1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Post lại những tấm hình đã cũ để gợi nhớ cảnh lang thang cô quạnh...
    [​IMG]
    Trạm Tôn 2002
    [​IMG]
    Giàn đỗ ván - Phù Láng Ngải 2006
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 28/06/2007
  2. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa khô
    [​IMG]
    Ngôi nhà nhỏ của người Mông
    [​IMG]
    Hoa đỗ
    Được rossineri sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 28/06/2007
  3. JameBond007007

    JameBond007007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhà này còn lên Fan nữa cơ mà ,post tiếp đê trang 86 rồi đới đợi xem nhật ký mãi chán rồi đây này
  4. trai_san

    trai_san Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhà này viết nhật ký tiếp đi chứ, chờ dài cả cổ. Các bạn còn leo Fan nữa mà? Hay đi đoạn vừa rồi mệt không còn sức leo Fan nữa?????
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  6. JameBond007007

    JameBond007007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hình như năm nay đoàn Long Nhong leo Fan cũng xuất phát từ đường Trạm Tôn đúng hok mấy bác
  7. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hình như gì nữa, LongNhong giờ toàn người già đi đường trạm tôn cho lành
  8. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Hình như đoàn mình đi năm nay có Ankaka là trai tráng và khỏe mạnh nhất thì phải..Lúc nào cũng chạy Făm făm
    em Su đâu rồi cho mấy dòng nhật ký đi nào để bọn anh còn bốt ảnh.
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, giáp ranh giữa 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Phía bắc Lào Cai giáp Trung Quốc, phía tây giáp tỉnh Lai Châu, phía đông giáp tỉnh Hà Giang, phía nam giáp hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.
    Lào Cai có sông đầu nguồn,núi tuyệt đỉnh.....và Lào Cai có Sa Pa - một điểm dừng chân quen thuộc của bao kẻ ham chơi, rong ruổi đường dài.
    Hơn một ngày nghỉ lại Sa pa xả hơi,thác loạn.đoàn giờ chỉ còn 10 người "cố sống,cố chết" với cái đỉnh Phan bằng xi măng bia đá.Trước lúc lên ô tô về Lào Cai anh Ross còn với lại : nếu có quên đường thì gọi điện thoại về e chỉ cho !! (ặc ặc)
    Chẳng phải là xâu hàng đâu nhưng với những thành viên kì cựu của "long nhong" thì Phan đã quá quen thuộc từng con suối,ngã rẽ không riêng gì Trạm Tôn.Ý tưởng ban đầu là theo chân Sín Chải ngược lên.Nhưng thời gian còn lại của kì nghỉ dài o còn nhiều nữa nên Trạm Tôn là giải pháp hợp lí nhất cho tất cả mọi người.Lều bạt,xoong nồi vẫn thế.gạo nước đũa bát mua thêm.Mì tôm,thịt hộp,knorr,thịt khô đủ cả.Tranh thủ chợ buổi sớm thêm 2kg cải Mèo cải thiện nữa là đầy đủ các loại vitamin cho hành trình mới.
    Sau gần một tuần nắg chói chang,đúng đêm hôm trước SaPa mưa như trút.Nước trút xuống mái tôn đầu hiên khách sạn rầm rĩ làm mấy anh e ngồi ngẩn tò te "ngắm nhau".Đến sáng trời tạnh nhưng trở lạnh đột ngột.Co ro trong lớp áo mỏng cộc tay ngồi ăn bánh mì trứng,đại ca long nhong vẫn quyết định lên đường....anh chị e thì vưỡn hăng hái như thường.chẳng có gì cản nổi anh e ta bước tiếp cả.......
    Trưa,sau bữa cơm no nứt cả diều với gà,cá,bò,nhợn um xùm.Cả lũ lốc nhốc kéo nhau đi.....Trời lại mưa.....mưa lướt thướt dầm dề......nhìn lại sa pa chỉ thấy lúp xúp ô dù từng đôi dập dìu.....từng đôi....từng đôi..............
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu hôm ấy bác long nhong mặc quần đùi màu gì mà đến Trạm Tôn lại phiền phức thế.do không update tình hình nên chả ai trong đoàn biết đến cái vụ "chi phí qua đêm" trên Phan cả.Quy định nọ kia là phải nộp xiền cho 3 đêm dù"bạn có là ai".Rồi thì phải có văn phòng tour đảm bào...v v & v v....đủ thứ lằng nhằng.Tự đi thì đào đâu ra tour,xuất trình giấy tờ,khai báo đủ thứ,xin nộp đủ120k rồi đi mà các anh kiểm lâm nhất định o chịu.1h rồi 2h chôn chân ở sân trạm kiểm lâm,anh chị e ra ra vào vào mãi vẫn o xong.
    Gần 1h chiều,đúng lúc e xắn tay áo đinh xông vào thì bác long nhong chả hiểu xoay sở kiểu gì mà phi vèo ra ngoài hô hào anh chị e lên đường....Phù.....ù....ù
    Trong nhóm còn Hà Khoai,Nỡm,Ankaka và Chích Bông là chưa leo Phan nên rất háo hức.Đến khi thấy cứ 200m lại có một e biển "viettel,hãy nói theo cách của bạn" thì anh Khoai gào lên ấm ức : ****..t...t vì vỡ mộng......he he !!
    Rải rác dưới chân hoa Đỗ Quyên đỏ trắng,phảng phất hương rừng mùa xuân theo lối đi.Quả thực là con đường Trạm Tôn dù đã thương mại hoá nhưng vẫn còn thi vị.Đường to oành nên chẳng lo bị lạc.Chân cũng đã quen bước nên ai đi cứ đi,ai ảnh ọt,ngắm nghía cứ tự nhiên....Trời âm u ảm đạm.....cây rừng ướt nước xanh mướt.....đất ẩm mùi hăng hăng.....
    Chả biết là bao lâu đã trôi qua,lúc mò đến được lán nghỉ thứ nhất thì trời cũng đã ngả bóng.....chẳng có ai ngoài 2 con chó béo múp sủa nhặng xị doạ người lạ.Mỗi tội lúc anh Khoai đi tới xoa đầu lại câm như hến,thở hổn hển,nằm lăn ra đất lim dim....
    Nghỉ ngơi uống nước một lúc rồi lại đi tiếp.Con đường giờ dốc hơn lúc trước,rừng cũng rậm rạp hơn.Thỉnh thoảng gặp một vài người đi xuống,bắt tay bắt chân chào hỏi xì xồ......
    đi lên rồi leo xuống,ngoặt trái ngoặt phải theo lối mòn to như đường làng.......lúc chơ vơ giữa trời,khi lọt vào hum chằng chịt toàn cây.....cứ đi thôi......trời còn chưa tối,chân còn chưa run !!
    (ảnh đê !! )

Chia sẻ trang này