1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không chát chít dưa cà trên này nhé... cảnh cáo tên Kỳ Đà Mốc không được gửi những thông điệp mang nặng màu sắc " Tâm lý chiến " dễ lung lay tinh thần của một số thành viên nhóm Lozg Nhozg ...!
    Sau đây là phần ảnh đợi vài dòng nhật ký của Su Su chứ không phải nhật ký bằng thơ nhé
    [​IMG]
    Đám cửu vạn​
    [​IMG]
    Men theo con đường mòn cả nhóm hối hả đi..! Trời đã gần tối
    [​IMG]
    Phút nhung nhớ của Hà Khoai​
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngưởng trên cao mãi rồi cũng đến lúc phải ...tụt .Con đường đang khúc khuỷu cheo leo bỗng đổ nhào xuống thung lũng như bị đảo ngược.Khi trước mỏi gối vì leo thì giờ chồn chân vì tụt.....Những đôi giầy o thể bám đất...bát mì lúc trưa bay đâu mất.....Đứng ở trên nhìn xuống quãng đường trước mặt ai nấy thở dài thườn thượt......(các bác xem ảnh cứ ròm mặt anh Khoai thì biết )...
    Hạ cánh an toàn xuống một bãi đất rộng dưới chân núi....bốn xung quanh cao ngất những triền cây.Lưng tựa balô,tay vẫn chống gậy,thi nhau xem đứa nào thở...to hơn ngáy......mệt gần chêt !!! Chị Chim chả hiểu lôi đâu ra một túi nho khô chia cho mọi người.Chẹp! chua chua,ngọt ngọt,thơm thơm..chị e thì chỉ ăn từng quả nhỏ một để nhâm nhi thưởng thức.Còn anh iem thì "mồm rộng răng thưa" nên cứ nắm một chén phăng phăng .VD điển hình như anh ăn xin...có suất có phần ăn hết sạch lại quay ra "trấn lột" chị Chim...(để rồi lại bị iem,chị Bông với chị Bi trấn lại )..Anh Khoai còn "hiểm ác" hơn !! Chiếm đc túi đồ ăn từ tay chị Chim,anh ý giấu biến vào chỗ "hay ho" làm chị Chim bó tay ngồi nhìn....(vừa thèm thuồng vừa cay cú ).Có tí gờ nu cô zơ vào cả đoàn tỉnh hẳn.Các loại máy phát thanh thi nhau phát sóng (trừ anh Ankaka vưỡn ngồi thở ).Ai hát thì cứ hát,ai chê cứ chê.Ai nói nhăng cuội thì cứ việc....um xùm một góc làm chim chóc bay tán loạn tránh nạn,.....
    Rồi thì cũng đến lúc bác trưởng đoàn hạ lệnh : NHỔ RỄ ĐÊ..Ê..Ê (bác ý nói thế nhưng lại đứng dậy cuối cùng mới ghét chứ lị )...Lại đeo balô,lại cầm gậy,lại theo sau anh Ross...nhưng mà trời xuống nắng xừ nó rồi !!!!
    (e chả biết đằng trước có gì nữa đâu,cứ là đi theo anh Ross thôi ạ.Chắc nà nại đc ngủ cạnh suối thôi các bác nhờ !!) Chờ ảnh !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 16/05/2007
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trời sắp tối vẫn chưa tìm được một bãi đất rộng nào để hạ trại tên Long Nhong thì vẫn khề khà đong đưa tán tỉnh một thành viên nữ của đoàn là BienCanDy.....
    [​IMG]
    Tất cả đều hối hả lên đường có mỗi con này thì chí phèo nằm cuộn tròn như con sâu đá lè nhè không chịu đi
    [​IMG]
    Tức tốc lên đường​
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  6. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó trời tối đen như ...cái nồi của anh Kỳ đà mốc, anh AnXin và em đi theo dấu chân mở đường của anh Ross. Mặc dù trời tối thế nhưng anh AnXin vẫn phi ầm ầm phía trước, em thì đánh võng đu dây theo sau. Đường trơn trượt và ẩm ướt, cả hai đi được một đoạn thì bụp xoẹt, anh AnXin biến mất, soi đèn pin tìm chỗ nào cũng không thấy. Tưởng phen này về không biết ăn nói thế nào với em Su thì bỗng nghe tiếng hát à quên ... tiếng gọi "Ankaka mày đ... â... u, anh ở dưới này", hóa ra anh Anxin bị trượt xuống một cái hố. Tai nạn này chắc vẫn còn để lại dấu vết trên bộ phận để ngồi của anh. Lúc sau gặp được anh Ross, mừng mừng tủi tủi, hai anh dẫn nhau đi tìm "ngôi nhà hạnh phúc" phía bên kia sườn núi. Nhưng một lúc sau cả hai lại dẫn nhau về với một tin buồn và một tin vui. Tin buồn là chúng ta không thể tới được "ngôi nhà hạnh phúc" do gặp chrướng ngại vật, tin vui là đêm nay chúng ta có cơ hội ngủ chung do ko có chỗ cắm trại. Anh Long Nhong chỉ đạo một người phát cây dựng lều bạt để chúng ta có một chỗ nghỉ ngơi bên bờ suối. Lại đêm, lại nấu nướng, ăn uống xì xụp trêu đùa nhau.

