1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Từ xa đi tới đã nghe thấy tiếng nước ào ạt đổ !! Tới nơi việc đầu tiên muốn làm ngay là vục đầu vào từng dòng chảy mát rượi ấy mà xuýt xoa rửa mặt,gội đầu.Không gian xung quanh mát rượi hơi nước nguồn.Ngửa tay hứng tràn nước,con thác nhỏ tung bụi mờ quấn lấy bước chân người! Thật là :
    "Ngọn nước như từ trời đổ xuống
    Cây rừng khép tán, nép bên khe
    Mảnh trời ngọn thác thiên thu thủy
    Đâu biết nơi đây có nắng hè"

    Lưu luyến mãi rồi cũng phải đi tiếp cho kịp buổi.Từ lúc nào anh Khoai và ăn xin đã chống gậy mở đường...........Phía trước mở ra núi non trùng điệp,hùng vĩ.Mặt trời lên quá con sào phía đằng Đông.......đứng dựng cao chiếu xuống con đường mòn ngoằn nghèo dài tít phía trước.Tiếng nước vẫn quẩn theo văng vẳng nhưng những tán cây thấp o đủ che bóng nắng chói lọi.....Những triền đồi cao thấp thoáng vài ba cây đào co cụm nở rộ sắc hồng phớt....................Ngoảnh nhìn phía sau :

    "Núi đồi trùng điệp tiếng thác reo
    ẩn khuất rừng già dốc cheo leo
    Ðại ngàn cảnh trí thiên kỳ vĩ
    Tùng thông rợp bóng giữa lưng đèo."

    Bước thấp bước cao đuổi theo phía trước.......một mình một đường....dưới nắng........trên đèo.........Chỉ 10'' đã thấy như thiêu như đốt...........Thỉnh thoảng tạt vào thở dưới nhứng tán cây hiếm hoi xoè rộng...............thỉnh thoảng níu cành những cây Đào già cỗi ven đường bẻ bằng được vài chẽ nhỏ chi chít hoa.........thỉnh thoảng đứng iêm nghe xa xa một con suối đổ dòng xuôi về bản..........thỉnh thoảng.......thỉnh thoảng thấy lấp ló ở khúc quanh triền núi bóng hai đại ca nhấp nhô,ba lô cao quá đầu !!.......
    Đi mải miết....................
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Từ xa đi tới đã nghe thấy tiếng nước ào ạt đổ !! Tới nơi việc đầu tiên muốn làm ngay là vục đầu vào từng dòng chảy mát rượi ấy mà xuýt xoa rửa mặt,gội đầu.Không gian xung quanh mát rượi hơi nước nguồn.Ngửa tay hứng tràn nước,con thác nhỏ tung bụi mờ quấn lấy bước chân người! Thật là :
    "Ngọn nước như từ trời đổ xuống
    Cây rừng khép tán, nép bên khe
    Mảnh trời ngọn thác thiên thu thủy
    Đâu biết nơi đây có nắng hè"

    Lưu luyến mãi rồi cũng phải đi tiếp cho kịp buổi.Từ lúc nào anh Khoai và ăn xin đã chống gậy mở đường...........Phía trước mở ra núi non trùng điệp,hùng vĩ.Mặt trời lên quá con sào phía đằng Đông.......đứng dựng cao chiếu xuống con đường mòn ngoằn nghèo dài tít phía trước.Tiếng nước vẫn quẩn theo văng vẳng nhưng những tán cây thấp o đủ che bóng nắng chói lọi.....Những triền đồi cao thấp thoáng vài ba cây đào co cụm nở rộ sắc hồng phớt....................Ngoảnh nhìn phía sau :

    "Núi đồi trùng điệp tiếng thác reo
    ẩn khuất rừng già dốc cheo leo
    Ðại ngàn cảnh trí thiên kỳ vĩ
    Tùng thông rợp bóng giữa lưng đèo."

