1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...... Lòng quê dờn dợn vời con nước / Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ...... Lòng quê dờn dợn vời con nước / Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà ....

    From : Ngố tàu ( tereda_2010 )
    To : Ngố Vn ( lonelystar743 )
    Subject : Viết tặng mày và những con đường mùa đông mình đã đi qua với thật nhiều yêu thương .....

    -------------------------------------Viết từ hồi đầu đông cơ nhưng lần lữa mãi , định post trên box tinhbạn, tình yêu nhưng thôi post ở đây luôn nhé ! Hè muốn về quê ngoại tao chơi thì bây h vào đây tham quan trước đi !----------------------------------------------------------



    Bạn thân à ,
    Bạn thân có cảm thấy gì khác trong từng cơn gió thổi chiều nay ko ? Hoa sữa đấy !Mùi hoa sữa đã nồn nàn khắp các con fố rồi . I hít căng ***g ngực cái mùi hương da diết ấy , định rẽ qua nhà bạn thân nhưng lại thôi ..... Đạp xe lòng vòng qua các con fố , I lại miên man nghĩ về bạn thân , nghĩ về những con đg mình đã đi qua...

    Thời gian trôi nhanh thật , thoáng 1 cái đã 4 năm rồi đấy . 4 năm qua mình đã lang thang bao nhiêu vòng xe , chắc là cả hai đứa đều chẳng thể nào nhớ nổi đâu nhỉ ? 4 năm qua đi biết bao nhiêu là kỉ niệm . Đến bây h I vẫn còn giữ tất cả : những lá thư bạn thân viết , những món quà bạn thân tặng , ngay cả những tin nhắn nguệch ngoạc bạn thân viết ở nháp dúi vào tay I , I vẫn còn giữ , thỉnh thoảng lại giở ra xem . Một mình I đi trên đường LHP , hoa sữa len cả vào tóc , kỉ niệm về những mùa đông xưa cũ ùa về nguyên sơ . Bạn thân có nhớ ko , những MĐ trước có hai ng hâm thích ra đg nghịch rét rồi còn rủ nhau đi ăn kem nữa chứ, hấp thật ! I đã rét run lên , ngồi sau xe vòng tay qua ôm bạn thân , cho tay vào túi áo khoác của bạn thân , thấy sao mà ấm thế . Cái áo khoác ấy một bên túi có lỗ thủng nhỏ tí xíu ..... Buổi tối MĐ mờ sương , các dãy đèn cao áp chạy tít tắp , ánh đèn vàng tràn ngập mặt đường , óng ánh trên cả áo và trên tóc bạn thân nữa . I ngồi sau xe nghe bạn thân kể chuyện , tự nhiên muốn ôm bạn thân thật chặt rồi hét lên giữa fố đông . Đời sao bình yên quá ! Có bạn thân bên cạnh thì cho dù là MĐ 2 đứa ôm nhau vẫn thấy ấm áp quá chừng .....
    (......)

    Có 1 câu noi mà I rất thích & thấy rất đúng là " Nothin` lasts forever " Và i biết tình bạn của chúng mình cũng ko fải là ngoại lệ nhưng nếu có mọt ngày mà i ko còn là bạn của bạn thân nữa thì chỉ có 1 giả thiết duy nhất là hoặc là i đã chết hoặc là bạn thân đã rời xa i . Êu , đùa đấy ! Có chết thành ma i vẫn luôn muốn ngồi sau xe vòng tay qua eo ôm bạn thân thật chặt... Có chết thành ma i vẫn muốn nhìn khuôn mặt cau có của bạn thân mỗi khi i trễ hẹn ... Có chết thành ma i vẫn muốn là ng đầu tiên đc bạn thân kể cho nghe về VIP của trái tim mình.... Bạn thân có hiểu ko hả ? Dở hơi biết bơi ,cám hấp , lêu lêu !




