1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...... Lòng quê dờn dợn vời con nước / Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ( Như người yêu viết tặng một người yêu , như người bạn viết tặng một người bạn , như những người thân trong gia đình viết tặng nhau , tao viết tặng mày nhân ngày sinh nhật )
    Vẫn còn nhớ , 4/3 năm ngoái , sinh nhật mày , hàng hoa đông quá tao phải đợi rất lâu nên đến nhà  đón mày muộn , mặt mày xị ra ....vùng vằng một lúc ....
    Sinh nhật mày những năm trước hai đứa mình cũng toàn lang thang ở phố 8 suốt , hầu như năm nào cũng như năm nào , bao nhiêu năm rồi , có mỗi năm nay là không thế ....
    Có những cái bình thường tưởng như chẳng là gì nhưng rồi hoá ra lại rất nhớ , lại thành những kỉ niệm trong nhau ...
    Nhìn những ảnh hai đứa chụp chung , hôm nay mang ra xem lại nhớ trường thì ít nhớ mày thì nhiều . Tao thích nhìn mày cười , ghét lúc mày xị mặt xuống , thương lúc mày bị dị ứng mặt nổi sần hết cả lên ....Tao có thể kể ra là mày có tất cả bao nhiêu cái áo , mày hay mặc cái nào nhất ...Nhớ những lúc hai đứa lượn lờ , mỗi lần đi qua chỗ có khói bụi , mày thường bảo tao úp mặt vào lưng mày cho đỡ ...Mãi thành quen , thành nhớ ...
    Nhớ những ngày xưa hồi ôn thi vào chuyên , nắng tháng 5 , tháng 6 chang chang ...Những lo toan thi cử , những giọt mồ hôi , những buổi học ở nhà cô Bích ...Nhiều lúc ngỡ như nó là hôm qua...
    Hôm trước nhận được tiền mừng tuổi của mày , chẳng viết cho tao cái gì ngoài câu : Tao nhớ mày .... Lúc đấy tao ghét mày lắm , mày mà ở đây tao sẽ đánh cho hỏng người ... Tao ghét email , tao ghét offline messages ...Tao thích nhìn cái chữ xấu xí như gà bới của mày .....
    Hôm trước chat wc , nhìn thấy mày chỉ muốn ôm ngay cái mày tính ...
    Đôi lúc , đi siêu thị nhìn thấy một dãy socola nhớ mày quay quắt . Socola ở đây ngon hơn ở nhà mình , chắc là mày sẽ rất thích .
    [​IMG]
    Sắp đến thời điểm quan trọng rồi ! Tao biết mày đang bối rối , lo lắng vì những áp lực , bản thân không cảm thấy tự tin . Nhưng cố lên . Hồi bé , đọc truyện cổ An-đec-xen tao vẫn nhớ câu nói : Đừng nhìn xuống và cũng đừng bao giờ sợ ngã . Vì khi không nhìn xuống và không sợ ngã thì bạn sẽ chẳng bao giờ bị ngã " Đấy là lời con mèo khuyên một chàng trai khi trèo lên đỉnh núi cao ngất , bắt con chim đại bàng non về cho ông chủ cối xay gió để cưới con gái ông ta làm vợ ....Mày cũng có thể làm được , chỉ cần thật quyết tâm , thật cố gắng , thời gian không còn nhiều nhưng cũng đủ để làm nên một điều gì đó ...
    [​IMG]
    Hai đứa mình mỗi đứa mỗi tính , có những cái thật khác nhau ...Mày giận thì cáu um lên ( tao ghét cái mặt mày lúc đấy ) , tao giận thì chỉ im lặng , lì lì ( chắc mày cũng chẳng ưa cái kiểu thế )  Nhưng dù có bao nhiêu giận dỗi , dù có nhiêu cáu gắt , cãi vã thì mày vẫn là My Dearest Friend . Trước đã thế - bây giờ vẫn thế - và mãi mãi sau này cũng sẽ vẫn là như thế !
