1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Ảnh các bác chụp đẹp quá. Còn nữa không, post tiếp đi bác ơi !
  3. hanhca

    hanhca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nha em so cum ga lam, em so lam, em khong di dau...
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Này thì ảnh này
    [​IMG]
    Trai tài gái sắc
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  6. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    He. ưHôm nay 19 thĂng 6. Bỏằa tiỏằ?c cỏằĐa HỏằTi BĂo Cô 'Ê thỏƠt bỏĂi... mỏãc dạ rỏƠt, rỏƠt nhiỏằu ngặỏằi muỏằ'n tham dỏằ.
    Nguyên nhÂn chỏằĐ yỏu vỏôn là sỏằ lỏằ mỏằ, không 'úng hỏạn. Đỏằ nghỏằ
  7. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt tiếp đây
    [​IMG]
    Chị em hớn hở thoát khỏi cảnh rừng rú
    [​IMG]
    Anh em ngơ ngác vì thay đổi sinh hoạt
    [​IMG]
    Rossineri vục mặt bên suối
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chim rỉa lông
    [​IMG]
    Qua cầu vào bản (AnKaKa đang hớn hở như vừa thoat khỏi nhục hình)
  9. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nhân tối qua bàn chuyện "uống rượu thưởng Trăng",e ợ ra đc một bài con cóc.Bài này riêng tặng chị mo_cau:
    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn mượt mà
    Còn ta riêng ta
    Còn e riêng e !!

    BÀI TÌNH CHO GIAI NHÂN*
    Sao mỗi tháng Trăng đầy một lần thôi
    Rồi vội khuyết,luân hồi vòng nguyệt tận ?
    Làm Sông kia hết thương rồi lại giận
    Gần,xa !!
    Phải đâu vì Sông già,chẳng nhớ ra
    Trăng kiêu bạc muôn đời thiếu nợ ?
    Và quá yêu nên Sông chẳng sợ :
    ?oNgày kia Trăng sẽ già? !!
    Ừ !
    ?quán trọ? mở,Sông trải lòng bao la
    Yêu và giữ bóng Trăng những đêm Rằm huyền ảo
    Đẹp nhất trong năm,mùa Thu,sau bão
    Trăng rủ về Gió mát ru Sông
    Chuyến đò ngang chở em gái chưa chồng
    Trẩy hội?.
    Dù có người xin làm ?oquán đợi?
    Làm đá cuội kia lăn theo gót sen hồng
    Dành riêng em,cuộc sống mênh mông
    Những khát vọng, đam mê?.dài bất tận
    Tình yêu và số phận
    Chỉ như đến và đi !
    ?oE đi qua chốn này?,đôi ngả chia ly
    ?oVui chơi giữa đời,biết đâu nguồn cội?
    Em thu bóng mình ngày cũ?..
    Nhờ Sông cất giữ?và?
    Và?..mở sang trang mới
    Bỏ lửng Trăng cuối tháng khuyết tình,
    lãng du chờ mưa tới?.
    Tan giữa trời cùng lời e từng hỏi: ?otại sao anh ???
    (* : nhạc và lời : Quốc Bảo )
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 21/06/2007
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 21/06/2007

Chia sẻ trang này