1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng sinh nhật anh Ăn xin .
    Cả ngày hôm nay em cứ bồn chồn lo lắng, đợi mãi mà ko thấy mời off ẹp gì cả, chắc là để đến sinh nhật em Su làm một thể đây.
    @em Su: lại thấy nhớ cái ban công mát rượi nhà em rồi.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anxin nhé!
  3. anxin_05

    anxin_05 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn tất cả mọi người đã gửi lời chúc mừng ,,,thansk.
  4. mo_cau

    mo_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Dành cho ai chuẩn bị chuyến Na Hang này
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật ANXIN hả ? chúc mừng nhé . . . . .
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Thông báo : Hiện tại topic của chúng ta [topic]892520[/topic] đã sắp hết trang 100 ....
    Để giành những trang còn lại viết nốt nhật ký của chuyến đi.Tôi có pm nhờ @windysmile xoá một số bài viết và thông tin không có giá trị nên thông báo cho anh chị em được biết để khỏi ý kiến ý cò.
    1: Toàn bộ bài viết trang 13,14,80,81 sẽ remove hoàn toàn.
    2: Bài của các nick sẽ bị xoá......
    @witch141v
    @rossineri
    @LongNhongNgoaiDuong
    @ninhgiahanh
    @susungot
    @congnongV12
    @hakhoai
    @insensible_doll
    @mo_cau
    @Kydamoc
    @ghostgirl1508
    @hanhca
    @ankaka
    @chichbongxauxi
    Mọi người tiếp tục viết nhật ký nhé.: )D
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Này thì tiếp !!
    Sau một đêm mưa gió bão bùng ở độ cao 2700m,cả đoàn thức dậy trong tình trạng mỏi nhừ,vật vã !!Trời lạnh cóng ,mỗi người một túi ngủ ko đủ ấm,thế là sáng ra thấy ôm nhau xắn xuýt o rời !!
    Ngoài lều sương giăng khắp nẻo !! 6hsáng mà mờ mịt,ngại cảh buồn ra suối đánh răng !! Lại hì hụi nhóm lửa,lại các nồi đun nước...Thấy tình trạng sức khỏe anh chị e sa sút khá trầm trọng,bác long nhong ra lệnh nấu cơm lót dạ cho chắc.Hôm trước ở Mường Bo e dân vận mãi mới mua đc miếng thịt ba chỉ treo bếp đến là ngon.Giữ đến sáng nay mới đem ra "tẩm bổ".đích thân bác trưởng đoàn xách miếng thịt ra suối làm lông,thái miếng nhưng anh chị e vẫn thống nhất là bác phải luôn huýt sáo báo tin (o thì hao hụt nặng mất).
    Thực là ngon hết biết.Nồi canh cải Mèo nấu với thịt Dao sấy ngọt đến tận......dạ dầy.Gắp chia nhau không lại oánh nhau ..nhai miếng thịt có vị khói thơm thơm,vị nạc jai jai,vị mỡ jòn ngậy ngậy............ôi...trời lạnh mà cơm nóng,canh nóng,thịt béo bùi thì còn gì thú hơn.Xung quanh gió vi vu thổi,cứ gọi là tao nhã xiết bao !! chẹp chẹp........
    Ngắm kĩ lại quả lều mà o muốn rỡ.Thôi thì chỉ quấn bạt thôi,còn khung để lại cho ng sau "thụ lộc".Gói ghém hành lí,lại tay gậy tay bị lên đường....
    Đỉnh Phan o còn xa nữa.Bạn ăn xin vừa đi vừa hồi tưởng lại những ngày "xa xưa" đói khổ leo Phan,ăn nhầm đậu phộng mất một ngày nhịn đói.chị Chích Bông thì phấn khích quá nên thỉnh thoảng rú ,hú hét loạn xạ cả lên.Cuối cùng,o chịu đc,anh chị e đun cho hai tên này đi lên trước với nhau.Đằng sau tha hồ vãn cảnh,nghe bác trưởng đoàn chém gió tía lia...........
