng liên hồi....ăn xin vuốt ngực nuốt nước bọt không ngơi tay.....Ôi sự nghiệp ăn uống thật gian nan.....hành trình tiêu hoá thật......khổ ải nhưng....vĩ đại thay những gói mì Hảo Hảo.....quyến rũ thay nhúm cải xanh thái nhỏ mượt mà.................Cuối cùng thì.....chị chim reo lên: tới rồi...tới rồi...nấu mì khẩn cấp......
    Thả 12 gói mì vào nồi........thổi lửa bùng bùng cho nước sôi tung toé.......Đũa khuấy...nếm.....bỏ rau......nuốt nước bọt cái ực......hít hà khệ nệ bê ra......Này thì bát đũa chia nhau đủ cả......trải bạt bên mé nhà quây quần bữa trưa......gió thì thào mát rượi.....bát mì bỏng tay....xì xụp......Ngay bên cạnh một vài bãi mìn vô danh "nghênh ngang doạ dẫm" nhưng.....gia tốc giữa hàm trên hàm dưới vẫn tăng dần đều.....Anh Mốc ý nhị lấy thân mình che mìn......bát đầy bát vơi....dốc ngược xoong chia nhau những sợi cuối cùng.....Bát đũa chỏng chơ xếp trong xoong chờ rửa.....truyền tay nhau cốc cà phê,ngũ cốc nóng hổi......gió vẫn thì thào ru mắt díu lại....vu vơ chuyện phiếm.....những khuân mặt phởn phơ....những cái bụng căng ra cùng sự hài lòng của dạ dầy.......Gió...lại gió......lành lạnh......xạc xào tiếng lá dưới khe.......kẻ thở đều,người mơ màng dõi mắt ra xung quanh..........im ắng.......trời cao mây trắng......chim hát chuyền cành....nước róc rách reo.................
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này