1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tượng đài giữa rừng
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bức hình này làm em liên tưởng so sánh tới cái dáng ... thanh thoát và giọng kể " nhẹ tựa lông hồng" của bác khi nói chuyện với tụi em về Fan. Ngày nào ở HN ấy nhỉ. Thế mà cũng lâu lâu rồi
  3. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em có mặt, em xin thông báo tình hình : Sau một thời gian cải tạo, em đã được chuyển trại, hiên nay em đang phục hồi nhân phẩm ở Bình Định. Thỉnh thoảng em lại được lên biên giới làm công tác tăng gia sản xuất. Do thiên nhiên ưu đãi nên ở vùng biên VN-Campuchia có rất nhiều thú rừng nên em may mắn được thưởng thức một số món như : gân nai, chồn bay, kỳ đà nướng, cá bò sông Seram...v.v.. Các bác, các anh, các chị yêu thiên nhiên xin đừng mắng em vì em ăn thịt thú rừng, tại vi người ta mời, và tại vì ham ăn nên em chót.... chứ em ko giết con gì cả, kể cả con kiến, em thề... với lại đằng nào người ta cũng thịt rồi, em ko chén thì thằng khác cũng chén.
    Em vẫn đang phấn đấu cải tạo tốt và mong sớm được trở về Hà nội đoàn tụ cùng gia đình. À trước khi về HN, nhất định em sẽ vào thăm các anh, chị của đoàn ở SG, em thề...
    Nhân dịp được lên mạng, em xin đóng góp vài tấm ảnh, mong các anh, các chị, lượng thứ cho cái sự vắng mặt của em.



    Nhà Long nhong
    [​IMG]
    Pác Long nhong sáng tác
    [​IMG]
    Nghiêm, chào cờ, chào...
    [​IMG]
    Hệ quả của việc lười tắm...
    [​IMG]

  4. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Em kết nhất cái số 69, cứ thầy nó là em lại muốn BIEEEEEEM, hề hề !
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  6. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chị nhớ chứ. Hôm đó không có hai chàng ra tay nghĩa hiệp thì giờ này em vẫn chưa về tới nhà mà đi lấy chồng đâu. Hehe... Chúc em hạnh phúc nhá, thế em sang bển lấy khoai tây à.
  7. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nha minh cu Chong Vo suot nhi .
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E chẳng biết đâu,chẳng biết đâu
    Có người phải "chọn" nên "đau đầu"
    Cái mặt o cười trông tội lắm
    Lại còn uống rượu .........
    ......................................................chẳng biết đâu !!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi em ơi, không biết đâu cái gì chứ
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lúc o có ảnh ọt jì e kể lể nhớ !!
    "Có bà thầy bói gieo quẻ sai :
    -Thế nào cũng chết một trong hai
    Các cụ sợ quá liền đổi ý
    Ra lệnh : -CHIA TAY...chớ nói dài !
    E ngỡ : bình thường,chắc chả sao
    Cơ mà bà cụ vốn chiêu cao
    Nhỏ to,rủ rỉ cùng đe doạ :
    -một nó hai tao...chọn thế nào ???
    E đành chịu chết,biết nhìn thôi
    "người ta" cãi Mẹ,nên buồn thui !!
    Mấy ngày trông mặt như đưa đám
    An ủi bao nhiêu cũng chẳng cười !! "
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 14/05/2007
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 14/05/2007

Chia sẻ trang này