    Nắng hửng dần......rồi chói chang...nhưng cả lũ đi trong rừng nên vẫn mát mẻ lắm.Trời cao,xanh ngắt ngắt không gợn vẩn mây.Có những đoạn nhìn về thấy SaPa gần như cái với tay...xanh xanh đỏ đỏ màu mái lợp....Càng lên cao,càng nắgn và gió...sắp tới đỉnh rồi,,,,,chỉ khoảng 15,20'' nữa thôi......gió thốc mạnh như muốn cuốn,muốn đẩy người lăn xuống.........vẳng nghe tiếng gào rú của hai tên đi trước.Chắc bọn hắn tới nơi rồi....Cứ đi,cứ leo.....gió căng tràn ***g ngực......
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. sau khi biết tin. Tôi chính thức gạt Ăn Xin ra khỏi bộ nhớ. Sinh nhật mà nó lờ tịt đi, không mời.........
    To Ăn Xin: Từ giờ trở đi, đừng có gọi tao nữa nhé. Phắn.........
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên mà chị Chích Bông xướng lên khi tới đỉnh là : "sao cái đỉnh nó xấu thế nhờ!!" - chán .....Nhưng rồi chỉ nửa giây sau chị cũng hú hét như ai-nẫu ....Lại còn quay video cờ líp nữa chứ-háo danh-mình ghét
    Nhóm sau "thảnh thơi" như đi chơi đặt chân lên đỉnh.Ankaka xem chừng "khó thọ" lắm rồi.Bác long nhong,anh Khoai cứ là phải vừa đi vừa ủn đít cơ .Vừa hay gặp mấy cụ người xứ Fờ Ran Ce đang hí hởn chụp ảnh bên cái chóp.Mấy anh e bảo nhau : cố mà rặn ra để ăn mừng cho bõ công leo và giữ sĩ riện với cánh ngoại xâm.Thế là đồng loạt đứa nhẩy tưng tưng,đứa ôm nhau,đứa ngửa cổ lên giời cười khằng khặc.gió ở đâu ngang qua,thấy chướng quá cái bọn giả tạo,thổi phù một cái lạnh ơi là lạnh.........khiếp,tỉnh cả người.Còn bánh pháo tép để dành lôi ra đốt.Nỡm khua khoắng loạn xạ làm mấy cụ vừa cười vừa ôm ngực xoa tim.Đc cái giời cao trong xanh,gió mát yên lành nên chụp ảnh cứ gọi là mĩ mãn.Ta Tây thi nhau đứng ngồi lổn nhổn,rét thâm cả môi mà cứ phải nhe răng ra cho nó tươi.Có chị Tây máu lửa cởi phăng hết 3 lớp áo ra,hoành tráng nằm phơi mình trên tảng đá cạnh cái chóp cả tiếng đồng hồ mà môi vưỡn đỏ,khe khe !!
    Giao lưu văn hoá một hồi ra chừng mệt.Các bác Tây ngồi co lại bên nhúm lửa xì xồ ôm nhau.Còn các bác nhà ta thì rẽ ra một góc trầm tư nghĩ ngợi.Có hai bác nhớ vợ ngồi đần mặt ra.Gọi điện mãi o đc quay ra : vợ với chả con !! Mặt tái lạnh chả biết vì gió to quá hay vì sao nữa ...có một chị thì nhớ người yêu gọi tiện toại lâu ơi là lâu,tao tớ xúm xít.Có một lũ mấy đứa o vợ chồng,o người yêu thì quay ra xí xớn với nhau gọi là : cho đỡ tủi.Nhưng tủi nhất là khi đoàn tour nó bày ra ăn uống.Patê xúc xích mình chả thèm,mời còn đánh cho ý.Nhưng mà nhìn múi cam vàng ươm,đĩa dưa chuột xanh mát,khoanh dưa hấu đỏ au của tụi nó mà anh chị e quay mặt nuốt nước bọt ừng ực.Nghĩ mà hận quá cơ....Bọn nó ăn o hết đổ đi,mình ngồi vêu ra thèm chết đc...hực hực.......hu hu.....Chưa bao jờ thèm như thế.....lôi đồ ăn trong ba lô ra còn mỗi lương khô,kẹo sô cô là với cả nước.Phát khóc lên đc..............Đúng là chết vì ăn.........khe khe !!
