1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ai xuông trước thì cứ xuống. Anh cứ tiếp tục túc tắc đi từ từ cho nó đỡ mệt....
    [​IMG]
    Một chút mùa xuân
    [​IMG]
    Lốc nhốc
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E đợi mọi người ở Sapa cơ !!
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đôi bờ tình yêu
    [​IMG]
    Dẫn nước về bản
    [​IMG]
    Tổ ấm
  4. congnongV12

    congnongV12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    ,
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xin lấy bức ảnh này của anh Ross để minh hoạ cho câu chuyện nhỏ về nơi dừng chân cuối cùng của chúng tôi trên chặng dài Nậm Xé-Nậm Cang??bản Muờng Bo !!
    Từ lưng chừng cao nhìn xuống,cuộc sống nơi đây thật trù phú?ngôi trường ba tầng màu vàng khang trang tung bay lá cờ Tổ Quốc,những nóc nhà sàn san sát óng màu gỗ chen lẫn mái bằng?..trong nắng mới,mùa Xuân rạo rực màu hoa cải,hoa mận?Những cối giã gạo bên suối rộn rã nhịp chày như nhịp đời tươi trẻ say sưa của những chàng trai,cô gái Dao đỏ bên dốc vừa thêu thùa vừa nói chuyện, đùa vui!!
    Hết rừng,qua con suối trong vắt chảy ào ào bằng cây cầu luồng cọt kẹt rung rinh theo từng bước chân?.chúng tôi vào bản,hoa mận thơm ngan ngát quẩn theo sau?con đường mòn nhỏ rợp màu non mướt giản dị,màu trắng tinh khôi,màu nắng tràn trề no ấm?.
    Từng ngôi nhà nhỏ thấp thoáng ánh nhìn lạ lẫm,lêu nghêu hàng cau cao vút giữa trời,buồng xanh lúc lỉu quả thẫm?..Giữa bản là UBND xã Mường Bo,mái ngói xanh rêu đã cũ nằm lọt thỏm trong khoảnh sân đất rộng rãi.Vẫn còn đó băng rôn,khẩu hiệu của buổi tiễn quân chưa kịp gỡ.Gió chiều tung bay lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng???..
    Sâu vào trong bản hơn,chúng tôi bước thấp bước cao trên con đường bê tông ngoằn nghèo.Một vài nhà có vẻ khá giả chất đống những xúc gỗ vuông vức trước cửa.Rì rào bụi tre,gió quẩn đâu đó hơi hướng miền xuôi khá giả???..
    Ghé vào quán nước đầu tiên có thể tìm thấy,tôi dán chặt mắt vào những rổ Táo,Lê,Cam,Quýt căng mọng. Ở Hà Nội,có chăng chúng chỉ là những thứ loại hoa quả bình thường, ê hề trên những sạp quả chợ to chợ nhỏ.Nhưng sau cả tuần dài lang thang vất vả,một cọng rau xanh cũng hiếm thì tưởng như có thể ăn hết cả "đống" ấy?..
    Chân rảo bước,vòng tay kéo ba lô xuống khỏi vai?.mấy anh e lao vào quán như đám quân ô hợp lỡ độ đường hành quân dằng dặc !! Có cái gì đó vỡ oà ra trong mỗi nụ cười hổn hển.....VỀ ĐÍCH !!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 12/06/2007
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa nhập ngũ ở Nậm Cang
    [​IMG]
    Xuống đến thung lũng rồi
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một góc nhà dân
    [​IMG]
    Đốt tý lá xanh
    [​IMG]
    Thèm
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi nghỉ,vừa chờ nhóm sau.Bốn anh e đã kịp bem đủ thứ hoa quả,bia bọt và bim bim.Dân bản kéo đến hỏi han,xì xào??vây kín xung quanh.Những cốc nước chè núi mát rượi lòng người xuôi.Những tấm chân tình người miền núi ấm áp??thời gian trôi đi cùng gió?.thiu thiu giấc ngủ gật mệt mỏi rã rời?.Có lẽ chạm khi tới đích rồi người ta vô tình mất đi sự dẻo dai của cả ý chĩ lẫn sức khoẻ chăng??Nỡm làm bà con cười rộn rã bằng những câu đùa nhí nhắng và chất giọng Đà Nẵng lạ lẫm??..