    P.S : A` , nếu sau này mà lấy chồng trước , tao bảo cho Lúc đấy đánh đòn cho thì đừng trách anh em mà ko nể tình nhé , chẳng biết đứa nào nói ra trước nhỉ ??
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đang có hứng thú, viết tiếp cái nào,mạn phép bé tereda nhé:
    From: Ngố VN
    To: Ngố tàu
    Bận thân ơi,
    Giờ này bạn thân đang làm gì nhỉ? còn mình đang ngồi viết lại một chút kỉ niệm của hai chúng mình đây. Cảm giác của mình thật lạ, có lẽ như là bạn thân cũng đang ngồi viết tâm sự như mình. Nói đến hai từ "tâm sự" thôi thì cảm giác hương hoa sữa nồng nàn đã ùa đến rồi. Chúng ta đã đi qua bao con đường thì không nhớ được nữa, chỉ biết rằng trên mỗi nẻo đường đó có bạn thân ở bên mình, sao mà thân thương thế ........
    Bạn thân ơi, mùa đông đã về rồi đấy, nhớ ngày nào hai đứa còn dối cha mẹ để lang thang nghịch rét, chắc là bạn thân sẽ nghĩ chúng ta "hâm" lắm nhỉ. Chẳng phải đâu, đó là cảm giác thích "khám phá" những điều mới mẻ thôi.
    Nghĩ đến đó thôi là lại nhớ đến gương mặt "láu cá" của bạn thân rồi. Trời ơi, lần nào cũng bắt người ta đèo để được ngồi sau mà cho tay vào túi áo. Ấm lắm phải ko bạn thân, mình chỉ mong bạn thân luôn có cảm giác ấm lòng để không bao giờ quên mình đấy. Trong cái không gian tĩnh llặng của NB giờ này, mình nghĩ thế nào bạn thân cũng lại lang thang ra đường LHP để thưởng thức mùi hoa sữa, không biết đi một mình như vậy bạn thân có nhớ mình nhiều không? Nghĩ đến đây mình thấy trống vắng rồi, vì sau rồi này chúng ta cũng tạm phải chia xa, không còn nhiều thời gian cho nhau nữa, vì mình còn phải đi ............. lấy chồng. Mình vẫn nhớ bạn thân dặn gì mà, yên tâm là không bị đánh đòn đâu. Bạn thân hãy tự chăm lo cho bản thân đi nhé!. Chẳng hiểu có phải vì thích bộ mặt cau có của mình không mà bạn thân lại trễ hẹn nhiều đến như vậy. Nhưng đó là mình chứ bạn trai của bạn thân thân cau có như vậy thì ........ ôi thôi thương bạn thân lắm đấy, mình không muốn vào viện thăm bạn thân đâu (tốn quà lắm).
    Bạn thân àh, nhiều chuyện để nhớ lắm, nhưng mà mình phải đi ngủ đây, trong giấc mơ mình sẽ cầu chúc cho bạn thân những điều tốt đẹp nhất !
    --------------------
    Ngố VN
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đang có hứng thú, viết tiếp cái nào,mạn phép bé tereda nhé:
    From: Ngố VN
    To: Ngố tàu
    Bận thân ơi,
    Giờ này bạn thân đang làm gì nhỉ? còn mình đang ngồi viết lại một chút kỉ niệm của hai chúng mình đây. Cảm giác của mình thật lạ, có lẽ như là bạn thân cũng đang ngồi viết tâm sự như mình. Nói đến hai từ "tâm sự" thôi thì cảm giác hương hoa sữa nồng nàn đã ùa đến rồi. Chúng ta đã đi qua bao con đường thì không nhớ được nữa, chỉ biết rằng trên mỗi nẻo đường đó có bạn thân ở bên mình, sao mà thân thương thế ........
