1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ANH E NGỦ SAY,CHIM BỊ CHỊ E ĐÈ BẸP
    (tiếp theo)
    Nhìn những gồ đá thì đủ biết vào mùa mưa con suối "dã man" đến mức nào.Nhưng ở thời điểm hiện tại nó rất hiền hoà và dễ xương.Mỗi tội chả có chỗ nào bằng phẳng,nhẵn nhụi quanh đó cả.Chắc chắn rằng con đường phía trước sẽ cheo leo và còn dài lắm.....làm sao bi jờ..trong mắt ai nhìn nhau cũng có dấu hỏi to bằng cái lều đang nhấp nháy .Chị Hạnh ca tranh thủ bắn ảnh chiu chíu....chị Chim vưỡn hớn hở như thường....Anh Ross lại vác dao chạy lên trước.....lúc quay về mặt mũi ra chiều đăm chiêu lắm.....bàn bạc một lúc vẫn chưa đâu ra đâu.....e lại theo anh Ross đi lên trước một lần nữa...Đi khoảng gần 1km mà vẫn o thấy gì.Anh Ross chỉ cho e một "túp lều của bác Tôm" ở phía dưới suối .Có mái lợp bằng tôn cơ nhé.Nhưng quan trọng là phải tìm đc đường rẽ xuống....Thế là hai anh e lượn đi lượn lại chỉ mỗi việc là tìm đc đường rẽ xuống thôi....Vậy mà....(chắc tại mắt mũi e lớ ngớ xiên xẹo nên...) chả thấy gì hết...Trời xụp tối nhanh,hai anh e đành quay lại (nhưng ngay đằng trước khoảng hơn 1m nữa là có lối tụt xuống bị khuất bụi cây )...thất thểu mò về.....Anh Ross quyết chí tìm bằng đc lối xuống....vác dao men theo rìa suối lao xuống.....Trong khi ấy chị e đã tranh thủ nhen lửa co ro sưởi tránh sương......Mãi chả thấy tiếng anh ross và anh Khoai gọi với lên.....anh ăn xin,anh Ankaka...sốt ruột cùng đi xuống.Rìa suối đá bị ẩm rêu trơn tuồn tuột o có chỗ bám.....trời tối thui lui như sụp xuống tóm gọn ánh đèn pin yếu ớt.....Càng chờ càng sốt ruột.....bác long nhong hạ chỉ : Chắc o đc đâu,thử phát bụi chỗ này xem sao...có khi quây đc cái lều!!
    Và....mấy "con ma" lồm cồm bò từ dưới suối lên tuyên bố dõng dạc : o thể xuống đc.Anh Ross buồn buồn : rất xin lỗi,o thể đưa mọi người xuống dưới nổi !!
    Rồi lại tay dao tay không,mấy đại ca lao vào bụi rậm xung chiến....Người đi chặt cây làm khung...người phát bụi......í ới rầm rĩ.....bóng tối bao trùm khắp......chị e xoong nồi gạo nước chia nhau rửa rau kiếm củi ....Và...vẫn đùa,vẫn cười vui....vẫn ríu ran tiếng hát......lửa cháy....bùng lên trong mỗi ánh mắt một niềm vui khó tả.......
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 17/05/2007
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ANH E NGỦ SAY,CHIM BỊ CHỊ E ĐÈ BẸP
    (tiếp theo)
    Biết tả về cái lều thế nào đây (xem ảnh minh hoạ của anh Ross nhé ! )..cái kèo cái cột đứng liêu xiêu ...chỉnh chỉnh,sửa sửa...buộc chỗ này,nới chỗ kia.....cuối cùng thì cái khung cũng tạm ổn...đủ vững trước sức ỳ của 13 cái lưng và 13 cái ba lô....3 tấm bạt to đc sử dụng hết công suất...trùm mái,quấn sườn....vén ra vén vào như rèm cửa....Anh e xem chừng rất chi là hỉ hả với thành quả của mình...nhặng xị mỗi người một điệu sáo câu hát....mắt cứ tít hết cả lại.....
