1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Được ninhgiahanh sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 29/05/2007
  2. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  3. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  4. chichbongxauxi

    chichbongxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ ới Su ơi đợi chị, còn quả ảnh chị em nhà long nhong bên suối nứa, em nhớ đoạn này bấu víu nhau suýt ngã ko?
    [​IMG]
    Em chào cả nhà ạ, tình hình là hôm chủ nhật vừa rồi long nhong chi nhánh phía Nam và đồng chí Khoai có cuộc họp mặt rề rà khề khà từ trưa tới tối, rất bê tha và điên loạn. Trời SG hôm í mưa ngập trắng, chúng em suýt nữa được chơi môn kayaking bằng xe máy trên sông SG đấy ạ.
    @ anh Ross và Ăn Xin: 2 anh làm bài tốt rồi vào đây ọp lai với bọn em nhé.
    @ bác Cò: Em thấy bác càng ngày càng mê ngủ đấy. Chẹp, đúng là dấu hiệu của tuổi già
    @ chị Bi ơi lâu lắm rồi chị em mình ko liên lạc gì cả. Chị thi xong hết chưa? Gửi tặng chị này hehehehe
    @ anh Mốc: em đây!
    ---> 2 người đẹp và...một người rất đẹp
  5. chichbongxauxi

    chichbongxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ ới Su ơi đợi chị, còn quả ảnh chị em nhà long nhong bên suối nứa, em nhớ đoạn này bấu víu nhau suýt ngã ko?
    [​IMG]
    Em chào cả nhà ạ, tình hình là hôm chủ nhật vừa rồi long nhong chi nhánh phía Nam và đồng chí Khoai có cuộc họp mặt rề rà khề khà từ trưa tới tối, rất bê tha và điên loạn. Trời SG hôm í mưa ngập trắng, chúng em suýt nữa được chơi môn kayaking bằng xe máy trên sông SG đấy ạ.
    @ anh Ross và Ăn Xin: 2 anh làm bài tốt rồi vào đây ọp lai với bọn em nhé.
    @ bác Cò: Em thấy bác càng ngày càng mê ngủ đấy. Chẹp, đúng là dấu hiệu của tuổi già
    @ chị Bi ơi lâu lắm rồi chị em mình ko liên lạc gì cả. Chị thi xong hết chưa? Gửi tặng chị này hehehehe
    @ anh Mốc: em đây!
    ---> 2 người đẹp và...một người rất đẹp
  6. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    mật ngọt chết ruồi.
    Phía Bắc cũng phải off đi thôi, phê bình bác LongNhong thân làm lãnh đạo mà để tình hình diễn biến phức tạp quá.
  7. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    mật ngọt chết ruồi.
    Phía Bắc cũng phải off đi thôi, phê bình bác LongNhong thân làm lãnh đạo mà để tình hình diễn biến phức tạp quá.
  8. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế e Su là e nào ?? Là cái e khăn hồng hồng đang chuẩn bị ngã ah ?
  9. windycry

    windycry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế e Su là e nào ?? Là cái e khăn hồng hồng đang chuẩn bị ngã ah ?
  10. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này