    Bước thấp bước cao đuổi theo phía trước.......một mình một đường....dưới nắng........trên đèo.........Chỉ 10'' đã thấy như thiêu như đốt...........Thỉnh thoảng tạt vào thở dưới nhứng tán cây hiếm hoi xoè rộng...............thỉnh thoảng níu cành những cây Đào già cỗi ven đường bẻ bằng được vài chẽ nhỏ chi chít hoa.........thỉnh thoảng đứng iêm nghe xa xa một con suối đổ dòng xuôi về bản..........thỉnh thoảng.......thỉnh thoảng thấy lấp ló ở khúc quanh triền núi bóng hai đại ca nhấp nhô,ba lô cao quá đầu !!.......
    Đi mải miết....................
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy từ đàng xa một "nam nhân" đi tới......e hơi bị hoảng vì có mỗi một mình !! Đằng trước thì xa mà đằng sau cũng o thấy (run gần chết !!)
    Hỏi thăm ra thì hai ông anh còn cách mình phải đến 20'' nữa chứ chả chơi......Chả biết người đi về đâu,làm gì nhưng nghĩ lại chợt thấy xáu hổ vì cái nỗi sợ sệt vớ vỉn vừa rồi !!
    Lại đi tiếp.........đằng sau huỳnh huỵch tiếng bước chân nặng nề đuổi theo.....tưởng ai,ra là Nỡm thân yêu đang tới......hai anh e song hành,chia nhau từng ngụm nước dưới tán cây Đào cổ thụ mọc cheo leo rìa sườn núi......Bóng cây duy nhất suốt một triền dài..i...i và cao.........
    Nhìn xa xa thấy hai con khỉ..à không,hai đại ca Khoai và ăn xin nhẩy nhót vẫy tay tít mù.............
    Lại đi tiếp.........Hơi hướng bản làng thúc giục,gọi mời......chân bước xoắn vào nhau nhưng o mảy may mỏi mệt........
    chỉ 10''thôi,gặp nhau mà đã tíu tít như lâu lắm rồi (dở thật !!)....
    4 anh e lại đi tiếp...........cứ đi theo co đường độc đạo ấy.......Và......
    đằng xa kia những nóc nhà mái bằng mái ngói nhấp nhô,bé xíu....giống như ngày đẹp trời nhìn từ đỉnh Phan thấy Sapa mù sương bừng tỉnh trong ngày nắng mới.............Gặp một cụ ông đi tìm trâu.....lại chuyện trò ríu ran xoắn xuýt.........
    hỏi : từ đây về sapa còn xa o ông ?--> không biết..
    hỏi : Phanxipang còn xa o ông?--->o biết
    hỏi : thế ở đây ngọn núi nào cao nhất hả ông??
    vòng tay chỉ ngược hướng với Phan........chỉ biết có một ngọn cao lắm,cao lắm........rất ít người lên đc...........chỉ thợ săn đi mới biết đường............
    "về bản còn xa o ông?"
    "ờ ờ,đi một tiếng nữa thôi mà!!"
    cháu tin lời ông........chân như có mô tơ.....bước như chạy........nhưng hơn cả tiếng rồi mà thấy bản vẫn còn xa lắm ông ơi !! ......Núi giờ xanh độc một màu Vầu,Tre,Nứa......gió đưa xào xạc lá khô bay........Những bụi dương xỉ lá dài cả mét dầy rậm rịt quấn lấy chân dốc..........Đuờng đất dốc nhưng phẳng lì đưa chân bước như chạy............4 anh e rú lên,hò hét,nhảy nhót.....cho thoả những mỏi mệt.........ném hết gậy đi.........tung cả những chai nước lên trời......chạy như lũ trâu điên xổng chuồng........(mỗi tội mình o bằng mấy lão ấy )......
    Bản sắp tới rồi.........xa xa cây cầu treo vắt ngang dòng suối ồn ào.....cây cầu nối rừng xanh núi thẳm với bản làng rộn tiếng chày giã gạo nhờ nước chảy qua !!
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy từ đàng xa một "nam nhân" đi tới......e hơi bị hoảng vì có mỗi một mình !! Đằng trước thì xa mà đằng sau cũng o thấy (run gần chết !!)
