1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Con nhỏ nào zậy ?
  2. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    nhỏ thế mà bảo to,to thế mà bảo nhỏ,cái to cái nhỏ,cái tỏ cái nho (líu lưới nói lộn,hé hé)..............thế bác Mốc với Nỡm thấy cái nào to cái nào nhỏ????............
    bót tiếp ảnh đê cho iem nhờ...........!!!!
    @Nỡm : lâu lâu o vào điểm danh tưởng thế nào.........hoá ra chỉ quan tâm nhỏ to,to nhỏ ở tận đâu đâu.........
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Nào lại bốt tiếp ảnh rừng xanh ! em Su cho mấy đồng nhật ký nhá​
    [​IMG]
    Dời ngôi nhà nhỏ cả đoàn lại hò nhau đi,,đường mòn mỗi lúc một nhỏ lại quanh co rất dễ đậu phộng những người dân bản xứ đã làm những mốc lộ tiêu dẫn đường như leo Fan...nhưng chỉ có duy nhất 1 cái trên con đường được chia làm nhiều nhánh này
    [​IMG]
    Trong khu rừng già với những con dốc sâu thẳm ​
    [​IMG]
    Lắng nghe tiếng chim hót​
  5. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Được windycry sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 10/05/2007
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vâng,nào thì đi tiếp......đợi các bác mãi mỏi cả cổ.......
    Chả hiểu sao lối đi ngày càng rậm rạp.Nếu o tinh mắt là đạp bụi...lao xuống khe núi như chơi......Đoạn thì ẩm thấp,mùi ngai ngái xộc lên rất khó chịu....chỗ thì đất khô bở ra từng mảng làm cả lũ phải thả dốc bắng mông......kinh dị hơn,có những chỗ o thể vạt cây làm lối đi đc,bà con ta kiếm 2,3 cây gỗ bằng cổ tay chập lại,bắc qua khe....lâu ngày dãi dầu cùng mưa nắng,tưởng như "cây cầu" gẫy xụm theo bước chân e...(bác trưởng đoàn cẩn thận bắt đi cuối cùng....nhỡ gẫy cầu thì chỉ có mình iem tụt lại ).....Gió hai bên sườn núi ào ạt từng cơn.....dường như núi rừng khó chịu với những kẻ "xâm lược" ồn ào hết hú lại hét,hết cười ngặt nghẽo lại ỉ eo hát hỏng........Nhìn xuống phía dưới hun hút...chỉ cây và cây........tưởng như trong tầm tay với tóm đc iem chim đang vênh mỏ hót.......tưởng như trong chốc lạt tiến lại gần những thân cổ thụ xù xì cả chục người ôm....nhưng xa mãi...bởi ...đi miết theo triền núi.......
    "rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi..thành phố sau lưng ôm mộng ước gì..??"...chả mộng mơ,ước ao gì cả......chiều buông rồi mà đường cứ thế này thì có mà treo người trên cây ngủ với chim ......thoáng một chút lo xa của trưởng đoàn đại ca.......mấy đứa iem thì vưỡn líu lô,bi bô như bọn dở....chỉ trỏ loạn xà ngầu chim này chim nọ.......chim nào cũng muốn bắt ăn thịt........chim rừng cũng như Chim..người (ý iem là chị Chim ý ợ,các bác đừng tưởng.. nhớ....hé hé ).....
    đấy,cái đoạn này iem chỉ biết đi và đi thôi.Hàng một nối đuôi nhau theo anh Ross....còn tiếp theo thế nào nữa thì...chờ anh ý pót ảnh tiếp iem mới...đi tiếp......
    (lão windycry chắc định vào ném đá hửm..)
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đến đoạn đường hiểm này anh phải đi mò đường em Su ạ ! nhân tiện chặt các cành tre làm hiệu cho những người đi cuối đoàn đỡ lạc,,,
    [​IMG]
    Những khu rừng rậm rịt​
    [​IMG]
    Ăn xin vẫn mải miết dòm lên cây,​
    [​IMG]
    Đi miết cuối cùng cũng ra chỗ thoáng đãng,mọi người tranh thủ ăn điểm tâm​
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tốp 1 gồm 5 người đến trước,ngồi bu quanh gốc cây cụt để tránh nắng​
    [​IMG]
    Một lúc sau tốp 2 cũng xuất hiện sau đám cây bụi lúp xúp​
    [​IMG]
    Lúc này thì đông đủ hơn​
    [​IMG]
    Chiều vàng​
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  10. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em không biết chuyện gì hết. .
    Không biết là không có tội.
    >>> Em vô tội.

Chia sẻ trang này