    Bạn thân ơi, mùa đông đã về rồi đấy, nhớ ngày nào hai đứa còn dối cha mẹ để lang thang nghịch rét, chắc là bạn thân sẽ nghĩ chúng ta "hâm" lắm nhỉ. Chẳng phải đâu, đó là cảm giác thích "khám phá" những điều mới mẻ thôi.
    Nghĩ đến đó thôi là lại nhớ đến gương mặt "láu cá" của bạn thân rồi. Trời ơi, lần nào cũng bắt người ta đèo để được ngồi sau mà cho tay vào túi áo. Ấm lắm phải ko bạn thân, mình chỉ mong bạn thân luôn có cảm giác ấm lòng để không bao giờ quên mình đấy. Trong cái không gian tĩnh llặng của NB giờ này, mình nghĩ thế nào bạn thân cũng lại lang thang ra đường LHP để thưởng thức mùi hoa sữa, không biết đi một mình như vậy bạn thân có nhớ mình nhiều không? Nghĩ đến đây mình thấy trống vắng rồi, vì sau rồi này chúng ta cũng tạm phải chia xa, không còn nhiều thời gian cho nhau nữa, vì mình còn phải đi ............. lấy chồng. Mình vẫn nhớ bạn thân dặn gì mà, yên tâm là không bị đánh đòn đâu. Bạn thân hãy tự chăm lo cho bản thân đi nhé!. Chẳng hiểu có phải vì thích bộ mặt cau có của mình không mà bạn thân lại trễ hẹn nhiều đến như vậy. Nhưng đó là mình chứ bạn trai của bạn thân thân cau có như vậy thì ........ ôi thôi thương bạn thân lắm đấy, mình không muốn vào viện thăm bạn thân đâu (tốn quà lắm).
    Bạn thân àh, nhiều chuyện để nhớ lắm, nhưng mà mình phải đi ngủ đây, trong giấc mơ mình sẽ cầu chúc cho bạn thân những điều tốt đẹp nhất !
    --------------------
    Ngố VN
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Haha , thưa papa nội " whynot..." là con bạn em nó chưa đi lấy chồng đâu , nó cũng ko dịu dàng như pác nghĩ đâu pác ạ !
    Dạo này nó đang có chút việc nên chưa online reply bài của em đc . Pác cứ đợi xem lúc nó online nó đọc đc những dòng chữ của pác chắc là nó sẽ " thỏ thẻ " nói với pác là : " Gừ gừ ...............................................................................nxxmxmxmxffhk" Ôi ! Em chạy trc đây ! Ng ta bảo " thấy ăn tìm đến dánh mắng tìm đi " Em chả dại !
    Tuy nhiên , em thì fải cảm ơn pác roài !
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Haha , thưa papa nội " whynot..." là con bạn em nó chưa đi lấy chồng đâu , nó cũng ko dịu dàng như pác nghĩ đâu pác ạ !
    Dạo này nó đang có chút việc nên chưa online reply bài của em đc . Pác cứ đợi xem lúc nó online nó đọc đc những dòng chữ của pác chắc là nó sẽ " thỏ thẻ " nói với pác là : " Gừ gừ ...............................................................................nxxmxmxmxffhk" Ôi ! Em chạy trc đây ! Ng ta bảo " thấy ăn tìm đến dánh mắng tìm đi " Em chả dại !
    Tuy nhiên , em thì fải cảm ơn pác roài !
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bã xã của mình có tài sáng tạo topics thật. Chủ đề nào mở ra cũng đông vui như chợ 30 Tết. Bé yêu ơi, anh viết chuyện của chúng mình trong topic này có được không? Cũng là kỉ niệm mà!
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bã xã của mình có tài sáng tạo topics thật. Chủ đề nào mở ra cũng đông vui như chợ 30 Tết. Bé yêu ơi, anh viết chuyện của chúng mình trong topic này có được không? Cũng là kỉ niệm mà!