    Trong khi ấy,chị e chúng tôi cơm canh tíu tít cùng sự giúp đỡ(chủ đạo) của anh ăn xin....Đang chổng mông lên thổi lửa thì anh ý Á..Á..Á...Á...hét lên um sùm rồi thò tay ra đằng sau lưng quần...khua khoắng một hồi giơ lên một e Vắt mọng máu.....ném vào nướng.....chị e thấy thế đam sợ,cũng rờ rẫm người liên tục ....Có một cái khó là o đào đâu ra đc củi lá gì để đót cả.Anh Ross,anh Mốc đi quanh tìm mãi cũng chỉ đc mấy cành tươi....May mà có một thân cây đổ gần suối....anh e hì hụi chặt chém một lúc mới đc một ít củi đủ nấu cơm.....Tiết kiệm từng tí một để duy trì "bếp"....ánh lửa leo lét giữa rừng tối mù mịt khói.....nước mắt giàn giụa nhưng ai cũng muốn xán lại ngồi sưởi,ngồi hong đồ.......giầy tất để phơi sương khắp các tảng đá xung quanh....gậy gộc mỗi nơi một cái......Mùi cơm chín sục xạo vào từng cái bụng rỗng,mùi canh có vị tôm làm những cái mũi hít hà nở ra trông thấy....đợi nướng cá khô và thịt hộp nữa là xong......Phải nói rằng anh ăn xin rất đáng yêu khii ngồi cạnh bếp "xử lí" từng công đoạn của bữa cơm....phải nói là : CHỊ E RẤT HÀI LÒNG VỀ ANH !! (cố gắng phát huy nhớ,hé hé )
    Cơm nào,cơm nào......chị Bông đã sẵn sàng bát đũa từ lúc nào rồi..............E mời các bác xơi cơm......e xin phép gắp miếng thịt bò hộp to nhất ạ !!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng em Su viết, thấy đói 1 cách ghê gớm ........hic......hic...... Su ơi, nấu cơm cho chị ăn đi
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! nhật ký thía này thì không bốt ảnh hok được​
    [​IMG]
    Ha Khoai đang say trong men nồng​
    [​IMG]
    Tên Long Nhong chào bình minh​
    [​IMG]
    Một đống bê tha gọi mãi không thèm dậy​
    [​IMG]
    Con này bị bắt nắng mặt mũi tèm nhà tèm nhèm lúc nào cũng phải che mặt​
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ANH E NGỦ SAY,CHIM BỊ CHỊ E ĐÈ BẸP !!
    (tiếp theo nè !! )
    Vèo một cái cá "bơi" đâu mất,bò "lặn" o thấy sủi tăm....Tàn tích còn lại là những hộp những nồi chỏng chơ.... Đến cháy hơi khê khê anh Khoai cũng o tha.....tỉn hết.........Có đạm có đường vào nên máu chảy lên não cứ gọi là tràn trề......Hà Khoai đại ca bắt đầu vén ria.nhếch mép kể chuyện Ma.....Chị e kêu ầm lên phản đối nhưng anh e cứ bơ đi ủng hộ.Bác Mốc ngồi cạnh chị Bông còn ra hiệu cho anh Khoai kể mau mau...(mặt trông gian lòi....)....Nào là chuyện cổ treo lủng lẳng,đung đưa đung đưa lè lưỡi,ngoặt sang một bên..........nào chuyện chùa ở hồ Núi Cốc ma lượn lờ thổi đèn hú hoạ......bóng trắng lập lờ trong gió......lửa phụt tắt......tiếng ai đó thì thầm thì thầm từ cõi âm vọn về ....có một cô gái chết oan kêu cứu..........chồng sợ ma quá đâm nhầm phải vợ........cô hồn bơ vơ dựng giường gia chủ đòi đc cúng bái........M..A...A....A.........
    Chim ơi nhìn kìa........cái cây kia trông giống như người treo cổ ấy...........(anh Ross gào lên ! ).......
    Anh Khoai lờ đờ,mắt mở to,nhe răng nhăn nhở như bị ám...........bếp lửa thiếu củi cháy nhập nhoà trong gió......tiếng suối chảy như có tiếng gào của ai đó......bụi cây bên kia suối như thấp thoáng bóng trắng mờ............(may mà mình đi vệ sinh trước bữa ăn )..........
    Mãi cho đến khi bác long nhong quát lên(chắc cũng sợ..hé hé) mới dẹp đc...lo chị e vì sợ quá mà bất cẩn ngã xuống suối thì......thành oan hồn thật chứ chả chơi .....Để xua tan "tà khí" anh Ross vác bánh pháo to....như bàn tay ra đốt.....Anh ăn xin lanh chanh đốt.......vách núi xung quanh khuếch âm rền rĩ vang dội ......nghe tiếng nổ đanh như đêm Giao Thừa những năm chưa cấm pháo..........hôm nay mùng mấy rồi nhỉ...chả còn nhớ gì ngày tháng nữa hết Tết rồi........trăng đầu Giêng chưa đủ "già" để phủ lên cánh rừng thứ ánh sáng dịu dàng,huyền diệu.......lộp độp vài giọt sương rơi xuống mái lều.........ba lô đc chuyển hết vào trong....chị e có 15 phút thay đồ,xếp chỗ......bên ngoài mấy anh chia nhau từng hơi thuốc...cố nhen thêm to lửa kiếm cốc cà fê..........
