1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Oài,đọc bài chị Linh hay quá xá,keke !!
    @ anh Mốc : gặp e bác cứ gọi là chết đòn !!
    @ anh Khoai : chắc lại bị đi đầy tiếp rồi.Hic,tiếc quá ! Anh e mình o đi siêu âm với nhau đc nhỉ,hé hé
    Nhật kí tiếp nào...!!!!!!!
    Gió đại ngàn vuốt ve từng khuân mặt phờ phạc,sạm đen vì nắng gió......Rừng lá xạc xào ru giấc trưa......nhưng phải đi thôi....đi tiếp........."dậy mà đi".....đi.... ...phút yếu lòng chính là đây! Chân rã rời,người đau mỏi.....chỉ muốn ngồi lại....ngồi lại để đc sống như thơ,như dại trong truyện xa xưa ...bác trưởng đoàn ỉ eo động viên mà mắt cứ lờ đờ,díp hết lại....Để cho tỉnh ngủ chị em quyết định.....GỘI ĐẦU....
    con suối nhỏ chảy từ đâu o nhìn thấy.chỉ biết dòng nước tràn trề từ lòng núi chảy ra mát rượi,ngọt ngào như sữa mẹ trong ca dao.....chia đôi gói dầu gội.......dội nước cho nhau....những tiếng cười vui xua tan đi uể oải.........bước lên từng bậc đá,nắng vàng ươm thúc giục bước chân đi.........Trời xanh ngắt o gợn bóng mây.........đôi chim ưng chao liệng,xoải cánh dài rộng vút lên cao rồi lao xuống bắt mồi........nhìn lại đường mòn hun hút lẩn khuất giữa cây rừng....giật mình thấy bóng ai lấp ló...trắng trắng....thì ra....anh Khoai đi gài mìn về...mặt phởn phơ khoan khoái,cười hết cỡ....
    "Khiếp,"núi" của bác long nhong cao thế?tí thì iem dẫm phải,may mà tỉnh đòn!!"
    "hé hé,kệ tao!!"
    "Ơ,thế mày o thấy núi của tao à??Cao thế cơ mà!!"
    "Có,bác chả đánh dấu gì cả.May mà iem thấy nhà Nhặng nó đang ăn cỗ!!keke"
    "Đề nghị các bác lần sau gài mìn phải đánh dấu.Bọn iem đi sau còn biết để tránh chứ.Bác Khoai đưa e cái GPS nào!Su,Chích Bông cầm giấy theo chị" . Linh Bi sư tỉ gào lên bức xúc.....
    Vâng,chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi về sau đều trở thành bậc thầy trong thuật gài mìn,đánh dấu.........Và.......và......còn nữa...
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 07/05/2007
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    GPS và mìn
    Trước hết là cảm ơn mod Hoàng đã nhiệt tình cho chúng tôi mượn GPS để ghi lại hành trình.Cả anh và chúng tôi để o ngờ rằng cái GPS hàng xịn đó lại có ích và...tốn Pin đến thế !!
    Ngoài việc júp chúng tôi định hướng cho đúng thì track log của nó luôn ghi lại chính xác (từng milimét) vị trí mỗi bãi mìn,trái bom của mỗi người..........và....nó ngốn AA phát khiếp lên đc....
    Em GPS đó trông bề ngoài giản dị thôi nhưng theo như lời khổ chủ thì hiện đang đứng số 1 trong làng GPS dân sự hiện nay .Vì iem o xinh,o đẹp cơ mà đắt xiền nên đoàn giao béng cho anh Khoai toàn quyền "hành hạ" , "chăm no".....Lúc nào iem ý cũng treo mình lủng lẳng trên cổ anh Khoai....lúc la lúc lắc làm dỏm nhưng chả anh nào trong đoàn dám xớ rớ..phải tội thì chít ........Thỉnh thoảng anh Khoai đang đi thì dừng lại đột ngột....ấn ấn bấm bấm iem ý hỏi thăm sức khoẻ.....thỉnh thoảng iem ý "ngất xỉu" bất thình lình......chẳng ghi chép gì hết.........thỉnh thoảng lại đòi ăn Pin AA......chẹp......nói chung là mấy cái iem này rất chi là đỏng đảnh và hay làm nũng......
    Quay lại chuyện bom mìn !!
