1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo mấy bác là hnay e đang bức xúc nên chày bửa,chả làm gì cả...chỉ ngồi viết bài thôi....
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bốt ảnh cung không đủ cầu thế này.!
    Tốc độ viết của em Su ghê quá sau đây là màn dung chân à quên chân dung của các bà mẹ việt nam anh hùng thời kỳ đổi mới mang thương hiệu made in Lozg Nhozg
    [​IMG]
    Bà mẹ 1​
    [​IMG]
    Bà mẹ 2​
    [​IMG]
    Và 3 bà mẹ​
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Và những quang cảnh khác​
    [​IMG]
    Chuẩn bị cho bữa sáng​
    [​IMG]
    Mảnh rừng nơi chúng tôi hạ trại​
    [​IMG]
    Chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày nắng gắt​
  4. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thằng này định tự tử​
    [​IMG]
    Hai tên này rủ nhau đi gài mìn​
    [​IMG]
    Và bản mặt hả hê​
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh e sau khi giải cứu Chim khỏi chị e thì kẻ đi gài mìn,ng đi khoắng nước .Ngược dòng con suối lên một đoạn có mấy vũng sâu trong vắt tận đáy sáng ra nhìn cứ gọi là mê ly .Nỡm vừa oánh răng vừa khua khoắng loạn xị lên để khều cái đèn pin tối qua bị rơi .Chẳng là nghe chuyện ma xong hắn cũng sợ .Trước khi đi ngủ mon men đi "xả nước",thấy trong bụi có tiếng sột soạt đâm sợ,chạy bay cả đèn xuống suối .Chả hiểu sao cái đèn anh ross mua ở chợ Lạng Sơn mà lại tốt thế .Đến tận hôm sau vẫn sáng tưng bừng....
    Bên dưới,chị e tranh thủ lấy nước đầy các chai .Người sắp cơm,người sắp đồ .Anh e thì rỡ lều gấp bạt mà ngậm ngùi tiếc rẻ .Quả là cả nhóm đã cơ một "đêm thần tiên" không thể nào quên !!! (nhỉ,các bác nhỉ !! )
    Lối mòn trước mặt chênh vênh một thân cây đc đẽo đục thành bậc ... E lon ton đi trước cùng anh Khoai,anh ross....Không còn sớm nữa,mặt trời đã lên bằng con sào ở lưng núi nhưng vẫn thấy hơi lành lạnh .Không khí trong lành thoảng mùi cỏ cây ngai ngái....Phía sau chia thành hai tốp nhỏ : chị Bi,Bông,Hạnh ca,anh Mốc và bác long nhong,chị Chè,ăn xin,Ankaka......
    Buổi sáng hôm đó là buổi sáng nhẹ nhàng nhất từ đầu hành trình .Đồ cũng đã nhẹ hơn,ng cũng đã quen với nhịp vận động .Và đường đi chỉ bằng bằng men hết sườn núi này sang sườn núi khác .Thỉnh thoảng lại rực lên một sắc hồng phía xa xa,cheo leo vách núi khiến những bước chân thêm rạo rực .....Đã thấy hơi ấm của bản làng không còn xa nữa .Sắp hết rồi hơn 3 ngày dài đc núi rừng bao bọc,đc sống trong vòng tay mẹ Hoàng Liên kì vĩ .Những bước chân như cố chậm lại .... níu kéo cuộc hành trình đã qua.....Nắng lên !!!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 18/05/2007
  6. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ơ cái em này,cứ cắm đầu cắm cổ đi thế ??
    Sắp đến thác Long Nhong chưa nhỉ ???
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thu dọn con lều chế​
    [​IMG]
    Chuẩn bị lên đường​
    [​IMG]
    Cái này thì tặng cho tên Mốc Kỳ Đà​
  8. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình có theo dõi liên tục các bài viết của nhóm long nhong và cũng thật hâm mộ mọi người, Anh em đã làm được một chuyến đi phải nói là đáng để đời.......với từng đó thời gian(12 ngày) và từng đó con người(13 người) với một tình cảm và nhiều niềm vui trong một điều kiện như thế thì không phải ai cũng làm được.
    Lại có chuyên gia về ảnh ọt, lại có cả nhà văn kiêm đầu bếp đi theo thế này....thì mình chỉ có nước mà nằm để mơ tiếp câu chuyện của các bạn thôi.
    Nhân cái câu chuyện dựng lều trong đêm của các bạn mà làm mình cũng nhớ lại chuyện xưa cũng xin kể ra đây để góp vui chứ không muốn làm loãng topic của các bạn.