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/05/2007
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0

    ANH E NGỦ SAY,CHIM BỊ CHỊ E ĐÈ BẸP
    (tiếp theo)
    Hết anh Khoai,anh ross rồi đến e hít thổi hít thổi mà cái nhúm lửa nó o thể thành đống lửa đc....đành đi ngủ vậy.....
    Cái lều tổng diện tích chưa đầy chục mét mà 13 mạng+13 balô+11túi ngủ....lựa bên này,dịch bên kia,nhúc nhích chân mình thì đạp vào đầu người khác....cựa vai co tay cũng làm chấn động người bên cạnh......E trâu chậm uống nước đục nên xì vớ đc chỗ "ngủ ngồi" dù anh e đã tận tình xê dịch....o cứu vãn nổi....trùm túi ngủ vào có bao nhiêu là sự nhầm lẫn hay ho : bác trưởng đoàn muốn rờ chân chị Biencandy nhưng vớ phải chị Bi nên ê hết mặt....Một lúc sau,trong lúc mơ màng chị Bông tưởng thủ của bác là chân ai đó nên gác nấy gác để....may mà bác ấy o bị chấn thương sọ não....Chị Chim nằm góc ngoài cùng khụt khịt ngủ say quên cả trời đất.....Dàn đồng ca mang tên long nhong bắt đầu "hoạt động".Mỗi tiếng ngáy mang một âm luật khác nhau......trầm có,bổng có.....khi thì gấp gáp như long hổ tranh đấu...lúc sầm sập như bão giật cấp 12 đổ bộ miền trung.........rồi lắng xuống thở đều,chóp chép cái miệng,nhai rau ráu..........rồi........rống lên như trâu đực xổng chuồng....... .....Trong màn biểu diễn "đặc sắc" này,người có giọng truyền cảm nhất là Nỡm và Hà Khoai đại ca.....vô cùng xuất sắc....keke !! Vốn dĩ e chứng kiến đc để mà viết lại thế này vì e bị ngủ ngồi nên đau lưng quá....phần vì bất đắc dĩ phải nghe hợp xướng nên mồm cứ ngoạc ra cười......mấy lị ồn thế thì ai mà ngủ đc cơ chứ !! ....Nhưng...
    E tít lúc nào chả hay....chỉ tiếc là chẳng có ai đc chứng kiến e thể hiện tài năng trong dàn hợp xướng............chỉ biết lúc mơ màng mở mắt trời vẫn mờ tối......mắt díu lại.....mở ra đã sáng rồi.......Xột xoạt tiếng ai đó vén lều đi ra....tiếng ai đó than mỏi..........tiếng ngáp kéo dài muốn ngủ tiếp.......sáng rồi....qua khe lều ánh nắng xuyên vào sưởi ấm........bê tha o chịu đc.....lổn nhổn những người là người...túi ngủ xộc xệch....đầu tóc rối bù....Và..........nhìn mãi chẳng thấy Chim đâu anh Ross bò lổm ngổm bới tung đống balô túi ngủ tìm......tìm mãi....mấy đại ca kia cũng tỉnh cả ngủ,nhỏm dậy dáo dác nhìn quanh : Chim đâu??
    cuối cùng thì : mày đây rồi,Chim !! các anh mừng rỡ kêu lên !!
    Nỡm lôi chị Hạnh ca dậy bẩu : E ngủ gì mà dữ zậy.Nhìn nè,bẹp hết cả Chim....
    Chị Hạnh cãi ngay : tại Bi,Bông,Chè nữa chứ.....
    Anh Mốc,anh Khoai,Anhkaka cũng ồn lên : chả biết,bẹp hết Chim rồi,đền đi........Bác long nhong thấy thế phải phân xử ngay : thôi,tại mọi người ngủ say nên chị e mới đè phải Chim chứ o cố ý....Chim bẹp nhưng chắc o sao đâu...Chị e từ sau chú ý nhé!anh e ngủ say o trông coi đc nhưng o đc đè bẹp Chim !! .Thôi,thằng Ross lôi Chim ra đi !!!!
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Em Su viết hay quá lại nhớ rừng rồi anh phải xua cái đám bê tha này dậy cái sáng rồi mà​
    [​IMG]
    " Nỡm " đón bình minh​
    [​IMG]
    Cái đám mê ngủ này gọi mãi mới chịu dậy​
    [​IMG]
    Một lúc sau thì đông đủ hơn​
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày đẹp trời của Ankaka​
    [​IMG]
    Mọi người đang trầm trồ trước quả ngã toè xương cụt của Rossi​
    ( Chính xác là sau quả ghi hình này tôi bị ngã gần vỡ xương cụt may mà vẫn lê lết được tiếp những ngày sau )​
  9. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mọi người đang bù khú cà fê ​
    [​IMG]
    Những giây phút kỷ niệm​
  10. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này