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Con đang nhớ nhà quá đi thôi! Bất ngờ con nghe được bài "Ba Mẹ cho con" mấy đứa nhỏ hát trên VOH mà sao con cảm thấy tất cả lời bài hát như những lời từ trong trái tim của con muốn gửi tới Bố Mẹ vậy. "Mẹ sinh con ra như Ba ước mong, đời con như hoa, Mẹ bế Ba bồng, vòng tay yêu thương từng sớm trưa chiều, bàn tay nâng niu như gió nâng diều". Bố Mẹ biết không, đã có lần một người bạn hỏi con, số may mắn của con là số nào, con thật ngạc nhiên và cũng đầy bất ngờ bởi chưa khi nào con nghĩ về một con số may mắn cho riêng mình cũng như không biết rằng sẽ có lúc ai đó hỏi con câu hỏi này. Lúc đó con tưởng tượng ra con số may mắn của con chắc chắn phải từ một điều may mắn nhất mà con đã từng có rồi và con đã nghĩ tới ngày sinh của mình, ngày mà Mẹ sinh con ra chính là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của con đấy, Bố Mẹ cho con cuộc sống, cho con tình yêu thương, cho con mọi điều tốt đẹp nhất mà Bố Mẹ có.
    "Con lớn khôn trong nghĩa tình Ba, Mẹ. Tựa non cao, như suối nguồn chảy ra. Dù cho núi đá mòn, biển cạn. Dù một mai xa cách muôn trùng. Nghĩa Mẹ Cha con ghi tạc trong lòng, nghĩa Mẹ Cha không bao giờ con quên". Đi xa và phải tự lập nhiều trong cuộc sống và học tập, lúc đó con mới hiểu hết được nỗi mong mỏi, niềm hi vọng và trên hết là tình yêu thương của Bố Mẹ dành tất cả cho con, điều mà trước đây khi có Bố Mẹ luôn ở bên lo lắng cho con mọi thứ thì con đâu có nghĩ được, con đã quá trẻ con, quá vô tư, con cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ di xa ngoài vòng tay chở tre của Bố Mẹ nhưng đến một ngày con biết là mình sẽ phải trưởng thành hơn, sẽ phải làm mọi việc không có Bố Mẹ trực tiếp ở bên để nhắc nhở, dạy bảo nữa, con biết mình sẽ phải mạnh mẽ, phải tự quyết định tất cả mọi chuyện trong cuộc sống xa nhà ở một nơi đâu chỉ không có Bố Mẹ ở bên mà tất cả mọi thứ sẽ còn xa lạ với con nữa chứ. Con đã từng lo lắng rất nhiều nhưng Bố Mẹ đã đặt niềm tin vào con, tin vào đứa con gái mà Bố Mẹ luôn biết rằng nó sống thật mạnh mẽ và tự tin phải không ạ? Bố Mẹ chính là nguồn sức mạnh trong con đấy, là nền móng vững chắc nhất trong cuộc đời con để con có thể vững vàng, tự tin trong cuộc sống. Có đôi khi trong cuộc sống xa nhà con cũng cảm thấy mình mềm yếu, con của Bố Mẹ cũng đã từng có ý định chùn bước trước những khó khăn, những lúc như thế con chỉ muốn chạy về bên gia đình mình, ở gần Bố Mẹ mà thôi, nhưng nghĩ đến niềm tin của Bố Mẹ con lại dường như thấy mình mạnh mẽ nhất và con có thể vượt qua tất cả.