    Hỏi thăm ra thì hai ông anh còn cách mình phải đến 20'' nữa chứ chả chơi......Chả biết người đi về đâu,làm gì nhưng nghĩ lại chợt thấy xáu hổ vì cái nỗi sợ sệt vớ vỉn vừa rồi !!
    Lại đi tiếp.........đằng sau huỳnh huỵch tiếng bước chân nặng nề đuổi theo.....tưởng ai,ra là Nỡm thân yêu đang tới......hai anh e song hành,chia nhau từng ngụm nước dưới tán cây Đào cổ thụ mọc cheo leo rìa sườn núi......Bóng cây duy nhất suốt một triền dài..i...i và cao.........
    Nhìn xa xa thấy hai con khỉ..à không,hai đại ca Khoai và ăn xin nhẩy nhót vẫy tay tít mù.............
    Lại đi tiếp.........Hơi hướng bản làng thúc giục,gọi mời......chân bước xoắn vào nhau nhưng o mảy may mỏi mệt........
    chỉ 10''thôi,gặp nhau mà đã tíu tít như lâu lắm rồi (dở thật !!)....
    4 anh e lại đi tiếp...........cứ đi theo co đường độc đạo ấy.......Và......
    đằng xa kia những nóc nhà mái bằng mái ngói nhấp nhô,bé xíu....giống như ngày đẹp trời nhìn từ đỉnh Phan thấy Sapa mù sương bừng tỉnh trong ngày nắng mới.............Gặp một cụ ông đi tìm trâu.....lại chuyện trò ríu ran xoắn xuýt.........
    hỏi : từ đây về sapa còn xa o ông ?--> không biết..
    hỏi : Phanxipang còn xa o ông?--->o biết
    hỏi : thế ở đây ngọn núi nào cao nhất hả ông??
    vòng tay chỉ ngược hướng với Phan........chỉ biết có một ngọn cao lắm,cao lắm........rất ít người lên đc...........chỉ thợ săn đi mới biết đường............
    "về bản còn xa o ông?"
    "ờ ờ,đi một tiếng nữa thôi mà!!"
    cháu tin lời ông........chân như có mô tơ.....bước như chạy........nhưng hơn cả tiếng rồi mà thấy bản vẫn còn xa lắm ông ơi !! ......Núi giờ xanh độc một màu Vầu,Tre,Nứa......gió đưa xào xạc lá khô bay........Những bụi dương xỉ lá dài cả mét dầy rậm rịt quấn lấy chân dốc..........Đuờng đất dốc nhưng phẳng lì đưa chân bước như chạy............4 anh e rú lên,hò hét,nhảy nhót.....cho thoả những mỏi mệt.........ném hết gậy đi.........tung cả những chai nước lên trời......chạy như lũ trâu điên xổng chuồng........(mỗi tội mình o bằng mấy lão ấy )......
    Bản sắp tới rồi.........xa xa cây cầu treo vắt ngang dòng suối ồn ào.....cây cầu nối rừng xanh núi thẳm với bản làng rộn tiếng chày giã gạo nhờ nước chảy qua !!
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chờ tin ảnh nhóm sau !!
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chờ tin ảnh nhóm sau !!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Quân và Vinh chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp rồi nhỉ, 2 ông làm đã xong chưa? Cố gắng lên nhé, để năm sau thảnh thơi mà đi
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Quân và Vinh chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp rồi nhỉ, 2 ông làm đã xong chưa? Cố gắng lên nhé, để năm sau thảnh thơi mà đi
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Ớ ờ ơ.....e "nghe nói" có người "từ giã sự nghiệp" rồi cơ chị ạ !! Nick đổi pass với lí do o xuất hiện trên diễn đàn nữa ........có khi sang năm chả đi nữa..............
    Khiếp,dạo này người nhớ rồi nên chả ham chơi nữa mới kinh chứ.............ặc ặc !!

Chia sẻ trang này