    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 16/05/2007
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phần còn lại của đoàn, ngồi lại bên bờ suối, ngóng tin tức báo về. Một nhóm nữa men qua cây cầu gỗ, leo lên phía trên với kỳ vọng sẽ kiếm được miếng đất đủ to, để dựng trại. Trời tối dần và bây giờ không thể trông thấy bóng người ở xa quá nửa mét.
    Rồi tin buồn bay về tới tấp, cả 2 đòan đi đều không kiếm được chỗ nào đủ ngon như ý muốn, bác Cò mạnh tay mạnh chân quyết định, phạt cái bụi cây ven chỗ nghĩ, để lấy chỗ dựng trại. Cái địa điểm này gần sát sàn sạt bờ suối, đêm nay, chả lo thiếu nước
    Quyết định được nơi nghỉ, đòan lại chia làm 2, phần con trai lo dựng lều làm chỗ ngủ, phần con gái lại lo nhóm bếp, nấu cơm, hôm nay gần suối, nên cũng không còn vất như đêm trước nữa.
    Qua 1 lúc, cái khung lều cũng đã nên hình, đêm nay, mái lều cao vời vợi, tính ra cả cái lều cũng được chục m2, đủ cho cả đòan tối ngay ngủ thân mật
    Rồi cơm chín, cả đoàn quây quần trên nền cái lều mới dựng, măm măm.
    Màn vui nhất là phân chỗ ngủ
    - Xếp chặt cái ba lô vào, chèn lấy cái miếng vải dứa, không rồi con gì nó mò vào lều thì chết đấy
    - Con gái vào phía trong hết nhé, nằm gọn vào đấy, để chỗ cho con trai.
    Uh, thì ai cũng biết thế, ai cũng cố nằm gọn thế, nhưng rồi, sáng hôm sau, cái sự nằm nó không như sắp đặt
    Su ơi, phần còn lại là của em, kể nốt nhé
  8. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã đi ngủ rồi . nhớ cái nhà này wá
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Há há ,e nhớ ra rồi ! Riêng cái phần này thì xin đc đặt tên là : ANH E NGỦ SAY,CHIM BỊ CHỊ E ĐÈ BẸP !!
    Trong rừng dường như thời gian trôi nhanh hơn..bởi 5,6 sáng trời vẫn mờ mờ.....nhưng từ 4h trở đi đã nhá nhem tối.Thời gian biểu của nhóm long nhong trong chuyến đi này luôn xờ tát lúc 9 ây e và fi nít sờ lúc 16h30 pi e ...Trừ cái ngày đi lạc ra o nói thì ngày hđó đến tận 5 rờ chiều mà vưỡn chưa có chỗ cắm trại.Qua mảng thung lũng thì con đường phía trước cứ một bên núi một bên khe...con đường tí xíu chỉ đi đc một người với ba lô vướng víu.Đc cái tuy mệt nhưng chân cứ bước phăm phăm theo quán tính.Hơn nữa cái nguy cơ ngủ treo với dơi là động lực rất lớn thúc vào mông cả lũ ....Anh Ross,rồi e,anh ăn xin...rồi chị Bi....cứ đi thôi....chỉ cần thấy suối,kiếm đc một chỗ đủ hạ trại là "ngự" thôi....nhưng mờ trời cứ tối dần còn đường thì cứ hun hút mãi........Đôi bàn chân anh Ross như có mô tơ gắn vào,loáng một cái đã lẫn vào đâu đó đám cây đằng trước....Cả đoàn giờ ai cũng hi vọng đc nhìn thấy anh vì......như thế là có chỗ nghỉ rồi ....Nhưng chả thấy đâu....o thấy người,o thấy tiếng.....Khi e với anh ăn xin đuổi kịp thì anh ấy đang tỉa ảnh nên hai đứa lại lượn trước...đường đi dễ chịu hơn về độ cao nhưng sương bắt đầu xuống....trời nhập nhoạng tối......
    Chợt vẳng đâu đó xa ơi là xa có tiếng suối đổ....to lắm.....hai anh e hú lên sung sướng rồi chạy như bay về phía trước...lâu lơ lâu lắc.....xa ơi là xa mới đến nơi....Con suối khá đẹp..nước đổ ào ạt xuống triền núi dốc tung bọt trắng xoá.Phía trên những gồ đã nhẵn thín chặn lại giữa dòng những vũng sâu trong vắt....cành lá đua nhau vươn ra,men theo nước.Dây leo chằng chịt đung đưa thả mình soi bóng nước.....Bao giờ cũng vậy...con suối vắt ngang rừng luôn thơ mộng và đáng yêu....
    Nhưng chẳng có chỗ nào hạ đc trại cả.....mọi người tranh thủ rửa mặt,vầy nước rồi ngồi nghỉ chờ nhau bàn bạc.....

Chia sẻ trang này