    Bài viết mở đầu topic này tao viết cho mày vào 18:31 ngày 16/01/2005 , mới thế mà đã hơn 1 năm rồi . Bây giờ lại ngồi viết về mày , viết cho mày .Bây giờ ở xa lắm rồi nhưng tao vẫn giữ những tin nhắn từ những mẩu giấy nham nhở mày viết trong giờ , rồi đi từ lớp mày sang lớp tao chỉ để nhét vào tay tao rồi về ....Đọc lại thấy trẻ con . Tao cũng vẫn nhớ cảm giác chờ đợi tiếng phanh xe của mày rồi ngó cổ từ trên ban công xuống và bảo : Đợi tao tí nhé ....
    Nhớ lúc tao đi , mày khóc nhè , ướt hết cả 1 bên áo . Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ bao quên được tiếng mày nấc lên ..(.Hư thế , nhớn sắp lấy chồng rồi mà còn khóc nhè ) . Lúc đấy tao cười , ôm mày vào , vuốt tóc mày ...Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy có cái gì cay cay xộc vào  mũi ...
    [​IMG]
    Cảm ơn mày , thực sự rất cảm ơn....Vì đã có mặt trong cuộc sống của tao , mang đến sự quan tâm , chia sẻ , mang đến những ấm áp và bình yên ....Một trong những phút giây tao cảm thấy thanh thản nhất là khi cùng mày ngắm hoàng hôn vào những buổi chiều trên sông Đáy , là khi những tối đi học về cùng mày qua đường Lê Hồng Phong và hít căng ngực mùi hương hoa sữa , là khi ngồi sau lưng ôm eo mày , gục mặt vào vai tránh bụi và cảm nhận được mùi mồ hôi thân quen ...
    Cố lên nhé ! Rồi sẽ có một ngày hai đứa mình gặp lại nhau , hai đứa mình sẽ hét lên vui sướng và mày sẽ bế bổng tao lên ( còn tao thì chịu thôi ...)
    Sinh nhật vui vẻ nhé !
    Thêm một tuổi rồi phải sống thật vững vàng , bản lĩnh !
    Và lúc nào cũng phải nhớ rằng đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực ,cho dù thế nào đi chăng nữa trên thế giới này cũng có 1 người luôn rất yêu thương mày , luôn dõi theo cổ vũ và động viên mày . ( Ngay cả khi không ở bên mày đi chăng nữa )
    Tao
  2. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước,ngày hôm nay là ngày thống nhất danh sách và chương trình cho lần offline đầu tiên của box.Mới đó mà đã 1 năm,tôi còn nhớ tất cả các thành viên có mặt ngày hôm đó.
    Đến ngày hôm nay,đã có thêm nhiều thành viên mới nhưng 1 số người cũ vì nhiều lý do,từ lâu đã không thấy viết bài trên box nữa.....................
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ năm ngoái lớp mình đi picnic. Con trai chở con gái, ba lô đeo nặng chịch trong đó toàn là thức ăn. Điểm đến là nhà con Chích cách HN 20 cây số. Em nhớ áo anh ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời rất lạnh. Anh bảo may mà em nho nhỏ chứ nếu anh phải chở bà Lan Mít thì... chắc anh chít... cả hai đứa cười vang. Năm nay anh đã đi xa rùi. Nhưng em vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp... để làm vốn cho riêng mình. Chúc 8/3 vui vẻ, Búp bê ạ!
  4. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Này thì Spam.........
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mưa ! Lạnh ! Đi trên đường mà lòng muốn reo ca....thật to....để hát cùng đất trời , hát cùng từng giọt mưa đang rơi xuống , chạm vào tóc , chạm vào mắt , chạm vào môi . Ướt đẫm rồi . Lại thấy lòng mình buồn một nỗi buồn của mình . Những kỷ niệm đã đi qua....

  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
             
    BẠN BÌNH THƯỜNG CỦA TỚ !
    Tớ không biết sau này  đến một lúc nào đó khi đọc lại , khi nghe lại tên mà người ta đã từng gọi cậu tớ sẽ có cảm giác thế nào , tớ không biết , thực sự là không hình dung ra nổi .... Có những cái khi xem lại chợt ùa về mọi thứ .Như khi cậu nghe những bài hát cũ và nhớ về mùa hè nhiệt đới và những tháng ngày ở Hà Nội . Như khi tớ xem lại món quà trên ...Cậu có còn nhớ không nhỉ ?