    "Mẹ sinh con ra cho đôi mắt trong, còn Ba cho con vầng trán rộng. Mẹ trao cho con nước mắt thương người, còn Ba cho con hơi thở yêu đời... Con lớn khôn mang dáng hình Ba, Mẹ. Quả tim son, đôi mắt để mộng mơ". Trong con là hai dòng máu Mẹ và Cha hoà thành một, cùng với trái tim nhỏ mà Cha Mẹ đã cho nó tràn ngập tình yêu thương. Tất cả con muốn nói còn nhiều hơn thế nữa cơ... nhưng có lẽ với tất cả những gì tuyệt vời nhất mà con có được từ Bố Mẹ thì với những câu chữ này con cũng không thể nói được hết đâu. Con chỉ luôn thầm hứa với chính mình sẽ không bao giờ phụ lòng và ơn sinh thành, dưỡng dục của Bố Mẹ đâu. Cả cuộc đời con có muốn nói những lời cảm ơn tới Bố Mẹ cũng không bao giờ đủ cả. Con hiểu như vậy và điều nhỏ nhoi mà con có thể dành cho Bố Mẹ đó là làm tất cả những gì để rồi sau đó con sẽ thấy được những nụ cười hạnh phúc, hài lòng của Bố Mẹ.
    to bác John: Bác spam bài kinh quá đấy nhé...
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Con đang nhớ nhà quá đi thôi! Bất ngờ con nghe được bài "Ba Mẹ cho con" mấy đứa nhỏ hát trên VOH mà sao con cảm thấy tất cả lời bài hát như những lời từ trong trái tim của con muốn gửi tới Bố Mẹ vậy. "Mẹ sinh con ra như Ba ước mong, đời con như hoa, Mẹ bế Ba bồng, vòng tay yêu thương từng sớm trưa chiều, bàn tay nâng niu như gió nâng diều". Bố Mẹ biết không, đã có lần một người bạn hỏi con, số may mắn của con là số nào, con thật ngạc nhiên và cũng đầy bất ngờ bởi chưa khi nào con nghĩ về một con số may mắn cho riêng mình cũng như không biết rằng sẽ có lúc ai đó hỏi con câu hỏi này. Lúc đó con tưởng tượng ra con số may mắn của con chắc chắn phải từ một điều may mắn nhất mà con đã từng có rồi và con đã nghĩ tới ngày sinh của mình, ngày mà Mẹ sinh con ra chính là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của con đấy, Bố Mẹ cho con cuộc sống, cho con tình yêu thương, cho con mọi điều tốt đẹp nhất mà Bố Mẹ có.
    "Con lớn khôn trong nghĩa tình Ba, Mẹ. Tựa non cao, như suối nguồn chảy ra. Dù cho núi đá mòn, biển cạn. Dù một mai xa cách muôn trùng. Nghĩa Mẹ Cha con ghi tạc trong lòng, nghĩa Mẹ Cha không bao giờ con quên". Đi xa và phải tự lập nhiều trong cuộc sống và học tập, lúc đó con mới hiểu hết được nỗi mong mỏi, niềm hi vọng và trên hết là tình yêu thương của Bố Mẹ dành tất cả cho con, điều mà trước đây khi có Bố Mẹ luôn ở bên lo lắng cho con mọi thứ thì con đâu có nghĩ được, con đã quá trẻ con, quá vô tư, con cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ di xa ngoài vòng tay chở tre của Bố Mẹ nhưng đến một ngày con biết là mình sẽ phải trưởng thành hơn, sẽ phải làm mọi việc không có Bố Mẹ trực tiếp ở bên để nhắc nhở, dạy bảo nữa, con biết mình sẽ phải mạnh mẽ, phải tự quyết định tất cả mọi chuyện trong cuộc sống xa nhà ở một nơi đâu chỉ không có Bố Mẹ ở bên mà tất cả mọi thứ sẽ còn xa lạ với con nữa chứ. Con đã từng lo lắng rất nhiều nhưng Bố Mẹ đã đặt niềm tin vào con, tin vào đứa con gái mà Bố Mẹ luôn biết rằng nó sống thật mạnh mẽ và tự tin phải không ạ? Bố Mẹ chính là nguồn sức mạnh trong con đấy, là nền móng vững chắc nhất trong cuộc đời con để con có thể vững vàng, tự tin trong cuộc sống. Có đôi khi trong cuộc sống xa nhà con cũng cảm thấy mình mềm yếu, con của Bố Mẹ cũng đã từng có ý định chùn bước trước những khó khăn, những lúc như thế con chỉ muốn chạy về bên gia đình mình, ở gần Bố Mẹ mà thôi, nhưng nghĩ đến niềm tin của Bố Mẹ con lại dường như thấy mình mạnh mẽ nhất và con có thể vượt qua tất cả.