    Có lẽ bộ râu quai nón của anh Khoai và bộ râu Dê của anh ăn Xin làm các chị e ngưỡng mộ nên hai đại ca nhà ta đc các anh giai bản chiếu tướng rất kĩ từng đường đi nước bước :D?.
    Rồi nhóm sau cũng ầm ào kéo tới, đổ bộ vào quán um xùm rộn rã !! Người tranh thủ chụp ảnh,người ăn uống nhồm nhoàm ,người ngả vào người vừa thở vừa quạt?..
    Nhân lúc rửa rau,bắc nước nấu mì??..mấy chị e chúng tôi ngồi rủ rỉ với chị chủ quán dễ mến,hiền hậu và hiếu khách?..
    Chị là giáo viên người làng xa dưới xuôi?.lên dậy rồi lấy anh trai bản tốt tính.Hai vợ chồng đã đc một trai,một gái?Cô bé lớn chỉ mới 7,8 tuổi nhưng đã biết đỡ Mẹ nhiều lắm.Cô bé nhanh nhẹn và rất đáng yêu?.Trẻ nhỏ miền sơn cước thấy bé nào cũng đẹp?.Nét hồn nhiên trong veo từng khoé mắt,nụ cười.Vậy mà chỉ mươi năm nữa thôi,cuôc sống gia đình vất vả lại đến quá sớm sẽ cuốn đi những nét hồn nhiên ấy qua từng mùa nương rẫy?.
    Thứ cải Mèo hăng nồng,cay cay làm bát mì tôm đậm đà vị miền núi?.Rồi lại nhấm nháp chén nước chè,rồi lại cậu chuyện rôm rả?..Không ai có thể nhịn cười trước những trò nghịch ngợm của Nỡm?..Chị e tụm lại trong giường nhà chủ,hết túi bỏng ngô này tới gói bim bim khác....người ngủ dưỡng sức cứ ngủ..người tâm sự cứ thì thào tự nhiên.....Ngoài kia trời tắt nắng...gió lạnh hơn....tiếng suối vẫn ầm ao.....
    Nhưng phải tạm biệt thôi Mường Bo ơi?chúng tôi hướng phía Sapa tiến tới?.Nơi đó còn một đích đến khác đang đợi?..đợi người cũ trở lại,dẫn người mới ?olên chơi??.!! Với mấy bác lão làng của đoàn,như hôm qua thôi trắng trời tuyết đỉnh Phan đói rét.Rồi mưa dầm dề o đủ bạt căng.Rồi đi lạc một ngày nhịn đói?.đêm về chân Sín Chải ngủ bờ nương?Với người chưa đặt chân lên,chặng mới xa vời như một cuộc dạo chơi,tìm kiếm??Dạo chơi? bởi đc kể rằng còn thua xa Hoàng Liên Sơn kì vĩ??Tìm kiếm? vì muốn thấy Đất Nước mình từ cao ngàn thước??vén mây? nhìn bốn hướng Đông Dương :D
    Và...Phanxipang của riêng tôi?.sau hơn 2 tháng...tìm về?..mùa này hoa Đỗ Quyên rộ nở?..!!
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 12/06/2007
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hơi muộn nhưng vào chúc mừng Anxin và Rossineri nhé !
    Cũng coi như được uống rượu mừng của các chú rồi .
    @ Su và anxin : Cái can 5l hôm rồi đến nay đã gọn ! Cám ơn cô chú ! Rượu ngon quá !
    Làm tý lan rừng Mù Căng Chải nhé :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này