    Chiều qua , khi tớ đi dạo ở quảng trường , tớ đã nhìn thấy một cảnh thật êm đềm . Có 1 đôi vợ chồng da màu đi dạo cùng nhau và dẫn theo đứa con bé xíu  . Họ chụp ảnh , vui cười , đứa bé một tay trong tay bố , một tay trong tay mẹ . Có thể tối nay về , biết đâu bất chợt họ cãi nhau , và họ không biết rằng tớ đã gọi tên họ bằng tên của  HẠNH PHÚC . Cũng như cậu đang ngủ và cậu không biết rằng tớ đang gọi tên cậu bằng tên của YÊU THƯƠNG ....
    Hôm nay , à không , chính xác hơn là mấy hôm nay ...tớ nghĩ về cậu thật nhiều , thật nhiều . Tớ đã nghĩ trước cả hàng tháng , là làm thế nào để cậu cảm thấy vui vẻ nhất , hạnh phúc nhất , bất ngờ nhất ....Nhưng rồi tớ đã chẳng làm được gì , tớ tệ thật . Có lẽ do tớ cảm thấy mệt quá , BINH THUONG .ạ ! Tớ xin lỗi !!! Cậu thực sự là điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tớ . Cảm giác ấy nó ngọt ngào , ấm áp và bình yên như một buổi sáng cậu ngủ dậy muộn , bị đánh thức bởi những tia nắng rọi vào mắt , và cậu nghe thấy ngoài ban công tiếng chim hót ríu rít trên chậu hoa . Dạo này tớ hay ước thế , ước một sớm mai mình thức dậy , mở mắt ra , hoặc là cậu đang mỉm cười nhìn tớ ngủ hoặc là xin hãy cho tớ thấy mình đang ở nhà ...
    Cuộc sống có nhiều điều thật kì lạ , và cả kì diệu nữa . Đến tận bây giờ tớ cũng không thể nào lí giải được . Bao nhiêu thời gian đã qua đi , bao nhiêu thứ đã đổi thay , tớ vẫn bắt đầu một ngày mới với cảm giác thật bình yên khi biết rằng cậu luôn ở đây , trong trái tim và tâm hồn tớ ...Có thể thật khách sáo , có thể là cậu và tớ thì không ( bao giờ ) phải nói những từ khách sáo như thế , nhưng CẢM ƠN CẬU , THỰC SỰ RẤT RẤT CẢM ƠN CẬU .



    Muốn nói với anhvề mùa đôngvề anhvề emvề tình yêuvà những cơn bão biển
    Đầu tiên là về mùa đông anh nhéem thích mùa đôngthích những đêm rét tần ngầnchoàng thêm áo bông... đeo găng tay to xù... em vẫn không đủ ấmthế mà chỉ một lời anh nói"Em nhớ mặc thêm áo... em lạnh... tim anh đau"em ấm hết một mùa
    Giờ thì em nói về anhanh ngọt ngàoanh nồng ấmanh đầy ắp thương yêuanh ơi ! đừng cưng em nhiềuem lạ lùng... em tìm đến những cơn đau dài năm tháng
    Em nói về em đâyem yêu những buổi chiều ảm đạmyêu mùa đôngvà yêu anh nữatrái tim em thắp lửavà ngọn nguồn cho những ngọn lửa cháy rựclà anhem dịu dàngđiều này thì anh biết phải không ?em ngông cuồngcó lẽ điều này anh cũng biết!?!hãy yêu em bằng trái tim tha thiếtnhưng đừng ràng buộc em bằng những định kiến cuộc đờiđịnh kiến đứng trước em... bất lựccảm ơn anh đã đánh thức em bằng tình yêu rất thựcđể em dám liều mình thách thức tương laidẫu con đường sau này đầy rẫy chông gaiem sẵn sàng bước qua vì có anh đứng đợi
    Cuối cùngem nói anh nghe về biển chiều dữ dộikhi những cơn bão tan vào ngọn sóng bạc đầuem nói anh nghe về tình yêu và câu hát nguyện cầutình yêu đôi khi chỉ thật mặn nồng khi vượt qua bão biển
    Thôi nào...em sẽ ru tình yêu trên những con sóng biếcngủ đi anh...mùa đông ấm môi hồng
    (Nói với anh của very _smaill )
    Câu thơ mà tớ thích nhất là " ....Em lạnh ..tim anh đau / Em ấm hết một mùa " Đã có ai quan tâm đến tớ nhiều như cậu chưa nhỉ ? Tớ cũng không biết nữa ...Chỉ có điều khi cảm nhận được rằng cậu quan tâm tới tớ , điều ấy làm cho tớ thật hạnh phúc ....Giống như sáng nay cậu bảo tớ đi học mang ít sách thôi nhé ... Vì cậu sợ tớ khoác ba lô nặng ...Và đúng là chỉ cần những câu nói như thế thôi , tớ ấm suốt cả mùa ... Như lúc xưa ...Như bây giờ ...Và mai sau ....
