1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...... Lòng quê dờn dợn vời con nước / Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cháu còn bé , bà hay hỏi :
    -H ơi , thế cháu có yêu bà ko ?
    - có ạ !
    - Yêu như thế nào nhỉ ?
    Thế là cháu ôm lấy cổ bà hôn thật kêu vào má bà . Lúc ấy bà cười thật tươi rồi bế bổng cháu kên , hôn vào má cháu !Bây h cháu lớn rồi , bà thì càng ngày càng già đi , chẳng thể nào bế cháu như ngày xưa được nữa . Nhưng bây h chẳng cần bà hỏi như ngày xưa nữa , cháu vẫn hôn bà , thậm chí là lúc nào cháu cũng muốn ngồi vào lòng bà để bà vuốt tóc cháu . Nhưng mà bây h bà gầy quá , cháu hôn lên má bà thấy má bà ngày càng
    nhiều nếp nhăn , hóp xuống . Tự nhiên cháu buồn ....
    Hôm trước đến lớp cháu khoe với lũ bạn : " Bà tao là thiên tài . Bà tao có thể lấy tự cắn vào mũi của mình " Lũ bạn sau khi nghe cháu giải thích cười như nắc nẻ . Nghe chúng nó cười tự dưng cháu im lặng . Có nhiều thứ ngày xưa bà rất thích nhưng bây h bà chẳng thể ăn được nữa rồi...
    Ngày.....
    Cháu nhớ bà quá , nhớ đến tê người . Cháu gọi điện lên cho bà , nghe thấy giọng bà , cháu chỉ muốn kéo bà ra khỏi điện thoại để ôm bà thật chặt !Bây h cháu cũng nhớ bà lắm bà ạ ! Ôi chao là nhớ !.............
    Cháu chỉ cầu mong sao bà sống thật lâu , thật lâu bà nhé ! Để nhìn thấy cháu lớn lên ... để cháu con được hôn bà khi nào cháu muốn , để cháu còn được ôm bà & gục đầu vào lòng bà khóc như ngày bé cháu vẫn thường làm mỗi khi bị mẹ mắng ...Bà ơi !
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 1h30'''' sáng ( giờ VN ) ngày 18/12 /2005 . Vào ngày này một năm về trước đã có một việc xảy ra ..."Hình như có điều gì đó vừa xảy ra ...Hình như có một ngày xưa quay lại ....Em hình như và ta cũng hình như "
    [​IMG]
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh , bởi vì gió nghẹn ngào những lời thì thầm không kịp tới ... Bởi vì những thổn thức ngàn đời không sao nói nổi ... Bởi vì .. Bởi vì ....
    Bởi vì chúng ta .... Bởi vì anh .... Bởi vì em ....
    [​IMG]
    Chẳng thể nào chia tay anh
    Nhưng em phải đành thú nhận
    Trên đôi tay em yếu mềm
    Hạnh phúc chúng mình quá nặng
    (T.***lepsen )
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 18/12/2005
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm ? Có khi nào cuộc sống khiến ta quên cả những kỷ niệm tưởng như ko bao giờ có thể quên ko ? Có....Gần như mình đã quên hẳn ngày 14/12....15 thì nhớ ra là vừa qua ngày 14....Còn Stone thì chắc chẳng bao giờ nhớ.....Đến mình còn quên thì mong gì Stone nhớ....Hoá ra ngày tháng cũng có sức mạnh riêng của nó....
    Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ sẽ lại xanh những loài hoa vẫn tím
    Và kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm
    Dù được sinh ra sau những nhát rìu


  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm qua không phải là kỉ niệm sao em. Được đi dạo, đi ra đảo, hò hét vui chơi trên bãi biển như những kẻ điên. Cùng tay trong tay vui nhỉ...Ước gì cho đến ngày hôm qua.
  5. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài kia thiếu mất một câu, chẳng biết vô tình hay hữu ý những mà tớ cứ sửa kẻo bạn nào muốn đạo thơ đi tặng gái lại nhầm :D.
    Dự cảm...
    Hình như có điều gì đang xảy ra
    Hình như có một ngày xưa quay lại
    Hình như đã có một mùa thu lỗi hẹn
    Em hình như và ta cũng hình như...
  6. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ này có rét không em ?!
    Con đường nhỏ có mờ trong sương trắng
    Hương ngô nướng có thơm lừng ngõ vắng
    Gió Bắc về theo nỗi nhớ cô đơn ?...
  7. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ này rét lắm em ơi
    Con đường nhỏ ướt lầy trong mưa bụi
    Hương ngô nướng theo từng hạt... vào miệng
    Vị ngọt đầu môi trôi theo nỗi nhớ... môi em
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải vô tình mờ là hữu ý . Căn bởn là chởng có cái giề ...lỗi hẹn cả thế nên mình lược bớt 1 câu . Chứ còn đọc 1 lần là mình thuộc ngay , hơn nữa nếu mà không thuộc thì mình đã mở SMS ra xem lại , vưỡn chưa delete , hề , thứ nhất là mình lười thứ 2 là toàn được gửi cho những câu hay ho , cứ giữ lại , sau này cũng có thể con trai mình đi tán gái sẽ cần dùng đến , lúc đấy nó sẽ biết ơn mẹ nó vì những câu đại loại như " Mình xa nhau , hai đứa vít cong .....hình vòm "
    Mà cứ tưởng là pác ....mồ yên quan tài đẹp rồi , im hơi lặng tiếng lâu quá , tự dưng bây giờ lại lên box post bài , 3 năm không nói 1 câu đến lúc ...thì thầm 1 tiếng cũng khiến thiên hạ phải giợt mình . " Văn kế " của mình quả là cao siêu , thâm hậu . Mình nể mình quá đi mất !
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (A á ru hời ơ hời ru. Mẹ thương con có hay chăng ?Thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa ròng .Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng .A á ru hời ơ hời ru  )
    [​IMG]
    .... Người mẹ sẵn sàng đổi hết một năm hạnh phúc để tránh cho con 1 giờ đau đớn  , người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con , có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con ! ......
    .....Hãy nghĩ đến điều này Enrico ạ . Trong đời sẽ có thể trải qua những ngày thật buồn thảm . Nhưng ngày buồn thảm nhất sẽ là ngày mà con mất mẹ con .
    Khi con đã khôn lớn , con đã trường thành mà các cuộc tranh đấu đã tôi luyện con thành người dũng cảm  , có thể có lúc con sẽ hồi tưởng tới mẹ con với lòng thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ và được mẹ lại dang tay ra đón vào lòng ; vì dù con lớn con khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp  yếu đuối và không được che chở . Con sẽ nhớ lại với một nỗi đắng cay những lúc con đã làm cho mẹ phải phiền muộn ....( Những tấm lòng cao cả - Edmondo de Amicis )
    Bay gio chac me minh dang chuan bi bua sang cho ca nha . Me biet minh thich an mon gi nhat vao buoi sang . Va cho du co muon nhu the nao , cho du minh co cau co that xau xi va kho chiu me cung bat an sang bang duoc roi moi chiu cho di ra khoi nha . Sau khi chao bo me bao gio minh cung nhan duoc mot cau , di duong can than , nho deo khau trang vao khong bui lam day . Co buoi sang , me ra cua , minh ngoai lai van con thay nhin theo "Và giờ mỗi đứa một phương Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu..." Ha Tran hat nghe buon qua !
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này