    (các bác pót ảnh đê !!)
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng chịu ảnh ọt gì...e buồn quá đỗi....hứt hứt....
    Sau khi "bè lũ ngoại xâm và tay sai" rút khỏi đỉnh Phan,mấy anh e cũng đồng loạt hạ sơn cho sớm buổi.Xuống đến ngã 3,thay vì rẽ trái quay lại Trạm Tôn thì ta tụt thẳng xuống về Sín Chải.....
    Cỏ chỉ cao tới đầu gối,cả triền núi trống hoác trong nắng gió,mở ra bao la dãy Hoàng Liên trập trùng xanh thẫm.SaPa ở phía trước,thật gần mà thật xa...Mới mưa xong đường trơn nhẫy,vịn tay nhau từng bước....Rồi vách núi đang dưng dựng đứng,lửng lẳng quả dây thừng buông thõng xuống dưới,ve vẩy trong gió như thách thức.Kể ra thì cũng chờn chợn đấy,rưng mà khoái.Thấy người cứ lâng lâng cái cảm giác vừa thích vừa sợ.
    Anh Khoai xuống đầu tiên....muỗi........chưa đầy một phút hắn đã ngửa mặt lên,nhe nhởn hàm răng trắng ởn sau bộ râu rậm .Rồi thì đến iem...tay ngắn,iem kều kều cái dây lại phía mình....iem dạng chưn ra hai bên...tay e níu chặt vì tuột là iem tan xương.....cái balô cứ níu lưng,kéo e xuống.E nhớ lại những chương trình thể thao mình từng xem.Cái bọn chuyện nghiệp ý,nó tụt dây là cứ phải hai chưn đạp vào vách,lấy đà..rồi mới tụt...Nhưng iem ứ phải bọn nó....nên iem chịu...nhìn ra hai bên...thấy hun hút,cheo leo......phê lòi hai con mắt.....thích quá đi........e xuống tới nơi dồi....e lại ngửa mặt lên cười tinh tướng.......Khặc khặc...tự rưng iem thấy "tự hào" ghê gớm.Thế mà về sau cái bạn xanhdotimvang bạn ý lại dám bảo là chả có jì mà phải tự hào mới ghét chứ.Thật là e chẳng thích bạn ý tẹo nào....khặc khặc....
    Cuối cùng còn mỗi bác trưởng đoàn ngồi vắt vẻo hút thuốc phía trên,chẳng chịu xuống.anh chị e chờ lâu quá nên lúc bác ý xuống tới nơi thì bọn iem đã lượn dồi.Lúc ấy iem mới hiểu vì sao các anh chị gọi bác ý là Rùa......khặc khặc...........
    Cái lối về rõ là rất đẹp...tuy đi nhiều cũng thành lối mòn nhưng thực vật rừng đẹp quá.Đường Sống Dao hết lên lại xuống từ đỉnh này sang đỉnh khác,cả đoàn hứng chí hát om sòm.Chân lúc ấy cứ bước thoăn thoắt.Giời đẹp,người đẹp nên o từ "thủ đoạn" nào để tạo bọt.
    Cứ thế mà đi thôi,nếu cố thì về Sa pa lúc 9,10h tối cũng đc.Nhưng có vẻ như chẳng ai muốn cả.Vậy là cứ thong dong vừa đi vừa chơi.Lúc nào tối thì hạ trại cũng đc.
    Anh Mốc,Nỡm,Chị Bông,iem và bạn ăn Xin một tốp đi trước.Có lúc ngồi nghỉ cả nửa tiếng mà vưỡn o thấy tốp sau đâu.....bọn iem tán chuyện trên jời dưới biển.Này thì yêu đương.... jai gái...đàn ông đàn bà.......và cả chuyện súc vật nữa ạ......khe khe.................
    Được susungot sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 10/07/2007

Chia sẻ trang này