    "Mẹ sinh con ra cho đôi mắt trong, còn Ba cho con vầng trán rộng. Mẹ trao cho con nước mắt thương người, còn Ba cho con hơi thở yêu đời... Con lớn khôn mang dáng hình Ba, Mẹ. Quả tim son, đôi mắt để mộng mơ". Trong con là hai dòng máu Mẹ và Cha hoà thành một, cùng với trái tim nhỏ mà Cha Mẹ đã cho nó tràn ngập tình yêu thương. Tất cả con muốn nói còn nhiều hơn thế nữa cơ... nhưng có lẽ với tất cả những gì tuyệt vời nhất mà con có được từ Bố Mẹ thì với những câu chữ này con cũng không thể nói được hết đâu. Con chỉ luôn thầm hứa với chính mình sẽ không bao giờ phụ lòng và ơn sinh thành, dưỡng dục của Bố Mẹ đâu. Cả cuộc đời con có muốn nói những lời cảm ơn tới Bố Mẹ cũng không bao giờ đủ cả. Con hiểu như vậy và điều nhỏ nhoi mà con có thể dành cho Bố Mẹ đó là làm tất cả những gì để rồi sau đó con sẽ thấy được những nụ cười hạnh phúc, hài lòng của Bố Mẹ.
    to bác John: Bác spam bài kinh quá đấy nhé...
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cháu còn bé , bà hay hỏi :
    -H ơi , thế cháu có yêu bà ko ?
    - có ạ !
    - Yêu như thế nào nhỉ ?
    Thế là cháu ôm lấy cổ bà hôn thật kêu vào má bà . Lúc ấy bà cười thật tươi rồi bế bổng cháu kên , hôn vào má cháu !Bây h cháu lớn rồi , bà thì càng ngày càng già đi , chẳng thể nào bế cháu như ngày xưa được nữa . Nhưng bây h chẳng cần bà hỏi như ngày xưa nữa , cháu vẫn hôn bà , thậm chí là lúc nào cháu cũng muốn ngồi vào lòng bà để bà vuốt tóc cháu . Nhưng mà bây h bà gầy quá , cháu hôn lên má bà thấy má bà ngày càng
    nhiều nếp nhăn , hóp xuống . Tự nhiên cháu buồn ....
    Hôm trước đến lớp cháu khoe với lũ bạn : " Bà tao là thiên tài . Bà tao có thể lấy tự cắn vào mũi của mình " Lũ bạn sau khi nghe cháu giải thích cười như nắc nẻ . Nghe chúng nó cười tự dưng cháu im lặng . Có nhiều thứ ngày xưa bà rất thích nhưng bây h bà chẳng thể ăn được nữa rồi...
    Ngày.....
    Cháu nhớ bà quá , nhớ đến tê người . Cháu gọi điện lên cho bà , nghe thấy giọng bà , cháu chỉ muốn kéo bà ra khỏi điện thoại để ôm bà thật chặt !Bây h cháu cũng nhớ bà lắm bà ạ ! Ôi chao là nhớ !.............
    Cháu chỉ cầu mong sao bà sống thật lâu , thật lâu bà nhé ! Để nhìn thấy cháu lớn lên ... để cháu con được hôn bà khi nào cháu muốn , để cháu còn được ôm bà & gục đầu vào lòng bà khóc như ngày bé cháu vẫn thường làm mỗi khi bị mẹ mắng ...Bà ơi !

Chia sẻ trang này