    Cậu vui vẻ nhé ! Phải thật vui vẻ ... Vì chắc là cậu cũng biết rằng chỉ cần nghe tiếng cậu cười , ngay cả trong mùa tuyết âm u  tớ cũng thấy cả bầu trời rực rỡ.
    Tớ !

  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nhỉ? Bọn mình khác nhau nhiều lắm, chỉ có đúng một thứ giống thôi, đấy là 2 con người tình cảm, đôi khi hơi ướt át... Hôm qua, trời chợt nắng, và người lớn thấy vui hơn những ngày mưa. Chỉ có những cơn mưa mùa hè là thích thôi, phải không?
    Chơi với trẻ con không bao giờ cảm thấy nặng nề cả, dù có nhiều lúc hờn dỗi, nhưng mọi thứ đến rồi đi đều để lại trong lòng một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên. Những lần đèo người lớn đi chơi lòng vòng, những lần chạy xuống sân vận động, 2 đứa với nhau, những lần đi ăn... rồi những lần nắm tay nhau... tay ấm, bàn tay ấm giữ ấm cho một bàn tay không ấm bằng, và cứ thế mình cùng đi.... Suốt những năm tháng học trò, có lẽ những gì với trẻ con và những gì đẹp đẽ và trong sáng nhất, không lo toan, không gánh nặng, chỉ thấy yêu thương và yêu thương, quan tâm và quan tâm.....
    Mắt ướt ạ, đôi mắt đẹp như con gái ấy, người lớn đã từng sợ nhìn vào mắt ướt, từng sợ mình sẽ không thể thiếu đôi mắt ướt ấy trong đời, sợ người lớn đã thích trẻ con. Và điều tuyệt vời nhất là không phải thế, để người lớn vẫn có thể bên cạnh trẻ con, vẫn lắng nghe những điều bình thường, vẫn là người mà trẻ con cảm thấy tin tưởng, vẫn dám nhìn thẳng vào....MẮT ƯỚT.

    " Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, vào một ngày mai như hai người bạn. Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau......"
    Và rồi ta hứa... Mình chưa từng hứa điều gì với nhau cả, nhưng chắc chắn là sẽ không quên, không quên đâu , trẻ con ạ.
    Đôi khi nhớ trẻ con lắm, đôi khi thèm cái nắm tay " nhẹ nhàng nhưng đủ để tin yêu", đôi khi trong mơ lại thấy mắt ướt,,,, tỉnh dậy và biết rằng, nó vẫn ở đây... ở đây... có cảm thấy không....
    Được haiminhdang sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 29/03/2006
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng , bắt gặp những bài viết khiến mình thấy cuộc sống êm ái hơn...Chuyện của người khác lại nhắc mình nghĩ về câu chuyện của chính bản thân ...Vẫn luôn là những kí ức thật tươi đẹp ....
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn đây là em năm 3 tuổi . Trông quê quê là. Váy mẹ tự may, dép bà ngoại cho, tóc chả biết ai cắt , được cái tai to to mà ko có hoa tai để đeo. Chẹp, ôi thời bao cấp
    [/QUOTE]
    Êm Đềm
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 02/04/2006
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Váy mẹ may, dép bà ngoại cho, còn mỗi cái QUẦN mà chả ai biếu nốt, đến khổ, đúng là thời bao cấp. Hay là để thế cho NÓ mát tình iu nhể?[​IMG] Trông mấy cái nốt hoa hoa trên cặp giò của người mấu tương lai đến là yêu cơ.[​IMG]
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này