1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bé này đang nhớ.....
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi
  2. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thư giãn trên đỉnh dốc
    [​IMG]
    Làm hàng
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
  3. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng cho congnongv12 tấm ảnh này nhé
    [​IMG]
  4. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hichic, paparazzi nao day anh Co oi?
    Them mot anh trong chuyen Cua Lo, cai nay kha hap dan vi...congnongv12! Hihi! Thanks a nhe!
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiếp tục hành quân
    [​IMG]
    Tiếp tục nghỉ ngơi
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    A tên LongNhong đây rồi bốt thêm tý ảnh nữa đê..! một mình em bốt chán òm​
    [​IMG]
    Tiếp tục hạ sơn​
    [​IMG]
    Dây leo chằng chịt​
    [​IMG]
    Chợ người​
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Nhóm thứ 2 do phù thuỷ nhỏ dẫn đầu dần dần cũng hiện ra trước con dốc trơn tuột
    [​IMG]
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Anh Rùa trông cũng khang khác nhỉ, "thay tóc" rồi thì phải
    Lâu lắm em mới dám pót bài ở đây. Hôm nay em dành cả buổi ngồi xem ảnh ký sự, thấy mọi người vẫn hăng hái đi chiến đấu quá.
    Vừa rồi em mới quyết định theo chân 2 anh, từ giã cuộc sống độc thân đấy chứ anh Viện lại bảo em "lâu rồi" thì thảm nào....
    Em theo người xa xứ...lúc về cũng gấp nên đoàn xưa chỉ có em Bi dự thôi ạ. Trông ảnh W pót, thêm bình của anh Viện mà chết cười
    @Rossi Vinh: bên Mậu Ngọ chị Gọt xúi chị nhờ em chụp ảnh ngoài giời ý...mà chị cũng muốn hỏi xem em rảnh khi nào...nhưng chú rể "bùng" về nước hôm qua rồi. Song năm tới về thì mời em làm phó nháy cho chị nhá...có khi trekking đâu đó trên đất mình ý chứ
    @Longnhong: thời gian này mình có kế hoạch đi tiếp đâu không ạ Vừa rồi em cũng đi vào các tỉnh đb Sông Cửu Long, nhưng không được "hành xác" như kiểu đi của đoàn. Sang "bển" thì đường sá không rành, lại còn không có được "cạ du lịch" như ở đây đâu ạ À, em gửi lời chúc sinh nhật tới anh nhé (chả biết ngày nào ). Và chúc anh chị cuộc sống thật hạnh phúc, có cháu chưa đấy ạ
    @Anh Viện: cũng biết tin của anh, chúc mừng
    @Chị Hoa: chị còn nhớ em không vậy, em thì chỉ có một ngày gặp chị, và một kỷ niệm trên đường về hết xăng thôi chị à....nhưng nhớ lắm. Chúc chị luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ui, lâu lắm mới gặp Em, HongHaXinh. Nghe nói đã chống lầy ở tận "Bển". Ngày vui, đoàn không biết, không đến được. Thứ lỗi Em nhé. Thay mặt toàn thể anh chị em của nhóm LongNhong, chúc em HẠNH PHÚC.
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục rừng rú nào...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoàn người nhỏ nhoi giữa ngút ngàn...

Chia sẻ trang này