    Cả tuần chui rúc trong rừng....cỏ thì nhiều chứ rau thì quý hiếm như vàng.......bụng đứa nào đứa nấy toàn thịt cá hộp,toàn canh chua sấy khô.Rau muống hầm cả tiếng mà khi ăn vẫn phải tay giật chân đạp.............Vậy nên hệ quả tất yếy là "Ca bệnh" nào cầm giấy đi cũng nửa tiếng sau mới ló mặt về.....thở hổn hển.......
    Vì đường đi là độc đạo nên chả ai dại gì mà chạy về phía trước rải đạn cả.Biết thân biết phận ngược lại phía sau một đoạn rồi tha hồ mà..hái hoa nhổ cỏ......Khổ nỗi đoàn có 13 người...minimum thì một ngày cũng phải nửa non nửa già có nhu cầu...........đâm ra....ng đi càng về sau càng phải "đi về nơi xa lắm"....Trên đường đi mắt căng ra nhìn nhìn ngó ngó xem chỗ này chỗ kia có mìn của đồng đội không.Có thì tránh (tất nhiên) còn không thì xáp vô....hạ cánh an toàn....
    Xét toàn cục......về mặt địa lí,địa hình thì hầu hết những bãi mìn mà nhóm long nhong gài đều có độ "phận giải" cao .Tính rải rác là đặc trưng và...........các"mô hình" cứ gọi là đầy thẩm mĩ...đầy nghệ thuật...(toàn dân Mĩ Thuột mà lị,hẹ hẹ )
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 07/05/2007
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cái này fải chỉnh lại là chị em mình đi gài mìn về mới gội đầu nhá, chứ gội đầu xong mới đi cài mìn thì đầu thơm cứ gọi là ......
  5. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    theo chân e Su sang bên này chơi tí.Mịa,e pót bài toàn mìn với bom thì gì mà om 3 cây chả thua.e này hôm nay đen xì đen xịt.Toàn tịt thoai,keke! Lại còn đặt cửa chẵn 500G,hé hé.Hôm nay chơi toàn thua là cái chắc em ạ.Về viết bài đê,cày cuốc chăm chỉ vào mà gỡ vốn
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thằng cờ rai kia,mày là thằng nào mà dám nói em Su tao thế hử?Thấy mày Om 3 cây cũng toàn tịt mà đòi tinh vi.
    Cái chuyện bom mìn ý mà.Tôi nhớ là chị em nhà mình toàn rải bom tập thể với nhau vì sợ...Ma.Người không thấy mà lại nghe thấy tiếng huýt sáo .(hình như em Su thì phải,nhỉ).Nhất là Chích Bông,hát váng giời mà giọng thì...
  7. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    E hèm, ăn_xin bình tĩnh đi nào. Có cần thiết ai nói gì cũng phải trả lời không em.
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ứ hự...iem Om 3 cây tịt là việc của iem.E xin hứa là khi cần thì iem o tịt................VD như khi đi rải mìn chẳng hạn,hehhe!!
    tiếp nhé,iem sắp hết giờ làm !!
    Sửa soạn lên đường cũng đã gần 2h chiều.....Nắng dịu dàng hơn.....gió lạnh hơn......chỉ một lối mòn nhỏ xíu......Trước khi đi anh ăn xin còn kịp mua đc của hai cụ già hai cái bánh nếp to tướng,cứng ngèo (ném chó chó quay đơ...).Tìm mãi o thấy tờ giấy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đâu,mấy anh iem khoa chân múa tay hỏi han.Cụ ông chả nói chả rằng thò tay vào trong gùi lấy ra một cái bánh khác ném vèo vào lửa đang bập bùng cháy...........rồi hơ qua hơ lại......rồi lật lên úp xuống.....rồi hít hít ngửi ngửi.......rồi...cái bánh mềm ra,thơm phức...Xắt từng miếng chia nhau.........nhâm nhi chút một....hương vị của nương của rẫy như còn phảng phất đâu đó quyện với mùi khói củi đượm nồng.......
    Lại ba lô lên vai.......lai đi,lại leo.....nhưng những cái bụng o còn đói nữa........những bước chân soải dài tiến về phía trước....con đường mòn rậm rịt gai bụi......những chai nước đầy lọc ọc sau lưng......Dưới chân o thấy đất....ngẩng mặt trời cao khuất lá che.....vạt bụi vạt cây đi...........đi......đi
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Windy em, ăn nói cẩn thận k chị k chu cấp gold cho sang gameshow nữa là khỏi sang đây ti toe nhá, về GS lo cờ bạc đi, em giỏi thì gà cho em Su nó ăn với, đừng ăn mảnh em nhé

Chia sẻ trang này