1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    @Mocau: Năm nay cũng có anh ở Tu thượng giống vụ anh năm ngoái của chị đấy , nhưng chắc anh ấy bị đoàn mình bánh bơ nhiều quá, nên đến tối là về rùi, chứ k nằng nặc như năm ngoái
    @Longnhong: Bác Cò ơi, bác úp nhanh như tốc độ của bác ngày cuối cùng ấy, chứ đừng rùa như những ngày đầu
    Em chờ ảnh bác mỏi cả mắt
    @Vinh: Ông là Sóc đúng k sai
    @Su: em viết bài hay quá, đọc mê li con chim ri
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Tặng riêng chị em nhà Long Nhong
    Một ngày hạnh phúc với những đoá hoa...to đùng

    [​IMG]
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác Hạnh mà nhớ lại những ngày đoàn mình đi, có ai đời hát tốp ca nhạc Trịnh vang cả góc rừng, nhớ ngày cả đoàn tụt huyết áp vì thiếu cái măm măm, 1 bát mỳ mà thấy ngon hơn bất cứ thứ gì từng có, nhớ cái ngày cả đoàn lang thang trong bản gạ dân bán đồ cho ăn ......... nhớ quá, nhớ quá
    @Ro: Thay mặt chị em trong đòan tui xin cảm ơn những bônghoa của ông, đẹp lắm.
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    TIN MỪNG
    Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin!! NHẦM Ạ
    .Vui mừng khôn xiết báo tin.
    Sau một thời gian vật vã nhờ vả.Vào hồi 8h48'' sáng nay - ngày 9/3chị Chích Bông đã chính thức đổi đc vé bay ngày 10-3 sang 11-3 như dự định.
    Lễ tiễn đưa sẽ đc cử hành vào hồi 21h ngày 11-3.Đề nghị quý đoàn Long Nhong giữ nguyên thời gian và địa điểm ọp ẹp vào ngày mai như dự tính!
    Thay mặt gia đình : "người mà ai trong đoàn cũng biết là ai"
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    em là iem hâm mộ Longnhong grúp này rất là đầu lâu rồi... hôm họp ở đâu cho iem ké với ( dù iem đang thương binh tay) để xin các anh chị cho iem cái lịch trình đi của nhóm mình d.c không ạ. Rất chi là cám ơn ạ.
    em là iem yêu các chị vác ba lô to đùng đòang phía sau...là lá la...
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tối qua,một buổi ọp "bất thường" diễn ra tại Quán Xưa - Ngọc Khánh.Bên nồi lẩu thập cẩm nghi ngút khói mấy anh e lại mơ màng về với Minh Lương !!!
    Hà Nội ôi Hà Nội thân thương - ta đang sống giữa đời thường náo nhiệt.Nhưng Hà Nội ơi,Hà Nội ơi có biết??
    Gửi lại đất kia....khôn tả xiết bao tình ??!!!
    "Mơ,em mơ mơ về con đường nhỏ.Quanh co lối mòn hoa dại nở.Cả đoàn em long nhong,long nhong..."
    (nhớ quá nên đạo nhạc cho đỡ buồn vậy !! )
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bốn anh em trước giờ lên đường
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua bản Tu Thượng men theo mấy triền đồi với những hàng cây bụi lúc này thời tiết cũng dịu dàng hơn.!
    Chúng tôi vượt qua cây cầu.....khỉ chuẩn bị tìm chỗ hạ trại

    [​IMG]
    Tranh nhau qua cầu​
    [​IMG]
    Ankaka những ngày còn tươi đẹp​
    [​IMG]
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dưới chân cầu,con nước chảy róc rách,hiền hoà len lỏi qua những tảng đá nhẵn mịn màu nâu đỏ.Chỉ một cây luồng vắt vẻo tay vịn,nối hai bờ dốc đứng chênh vênh.Chúng tôi thoạt nhiên sửng sốt trước cảnh đẹp như thơ ấy nhưng cũng run run chân bước ngập ngừng.......
    Con suối nhỏ thôi nhưng thế núi hai bên bờ tạo cho nó một độ sâu đáng kể.Nhón nhén,rón rén.....tôi và chị Chích Bông đi từng bước nhẹ. Đằng sau,bác kydamoc e hèm khe khẽ:"không đi nhanh tao đẩy xuống bây giờ...!!!"
    Trong ráng chiều,anh Ross đứng ngẩn ngơ,chụp chị Chích Bông đang cười toe cùng nắng!!!
  10. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hì......
    Thật sự là nhớ mọi người quá. Vẫn có cái cảm giác lâng lâng, phiêu phiêu khi ở rừng. Cứ mỗi lần hạ trại, mọi người như quên hết mệt nhọc, ai vào việc nấy thật là đầm ấm. Kẻ đốt lửa, kẻ dựng lều. Người lấy nước, người kiếm củi. Nhớ những lúc nằm ngắm trăng kể chuyện ma, các em sợ quá, ôm ghì lấy mới nhột nhạt làm sao......... nhớ.... và nhớ........
    - Thương Chè quá. Cứ mỗi buổi tối, mọi người tíu tít bận bịu bên nồi cơm thì Em lại phải vào lều ngồi bôi thuốc.
    - Nhớ NinhGiaHanh với những bài tẩm quất đến nghẹt thở...
    - Nhớ HaKhoai, mỗi lần nghỉ chia nhau từng hớp nước, mẩu bánh...
    - Nhớ Rossineri với quả ngã toè xương cụt...
    - Nhớ Ăn Xin cùng với nồi cơm cháy...
    - Nhớ KyDaMoc với
    - Nhớ Chim với khuôn mặt cháy nắng
    - Nhớ SuSu cùng con Rệp
    - Nhớ Chích Bông với nụ cười rất tươi...........
    - Nhớ LinhBi với cái Balo to quá khổ lúc lắc đến tận gót chân...
    - Nhớ Ankaka với bộ mặt đần thối vì mệt......
    - Nhớ HạnhCa với cái quần mồi luôn luôn sợ bẩn.....
    Một chuyến đi thật nhiều kỷ niệm.......

Chia sẻ trang này