1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Mưa........trời chợt mưa ào ào mà không thèm báo trước gì hết..........Mưa rừng ơi mưa rừng..........sao mà nhanh và dữ dội thế.Chẳng ai kịp trở tay gì....còn chưa kịp sững sờ thì trời đã đổ xuống những dòng xối xả.Bếp lửa ướt nhẹp,bụi tro bay vẩn rồi trôi theo nước.Nồi cơm còn chưa kịp chín,canh chưa kịp sôi....Bác long nhong hại lệnh : thằng ăn xin muốn làm gì thì làm,o đc để cơm sống,bếp tắt đấy....
    Còn mấy chị e thì xúm xít chạy vào lều trú mưa.Thỉnh thoảng luẩn quẩn chạy ra ngoài giúp bạn ăn xin cời bếp che xoong....
    Phật.....phật.....gió quất bật tung cửa lều bay lật phật trong mưa đêm.Anh Khoai khoác áo(chống bão hẳn hoi nhé) chạy ra kéo giữ.Lôi áo mưa ra trùm tạm,bác long nhong,anh Mốc,Nỡm tay dao tay đèn lao ra.....Ánh đền pin lấp loáng như bị nuốt chửng trong mưa đêm......cả rừng trúc như nổi giận,oằn mình gào thét cùng gió....chỉ chực cuốn phăng cả túp lều mong manh kia.chặt cây,hạ cành phủ lên bạt....buộc căng chặt khắp xung quanh....dường như o làm gì nổi,gió càng giận dữ...mưa càng xối xả hơn......Bên dưới nước chảy thành dòng như suối nhỏ....ồ ạt luồn dưới sàn lều đc lót bạt cẩn thận.....Bếp cứ nhen lên lại tắt...tàn tro ngúm dần theo nước......mọi người bị cuốn theo chẳng biết bao nhiêu lâu nữa....................VÀ...
    Cơm vẫn chín đủ ăn,canh mì tôm vẫn ngon như thường.....xì xụp bát cơm chan mì,kèm thịt hộp............ngoài trời vẫn mưa....mưa to lắm............trong lều vẫn ăn uống,trêu đùa....vẫn vui lắm...Gắp vào bát nhau miếng thịt,chan cho nhau bát canh......xới truyền tay bát cơm............Lửa ngoài kia tắt rồi...nhưng trong lều có một ngọn lửa ấm hơn nhiều...10 ngọn lửa lòng cháy chung một cảm xúc thân thương.......Ấm lắm !!
    Rồi mưa bất chợt tạnh như lúc đến.........gió lặng đứng.......vạn vật lặng im...........tiếng ai thở hắt ra mệt mỏi..........tiếng bạn ăn xin thổi lửa phù phù.........vung xoong kêu lách cách.......Mưa tạnh......trời quang không một gợn mây............trăng non đầu Giêng nhô cao toả sáng mờ dịu,trong lành.............Khắp rừng lan toả mùi ngai ngái của đất rừng sau mưa...khắp rừng tràn thứ ánh sáng lung linh ảo diệu.........khắp rừng....khắp rừng lại vang tiếng cười đùa vui vẻ.....Cốc cà phê bên ánh lửa hồng......
    Bên nhau,bên nhau..........
  2. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    doan nay en susu suong hì
  3. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ôi Trời.
    Đọc xong ấy đoạn SuSu viết mỏi hết tất cả những cái gì mỏi được.
  4. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thế o ai pót ảnh nữa ạ??
    Hqua e chờ mãi chả thấy jề,lại rỗi nên gõ mỏi tay luôn !!
    Các bác ảnh ọt đê !! Cái lão Khoai rỗi thế mà o làm jề,lười quá !!
  5. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  6. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  7. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  8. Kydamoc

    Kydamoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    .
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sắp lên tới đỉnh chưa các bác ơi?
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chị Bi từ từ nào !!
    Mời các bác xả hơi cho đỡ mệt ạ !! khặc khặc
    [​IMG]
    (ảnh : DuGia)

Chia sẻ trang này