1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ta là cướp biển đây
    [​IMG]
    Ai có tiền thì xùy ra
  2. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  3. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt nắng nóng khủng khiếp kéo dài,những cơn mưa rào ào đến.HN thật mát mẻ.
    Giống như sau cả ngày dài phơi mình trên từng bước đường.Tối về mấy anh chị e lại cúm rúm hơ hơ hóng hóng bên đụn lửa hồng giữa rừng vắng.
    Từ hôm sáng Rằm tháng Giêng về sau này,chưa khi nào tôi lại nhớ những ngày ấy đến thế.Trên vai chỉ có balô đè nặng mà thôi,có xá gì nếu so với sức người chỉ là thứ hữu hạn đc nhẹ dần theo mỗi bước chân.Đích là cái jì đó xa xa phía trước,đơn giản thế vậy mà cứ đi mãi đc.Mệt là nghỉ,đói là ăn,khát là uống,sao phải câu nệ mấy chuyện ý tứ,lịch duyệt !!
    Náu mình dưới tán xanh,bay theo gió,tan với nắng,hoà cùng suối."phần thưởng" cho sự kiên trì là đc tự do tự tại,nhẹ nhàng sống với chính mình giữa "đồng đội".Đích chỉ là điểm đến,đẹp là ở mỗi nhành cây,ngọn cỏ,mỗi tiếng chim,con suối reo ca.Chẳng cần phải giấu mình trong cái mớ hổ lốn những toan tính,bon chen,giữ mình,xét người......ta là ta với đầy đủ những thú tính thuộc về bản năng,những buồn vui lỗn lận của cảm xúc đang hiển hiện.Nhớ rằng Nỡm đã từng có những phút trầm tư hiếm có chỉ để mong rằng những ngày này dài mãi.
    Uh,sống giữa đời này thật khó anh nhỉ.Người và chính ta có chấp nhận thua thiệt,thất bại bao jờ đâu....nên cứ mải mê mãi với giận hờn,bon chen,toan tính với những cao siêu của linh hồn tội lỗi.Và khi có cơ hội lại xám hối,lại vật vã và đổ thừa cho cái tôi yếu đuối,cho số phận !
    "-Sống đc với chính mình là thanh thản nhất mày ạ
    -Nói sao mà dễ,làm khó bỏ mẹ!Nó giống như : tự do trong khuân khổ ấy.........dek biết đâu là khuân khổ,đâu là tự do nữa...rồi thì chết chìm cùng cái phao tự do trong biển khuân khổ mất !!
    -Loạn trí à?
    -ừ!
    -chán !
    -thế thì im đi hoặc cuốn xéo vào rừng cùng cái mớ lổn nhổn của mày....
    -Xa lắm,lại đồ hộp nữa chứ !! mấy lị vừa hẹn anh Khoai ở Thanh Hải rồi !! "
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 15/06/2007
  5. biencandy75

    biencandy75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,
    Su su nhà mình sắp thành bà lão đến nơi rồi đây...Hoặc là trở thành nhà văn cũng nên.
    Nhà mình đợt này đi đâu đây? Hai tuần nữa có chuyến chinh phục khám phá Hạ Long- Quan Lạn- Cát Bà đấy. Cả nhà dành xiền đi vụ này đi nhỉ
    Mùa hè biển gọi..........
  6. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  7. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đã chạm khu dân cư đông đúc Nậm Cang,một bản làng giàu có với nghề trồng thảo quả và....chặt cây phá rừng..
    [​IMG]
    Những chiếc mũ của cô gái Dao đỏ
    [​IMG]
    Tổ thêu thùa
    [​IMG]
    con @insensible_doll lâu lắm mới có dịp tạo dáng nên tha hồ làm điệu để chụp ảnh
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tổ ấm
  9. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Halo, ha lo
    Chiềng làng, chiềng chạ, thiên hạ đông tây, mời già trẻ gái trai ai rỗi rãi, ai chưa bận việc, ai bị đói kém, thiếu thốn thức ăn, ai thèm thịt gà, thịt vịt... Trưa mai hồi 11 ngày 18/6, hội báo cô tổ chức đại hội quần "gà" tại Vọng Đức
    Còn nhớ, ngày nào hội báo cô phát triển rầm rộ, anh tài đua nhau xin nhập hội.
    Đến giờ, báo cô chỉ còn lẻ loi 3 mống. Các chú đều ra đi không một bữa tiệc chăng chối.
    Thiết nghĩ, để hội báo cô không đi vào con đường tan tác, để cổ động sự phát triển rầm rộ, để cổ vũ sự kiên định của 3 nhân tố quan trọng này, kính mời pà kon kô pác tham gia đại hội quần gà. Loa loa loa loa
    Slogan: gà chén nguyên nửa con, rượu uống nguyên cả giọt. Không say cũng cứ về.
  10. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Alua, thông báo mới nhất ạ. Do những lý do chủ quan và khách quan bất khả kháng. Cuộc họp báo sẽ được chuyển sang 11 trưa ngày mai, 19.6, hẹn hò tại 124 Nguyễn Du. Mời cả nhà lên kế hoạch nghệ thuật sắp đặt, cúm gà cũng ăn.
    Slogan: Không khoan, không hoãn, không cao su giờ.

Chia sẻ trang này