1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long Nhong ký sự và những bước chân trên dãy Hoàng Liên

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi rossineri, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đòan nhà mình đông quá nhỉ. Định tuyển thêm người cho nó có không khí mới nhưng như thế này lại phải đuổi bớt ra rồi. Đòan trong Nam có 4 người là những ai thế?
    Cũng như mọi năm, công tác chuẩn bị từ bây giờ cho đến lúc đi không phải là dài nữa. Bà con nên đăng ký sớm để BTC còn lo hậu sự.
    Danh sách tạm thời như sau:
    1. KyDaMoc - Trưởng đòan.
    2. Hà Khoai - Phó đòan (phía Bắc).
    3. NinhGiaHanh - Phó đoàn (phía Nam).
    4. Mo Cau - Thủ qũy.
    5. Rossineri - Viết sử.
    6. Ăn Xin - Cửu vạn
    7. BienCanDY - Y sĩ thú y.
    8. Witch - Tạp vụ
    9. SuSu - Đầu bếp (lo bữa ăn cho trưởng, phó đòan).
    10. ChichBong - Đầu bếp (lo bữa ăn cho cửu vạn và bọn lâu la).
    11. Sâu - nhân viên massage
    12. .... Tôi - dự bị, bổ sung cho những ai bỏ cuộc
    - Đông quá.. nhưng cũng may là có một số người đã cạch đến già qua chuyến đi trước...
  2. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ôi, các anh các chị lại đi à?
    Cho Em đăng ký một suất nhé, em chờ đợi đã rất lâu rồi để được đi chuyến này.
    Năn nỉ... năn nỉ.........
    ......................................
    Em thấy còn thiếu một chân trợ lí Đầu bếp, vị trí này em thấy cũng rất quan trọng. Cho em đăng kí nhé
    Năn nỉ..... năn nỉ............
    .........................................
  3. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay lão rùa già, bị chửi um tỏi đằng sau lưng, nhức gáy quá nên phải cho tên iem vào.
    Chứ pác ý vợ con roài mà còn đi tuyển các iem chân to nữa thì mệt lắm.
    Các bà chị chân to phải thi tuyển với nhau đã nhá, rùi đi qua lão rùa già mới duyệt.
    He he. anh nhờ, anh phải hàng tuyển, ko chơi hàng nào cũng chơi nữa nhá
  4. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp một cái tết nữa. Mới ngày nào còn trèo đèo lội suối, cái balô trong kho còn thoang thoảng mùi đất, mùi nước suối, mùi cỏ cây, mùi abc, mùi xyz (bác nào tối quá thải nhầm) , thế mà ngó qua Topic đã thấy bác Rùa Già ra lời hiệu triệu tuyển tướng mộ binh đặng in dấu chân của tập đoàn Long Nhong lên toàn dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Thật đúng là:
    1 xuân, 2 xuân lại N xuân
    Xuân nào cũng thế ta lên đường
    Ngày thì mướt mát mồ hôi rỏ
    Đêm về dựng lều ngáy pho pho
    Những ngày như thế thật sự có những lúc bị tra tấn về mặt thể lực kinh hoàng nhưng ngược lại tinh thần thì hết sức sảng khoái. Đó là những giây phút không suy nghĩ quá nhiều, không tính toán quá nhiều nếu có thì chỉ là những "phút nhìn lại mình" sau một năm làm việc để chuẩn bị cho những chặng đường tiếp theo.
    Em đăng ký một chân (trợ lý cho anh ĂnXin).
    P/s: bây giờ mọc ra nhiều chức vụ, nhiều trưởng nhiều phó quá biết xin xỏ, phong bì cửa nào hay thi hành chính sách "một cửa" cho gọn đi các bác.
    Được ankaka sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 14/09/2007
  5. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Năm nay anh chính thức làm người kiểm duyệt kiêm kế hoạch đi đứng chính của đoàn ( công tác binh vận ) ...tên Lông Nhông với con ngựa Viện chỉ làm thư ký thôi ...
  6. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Công việc tuyển người sẽ khép lại ở đây .. còn quá sớm để bàn về công tác này thời gian còn dài mong mọi người chuẩn bị những chuyến đi như Tết Tây hay trước mắt là đầu tháng 10..
    Đề nghị tạm ngừng các bài post liên quan đến vấn đề này,
    Thân
  7. la vie est bell

    la vie est bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà Long Nhong:em đã được gặp nhà mình hôm trước khi các anh chị leo Fan tháng 3/2007 ở hotel í, em đã quyết là năm 2008 sẽ tham gia cùng cả nhà. Gọi cho ninhgiahanh thì được thông báo là "mùng 3 Tết" nên em gia nhập hội Chim Cò. Giờ vô thì thấy "đóng cửa chợ"...huhuhuhu..công tình em rình rập cả tháng...bắt đền anh Hạnh nhá. Em mất sim nên mất luôn số phone của anh, ko thì sáng mai thể nào em cũng dt
    Em rất tha thiết được đi cùng các anh chị đợt này. Nếu còn chỗ nào trống thì cho em tham gia với.
    Em nhỏ con ốm nhách nhưng thịt dai xương cứng ko làm ảnh hưởng cả đoàn đâu.
    À, em biết ca hát..kì leo Fan Tết âm lịch em đã phục vụ cả nhà em dưới ánh trăng mấy bài hát đại loại như: Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi..là lá la.. cho em đi cùng, biết đâu trong lúc "dừng chân bên suối " lại được em phục vụ văn nghệ
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Trung Yhu vui vẻ chứ........
    Đoàn mình vừa có thêm một Em bé, mọi người không ai chúc mừng à. Sắp đầy tháng đến nơi rồi.
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ muốn lắm chứ ạ !!
    Cơ mà chửa thấy bố cháu nó có ý kiến ý cò gì,hehe !!
    Độ này chắc loã Khoai ngập đầu trong đống tã bỉm thôi...có khi râun dài đến rốn rồi ý chớ !! khí khí !
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,tôi vừa vi vu Tây Bắc về một chuyến đi cùng mùa vàng Tây Bắc...trở lại Ytý ngắm nhìn ruộng bậc thang ở A Lù,Ngải Thầu ngắm nhìn đất Tàu qua dòng sông Long Po Ho chạy đêm từ Mường Hum qua đường 155c ( Hoàng Liên Sơn 1 ) về Bản Khoang - Can Hồ Mông...
    1 - Lao Kay - A Mú Sung - A Lù - Y Tý - Mường Hum - Can Hồ Mông
    2 - Can Hồ Mông - Ô Quy Hồ - Bình Lư - Than Uyên - Mù Căng Chải
    3 - Mù Căng Chải - Ngã Ba Kim - Púng Luông - Nậm Khắt - Tú Lệ - Nghĩa Lộ...
    Chuyến đi có gặp 1 trục trặc nho nhỏ...nhưng cuối cùng vẫn thành công tốt đẹp
    [​IMG]

Chia sẻ trang này