    Hôm đấy là một ngày trại toàn thành của đoàn ngành nữ, mình và 1 bạn nam nữa đươc ngành nam phái theo để hộ tống 30 thành viên nữ của đoàn mình. Vậy là 12h trưa 4 chiếc xe 50 chổ dđưa tất cả chị em rời khỏi thành phố, lẽo đẽo đi theo có khoảng 5 chú thanh niên lạc loài. Chỉ có khoảng 120 km mà đi từ trưa cho đến 10h đêm mới tới nơi.......cả đoàn bị đậu phụng quá đã. 10h đêm tất cả chị em được quẳng xuống giữa 1 đám rừng mênh mông, không đèn không đuốc không một miếng cơm vào bụng. Khi mà buớc chân xuống đất là ngay cả mình còn run chứ đừng nói chi đến chị em. Cũng may là đoàn mình vốn chu đáo trong khi các đoàn khác hì hục nổi lửa nấu cơm thì đoàn mình đã đem theo cơm và đồ ăn làm sẵn từ trưa, Nên được sung sướng hơn tất cả vừa ăn vừa chia cho các đoàn khác cùng ăn.......ngon vật vã. 2 chú nam được ưu tiên nhiều nhất trong cái hoàn cảnh éo le này mà......tội cái cơm thì ít mà người thì đông cũng chỉ đủ vài bốc cầm hơi rồi 2 anh em lăn ra dựng trại cho ngành nữ. Khổ nổi khu đất toàn đá và sỏi nên chẳng thể nào cắm được cái dùi nào xuống cả. 2 anh em hì hục đi lăn đá về dựng lều trong đêm kiến cắn chạy trối chết....được sự reo hò và phụ giúp của chị em nên lúc đấy sao thấy khỏe lạ cuối cùng cũng làm xong 2 cái lều cùng trụ cờ, bếp núc củi lửa cùng nước nôi đầy đủ cho các chị em. Xong việc thì phải nhường chổ cho chị em còn các anh thì phải ra nằm ngoài bìa rừng để canh trại....vì trại của ngày nữ mà đến giờ nhập trại là cấm phụ nam lén phéng........vậy mà chị em cũng giỏi giang hoàn thành đầy đủ tiếc mục lữa trại cùng câu chuyện trong đêm để kịp thời an giấc lúc 1 h sáng.
    Đợi khi chị em ngủ say 5 anh ngành Nam mới bò vào đống lữa trại..........đêm mấy anh em thay ca nhau trực rồi quây quần bên đống than hồng tý tách cùng tiếng muổi vo ve giữa núi rừng âm u sâu thẳm, cũng may là các chị em biết ý để lại bên đống lữa một ít khoai lang......để các anh được dịp ngồi nhâm nhi nhắm nháp................đêm dần trôi trong sương khuya và giá lạnh.........
    .................không gian bốn bề càng lăng lẽ và tỉnh mịch.......tất cả anh em mệt thiếp đi .......nhưng mới đấy mà đã được dấy lên xa xa bởi tiếng chuông và hồi mõ công phu khuya đều đều văng vẳng................trời đang chuyển dần về sáng.
    À.....mình lại nhiều chuyện quá......mọi người tiếp tục hành trình đi.......thấy trang phục của Ross mình đoán bạn là thiếu sinh quân....không biết có phải không. Vì ở ngoài Bắc bây giờ không còn hướng đạo.
    Được anhaolam sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 18/05/2007
  9. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đoạn suối này mấy anh em mở đường xuống có chỗ cái khách sạn 5* đẹp mê...... mất hơn 1 tiếng đồng hồ để rồi thấy cái vực sâu hút...Ross bàn cách đưa mọi người băng suối.anh em thì có thể qua đc nhưng còn chị em thì sao????? anh em đành ngậm ngùi quay đầu lại tiếc ngất người..bao công sức mở con đuòng cuối cùng dành lại bà con dân bản đi kiếm củi....và đêm hôm đó ko hiểu sao cái lều nhỏ xíu đó lại nhét được nhiều người thế....kekekê
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Qua tháng 7 em đang định đi Điện Biên 1 chuyến, đòan mình bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với nhé như kiểu địa điểm, hay bắt xe từ HNn lên như thế nào?
    hì..........hì........... vì vụ này tự đi, nên k được ngồi mát ăn bát vàng như đi với đòan mình như mọi khi, nên các bác chỉ cho em chi tiết 1 tẹo nhé

Chia sẻ trang này